1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chơi nối thơ... ( cùng nhau relax nào cả nhà ơi )!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Người học Ngữ văn, Báo chí đây sao?

    Chèo nên cây bưởi hái hoa
    Bước suống vườn cà hái lụ tầm suân
    Lụ tầm suân lở da sanh biếc
    Em đã có trồng em tiếc nắm thay!
  2. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    L.A ăn gian, biến trèo thành chèo, để anh nối cho:

    Chèo đèo lội xuối kiếm nàng
    Ai ngờ nàng lại thành... hàng dưới xuôi [:D]
  3. tim-em

    tim-em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0



    Dưới xuôi em mới có việc làm
    Ở trên miền ngược toàn vách hang
    Anh muốn đến thăm e vất vả
    Thôi thì xuống phố em bán ....hàng.;))
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    =))=))=))

    Cái chỗ đỏ đỏ: Uh đấy, thì sao nào? Thích thế đấy!:-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trưa nay phơi nắng chang chang ngoài đường, giờ mới về đc đến nhà, vào đọc bài của anh Đậu mà ko nín nổi cười:)). Em ăn gian có chủ đích, còn anh vô tình ăn gian mà ko biết kìa, TRÈO ĐÈO chứ đâu phải CHÈO hả anh?=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bán hàng thì có làm sao
    Gánh hàng rong nhỏ em chào khách qua
    Mặc ai đàm tiếu gần xa
    Gần bùn thơm ngát, đâu mà hôi tanh?
  5. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    =))=))=))=))=))
  6. tim-em

    tim-em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôi tanh, mặc kệ hôi tanh
    Lòng em cũng chẳng thiết danh ở đời.
    Má hồng khổ lắm ai ơi
    Thân em như thể hoa trôi giữa dòng
    Đục trong nào bởi em mong
    Hoa tàn nhuỵ héo lòng không bến bờ
    Ánh đèn hư ảo mịt mờ
    Phố đêm em vẫn đứng chờ .....khách qua.
  7. trongltv

    trongltv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ghé qua box, xin phép cả nhà tập tành nối 1 chút.

    Qua rồi tháng ngày xưa ngây ngất
    Em vô tình, đâm nát trái tim tôi
    Những lời hẹn ước xa xôi
    Em ơi sao nỡ một thời ... gió bay.
  8. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chèo đèo hình như sai chính tả mà[:P]
  9. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Bạn ý bảo nà không phải nà bạn ý viết xai trính tả mà nà bạn ý cố tình viết như thế!:P
    Dất Thái Bình!=))=))=))
  10. dauphu165

    dauphu165 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Thật ra, sau khi thấy L.A viết "chèo" Đậu đã tra google về từ "chèo đèo lội xuối" các bác ko tin cứ tra thử mà xem, cụm từ đó ra rất nhiều, nên Đậu mới tự tin phê phán em L.A thế chứ. ~X~X~X~X~X~X

Chia sẻ trang này