1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự kỷ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thubayonline, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình có lẽ đầu óc chậm thật, trì trệ, kém linh hoạt. Làm cái gì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu đc, làm đc. Kiểu giống như Quách Tịnh ý, nhưng mà ko giỏi = bác này.

    Chẳng khá đc cái gì, nản quá lên đây post bài chơi :(
  2. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bác cho một ví dụ cụ thể đi xem chậm đến mức nào !!
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    @.ovalove Chậm lắm chị ạ, ví dụ như ko nghĩ ra đc ví dụ nào bi h cả :(
  4. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ặc,tự kỷ thật rồi,mềnh là cái Khiên chứ không phải cái Gương,dù đều là cái cả ;))!
  5. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Tự kỷ à, khó chữa lắm. Chỉ khi nào bản thân thấy hết thì nó hết thôi, cố gắng lên nhé, tự kỷ mãi cũng ảnh hưởng nhiều đấy :D
  6. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    ráng chyển tự kỷ thành ích kỷ đi, như vậy đầu óc sẽ thông minh hơn... hjhj
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Chỉ cho phép mình tự kỷ trong mấy ngày thôi. Đang mệt mỏi mừ :(
  8. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái mặt của bác cứ đần thối ra, bác làm trò gì nhìn khác đi một tí, trông cho lạc quan thì đầu óc mới lanh lợi ra được

Chia sẻ trang này