1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacthienhung

    lacthienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    cứ mãi nghĩ là sẽ kìm nén được, sẽ bỏ được chữ "phượt" ra khỏi cuốn từ điển của cuộc đời mình, nhưng rồi, vẫn lại lên đường, dù chỉ là một cung đường nhẹ nhàng,vài ba ngày ít ỏi, một cung đường mà với những người đang đi, nó chỉ như một nơi để giết thời gian khi rảnh rỗi, nhưng rồi vẫn thấy cảm giác như những chuyến khác,cảm giác khi được khoác balo và lên đường, mới nhớ ra,lâu lắm rồi ko đi đâu.........Một kỳ nghĩ lễ yên bình và vui vẻ đến với tất cả nhé :)
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Cô gái chủ topic đâu nhỉ.? Quay lại và kể tiếp đi.Tôi vẫn đợi những câu chuyện trên những cung đường của bạn đây...
    ...
    Những chuyến đi đã gắn kết những con người từ xa lạ hóa thành thân thương,từ ko quen biết hóa thành những người bạn thân thương...Rồi cũng từ những con đường ta nhận ra rằng " tất cả chúng ta chỉ là người ngoài của những ai đó... "
  3. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn ở đây. Có đi xa đâu đâu, thấy mọi người mải mê với những chuyến đi và sự trở về, nên tớ ngồi hóng chuyện thôi. Thấy cậu hỏi thăm, nên hôm nay tớ post nốt câu chuyện Hành trình âm dương đang dang dở nhé!
  4. chuotcon32

    chuotcon32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    đã về HN và lại ngóng bài viết của bạn, m cũng vừa có 1 chuyến đi tuyệt vơi, mỗi cung đường là những sự kiện và dấu ấn của tuổi trẻ
  5. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hóng chuyện của e đấy chip. vào đó bao giờ ra thế?
  6. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc trên facebook của chị, có vài chữ về em, mà em vui kinh khủng. Rồi lại xem lại cái ảnh nằm cáng của em, thấy tiếc nuối nhiều lắm.
    Những con đường mà mình đã đi qua, những người mà mình đã gặp... liệu có nhớ đc hết trong đời không nhỉ???
    Chúc chị cuối tuần vui vẻ, giờ thì em lại vác balo lên đã...
  7. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi không thấy chị này viết nốt về hành trình đi tìm ông nội nhỉ?
  8. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Mình viết hết câu chuyện đó rồi mà bạn, bạn xem trang 7 nhé!
  9. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu chuyện của em Chip. Để đi hết được chặng đường tìm mộ, ngoài cái tâm và kỳ công ra có lẽ còn cần tới cả kỳ duyên nữa nhỉ!
  10. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    bắc ghế trước bàn trà chờ e về kể chuyện đây >_<

Chia sẻ trang này