1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh cho tôi những người tình, cuộc tình...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi diego.thu.cao, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diego.thu.cao

    diego.thu.cao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có hơn 20 năm đến với nhạc Trịnh, đến với nhạc của ông bằng sự đồng cảm lạ kỳ và cũng bằng một trái tim yêu thương, nghệ sĩ.

    Nhạc Trịnh đã cùng với tôi đi qua những tháng năm trai trẻ, đi qua biết bao những người tình, cuộc tình, những buồn vui mong manh trong kiếp tạm này.

    Nhớ những người tình một thời trai trẻ, nhớ những con đường một lần đưa nhau và không thể thiếu những tình khúc Trịnh, những nhạc phẩm đầy kỷ niệm tình yêu.
  2. lang_le_noi_nay1982

    lang_le_noi_nay1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa!
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người!
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    diego.thu.cao và lang_le_noi_nay1982: những bậc tiên thánh trong Trịnh Công Sơn! Riêng Trịnh Công Sơn và nhạc Trịnh Công Sơn đã thấm vào máu của tôi!

    @ all: trước khi chết, chắc chắn tôi sẽ có một ước nguyện: mong rằng trên bia mộ của tôi sẽ khắc ghi dòng chữ: "Trịnh Công Sơn - về miền cánh chim cuối trời"
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    tất cả rồi sẽ là kỉ niệm mà thôi
  5. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chưa chắc đâu bạn, nghe bài "Tình nhớ" của Trịnh Công Sơn đi rồi hãy phát biểu lại
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tình ngỡ đã phôi pha... nhưng tình vẫn còn đầy...
    Chỉ có thể là Trịnh Công Sơn mới có thể nói hết những cung bậc cảm xúc của mình.

    Lúc m chết, m muốn được nghe bài "Cho một người nằm xuống".
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Tuyệt vời, bạn nói rất đúng! Mình kết bạn nhé! Rất vui khi làm bạn với bạn!

    Đúng là bài "Tình nhớ" của Trịnh Công Sơn cũng rất đúng cung bậc cảm xúc của mình. Đó là một điều tuyệt diệu mà chỉ có Trịnh Công Sơn, chỉ có Ngài mới nói thay được con người những cung bậc tình cảm và cảm xúc về tình yêu và cuộc sống hay đến như vậy.

    Quả thật mức độ yêu mến âm nhạc Trịnh Công Sơn của bạn cũng đạt tới tầng rất cao rồi, hihi... Mình nghĩ ước nguyện của bạn sẽ thành sự thật!
  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh BatKhaTuNghi!
    Em nghe nhạc Trịnh cũng được 6, 7 năm rồi. Cũng có lúc xa rời nhạc của ông để đến với những dòng nhạc khác như Phú Quang, Ngô Thụy Miên... nhưng nhạc Trịnh vẫn chiếm một vị trí quan trọng không thể nào thay đổi.
    Mỗi khi có tâm sự gì, hát một câu của ông thôi cũng cảm thấy như được chia sẻ rất nhiều...
    Ngày tháng nào đã trôi qua khi ta còn ngồi lại... Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây...
    Em ko giỏi phân tích lắm về câu từ, chỉ có thể cảm nhận trực tiếp bằng cảm giác của m, thấy nhạc của ông thật gần gũi. Những câu nhạc chầm chậm đi thẳng vào trong tim, vào cảm xúc, tình cảm... đánh thức các giác quan, làm sống lại những ký ức, nhiều lúc thấy sởn gai ốc, lạnh sống lưng...
  9. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hay thật, đọc những dòng này của bạn mình như đúng là đã tìm được tri âm, tri kỷ rồi...

    Bài "Tình xa" với "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại...Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây" đôi khi thật sự rất đúng với tâm trạng của mình, đúng là như bạn nói "làm sống lại những ký ức, nhiều lúc thấy sởn gai ốc, lạnh sống lưng" vì như thể Trịnh Công Sơn đi guốc trong bụng mình, vì Ngài nói đúng quá, đúng với tâm trạng của mình quá khiến mình ngỡ ngàng, thú vị vì ko ngờ có một người có thể diễn đạt hay và đi thẳng vào trái tim những cảm xúc về nỗi buồn, vui, hạnh phúc, v.v... như vậy.

    Thật ra giai điệu nhạc Trịnh Công Sơn ko cần cầu kỳ, câu nệ hình thức (đó là nguyên lý "Nhất dĩ quán chi", dùng lẽ Một mà thấu suốt tất cả) nên việc phân tích âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng vậy, chỉ cần ta có thể cảm nhận trực tiếp bằng trái tim và cảm giác của mình, chỉ cần ta đã từng kinh nghiệm những cảm xúc như vậy trong đời, vào một đêm tĩnh lặng nghe Trịnh Công Sơn sẽ rất thấm thía đó... hoặc giả ta chỉ đang đi đường nhưng lại thấy "nhớ" nhạc Trịnh thì lập tức bao nhiêu ca từ quen thuộc trong các ca khúc Trịnh đều ngân vang, vang vọng như một giai điệu êm dịu và đầy chia sẻ của một thứ Thánh kinh - Thánh kinh về Tình yêu

Chia sẻ trang này