1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao khi người yêu đòi chia tay để quay lại với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoanghontim99, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caovivi

    caovivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gái mà không biết cưa zai, không có bản năng tìm, giữ, níu, kéo hạnh phúc cho mình thì có khác gì giống đực rựa. Có gì đáng tự hào đâu mà lu loa "khoe" mãi thế, KCB?
    Thôi, về nhà kiếm tấm chồng, sinh đứa con, bớt rảnh rỗi lên đây rình rập xỏ xiên trẻ con đi, bà chị ợ :))
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Muốn chê bai được KCB thì đầu tiên bạn đã phải thừa nhận rằng "giống đực rực" là những người kém cỏi trong việc mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Vì sao bạn lại hạ nhục đàn ông như vậy?
  3. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bản thân cái suy nghĩ này đã là một CÁI CƯA rất sắc rồi. :P



    Tuy nhiên có một điều mền thấy các bạn gái trong cốc này đa phần khi tư vấn đều dựa trên chính kinh nghiệm TY của mình, có thể nó đúng với chính câu chuyện của bạn nhưng chưa chắc đem ra áp dụng đã đúng với chuyện của người. Vậy nên các bạn đừng tranh cãi hay phán xét người này người nọ làm chi cho mệt ^:)^


    Mỗi câu chuyện tình đều là khác nhau vì đối tượng tính cách mỗi người khác nhau, với người này thì một chút đỏng đảnh, kiêu kỳ sẽ rất thu hút nhưng nếu gặp người khác thích một chút nhu mỳ, dễ bảo, ngoan ngoãn thì cứ tỏ ra kiêu sa lại không hấp dẫn chút nào. Thế nên tùy cơ mà ứng biến phải không các bạn ? =))


    Đôi khi cũng nên kết hợp tính cách của gái 3 miền trong 1 thì mới là CỰC độc ý nhỉ ? ;))

    ......một chút dịu dàng, nhẫn nhịn và cam chịu của người con gái Huế....hay có lúc cũng phải tỏ ra kiêu kì, đỏng đảnh và sắc sảo, tinh tế như gái Hà Lội....... cộng thêm chút ngọt ngào, dễ thương, trong sáng và dễ gần như gái Xì Gòn nữa thì THẬT TUYỆT phải không mí anh giai nhểy :))
  4. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chị chào em!
    Chị hiểu rằng em đã rất yêu anh ấy và mong muốn anh ấy quay trở lại. Giờ người yêu của em mong muốn quay trở lại với người cũ. Điều này làm em rất buồn và sợ mất anh ấy. Anh ấy đã chia tay cô ấy và bây giờ muốn quay trở lại với cô ấy vì cô ấy đã chờ anh 5 năm? Em nghĩ như thế nào về điều này?
    Bây giờ là em, anh ấy nói rằng “ở bên cạnh em anh ấy sẽ không hạnh phúc vì thấy áy náy, dằn vặt khi ngày nào cô ấy cũng điện thoại cho anh”, vậy ở bên cạnh người kia anh ấy sẽ ra sao khi anh ấy lại nói rằng “Người anh yêu và dành trọn trái tim là em”?
    Em thân mến, chị nghĩ là em nên để thời gian để cho anh ấy lựa chọn? nếu anh ấy yêu em và lựa chọn tình yêu thì có thể có 1 cuộc gặp của 3 người. Em hãy thể hiện tình cảm của 2 em để cho chị kia hiểu các em đang rất hạnh phúc và đừng làm phiền anh ấy nữa, 2 người vẫn là bạn tốt của nhau, em đừng xúc phạm chị kia nếu không em vô tình đẩy người yêu mình đi đó.
    Còn một điều nữa là những mâu thuẫn gần đây của 2 em, em nhận thấy lỗi là do em, vậy em hãy khắc phục nó và chứng minh cho anh ấy hiểu mình xứng đáng với sự lựa chọn của anh ấy nhé!

    Chúc em có cách giải quyết hợp lý.
  5. caovivi

    caovivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi :D Không có gì đâu mợ ạ :D Đáng lẽ em nên nói là có khác gì "con cá rô đực" :)) Iem xin lỗi nếu làm mợ chạnh lòng nhé, iem chạy đây :))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có những người đàn ông chấp nhận hy sinh tình yêu, sống vì nghĩa.
    Có những người đàn ông yêu thương một người phụ nữ này ít hơn một người phụ nữ khác, nhưng sẵn sàng đến bên người họ dành ít tình cảm hơn, chỉ bời vì họ thấy họ có thể giúp đỡ, hoặc cô ấy cần họ hơn.
    Có những người như vậy, làm như vậy. Họ chia tay tình yêu không phải không yêu đủ nhiều, có thể họ nghĩ họ cần phải làm thế, hoặc...không thể giải thích được.
    Khi anh ấy coi trọng nghĩa hơn tình, bạn không thể làm gì để thay đổi được. Vậy nên, hãy cứ yêu đi, khi còn có thể. Bạn hãy nói bạn yêu, và bạn cần anh ấy. Nhưng sau khi anh ấy đã quyết định rồi, thì dù thế nào, bạn cũng nên tôn trọng quyết định đó.
    Con người, đôi khi có những quyết định mà không ai hiểu nổi, nhưng buộc phải chấp nhận nó.

    Hôm nay làm được bao nhiêu là việc, thừa thời gian nên viết trả lời em caovivi, sắp gửi thì mất điện đụp phát, giờ phải viết lại. Đằng nào cũng nghỉ rồi, chả bận, nên trả lời cho nó lịch sự nhờ.
    Chuyện kiếm chồng, sinh con là việc của chị, em chẳng phải lo hộ đâu. Chị ban ngày làm việc, chiều tối về nhà cũng khối thứ để làm, đi chơi, gặp bạn bè, mua sắm..., chưa hiểu em có ý bảo chị về nhà kiếm tấm chồng là về đâu? Chị cũng vốn không rình mò giống như em, bởi chị chả quan tâm ai là ai, nên làm sao biết được đứa nào trẻ con, đứa nào người lớn? Bình thường chị chỉ trả lời khi thấy có hứng thú trả lời, hoặc câu hỏi hay bài viết đọc xong thấy quá ngớ ngẩn, vớ vẩn, mà người viết lại vẫn cứ tưởng tượng là mình rất hay.Ảo tưởng thế ngoài đời khó sống, nên giờ nói có khó nghe, khó chịu, chẳng thèm quan tâm nhưng khi ngã rồi, đứng lên mà thấy đúng thì rút kinh nghiệm để mà biết suy nghĩ hơn, biết nghe lời khuyên, chém gió ít thôi... Đại khái thế.
    Ừ, chị rất là tự hào, tự hào vì là con gái thì nhất quyết không phải đi cưa trai. Chị tự hào vì chị có toàn quyền lựa chọn chị thích ai, đi với ai, làm gì, muốn gì. Chị cũng chưa bao giờ có một lời nào tự nói rằng zai này yêu chị lắm, zai kia nhớ chị lắm, chúng mình rất hạnh phúc..., mà em bảo là chị khoe nhé. Chị vẫn thích một câu này, mà chị từng nói, lâu rồi: " Cái gì có thì vẫn có,cái gì không có thì chẳng bao giờ có, cố gắng chứng tỏ mình có chỉ càng cho thấy rằng, mình chẳng tin tưởng rằng mình có mà thôi". Nhưng mà, câu này hơi khó hiểu, chắc người như em chẳng hiểu được đâu.:)).
    Không biết gái ở đâu mà lại có cái kiểu phải đi cưa zai, có bản năng tự đi tìm zai, cố gắng giữ, níu, kéo zai bằng mọi giá, trong khi zai nó đã ngán tận cổ, muốn thoát khỏi gái rồi nhỉ? Loại đó, chị là con gái chị còn khinh, nữa là zai, mà lại còn đòi zai yêu mình.( chị đang nói chung, bởi em cao vivi cho rằng " Gái mà không biết cưa zai, không có bản năng tìm, giữ, níu, kéo hạnh phúc cho mình thì có khác gì giống đực rựa.", ai không đúng mà tự ôm vào mình, dẫu có chạnh lòng cũng cố mà chịu ). Hạnh phúc vốn không tự nhiên mà có, nhưng mà cũng không phải cứ tìm, cứ vơ, cứ cố mà được, nếu bản thân nó đã không phải của mình.
    PS: Mà đúng là chị vẫn thích là đàn ông đấy. Nhưng mà dù có là đàn gì, thì đọc câu " ợ " của em, cũng thấy buồn nôn ghê.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Rỗi hơi.
  8. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nanana

Chia sẻ trang này