1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

muốn không yêu không lấy vợ nhưng không đủ nghị lực

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rongden002, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robusta

    robusta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình xin lỗi vậy. vì đã cười hơi lớn.
    mình chỉ thấy hơi buồn cười vì rongden có ước mong rất là độc đáo, không giống đa số người. muốn hy sinh hp cá nhân để lo cho nhiều người thân. Làm được như thế cần bản lĩnh lắm.

    Thế nhưng cách thể hiện thì lại có vẻ yếu đuối quá, thật sự là giống kiểu đàn bà.

    Đàn ông thì cũng sợ, cũng có lúc ủy mị nhưng nó phân biệt rõ ràng. đã sợ thì ko làm, đã làm thì ko sợ.

    Suy nghĩ, ước mong thì khác thường, nhưng cách thể hiện lại quá tầm thường. sự mâu thuẫn hơi có chất hài hước. vì vậy nên mình bật cười. Đó cũng là suy nghĩ của mình tâm sự với rongden thôi, không có ý miệt thị. có lẽ bạn còn khá trẻ nên chưa định hình tính cách.
  2. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bỗng một ngày tự dưng nhận ra mình khác với mọi người, thì tự thấy mình "có vấn đề", có mấy trường hợp lấy làm ví dụ như là, một người phát hiện ra mình gay qua các thôi thúc sinh học, hoặc xu hướng đi tu Phật đạo và nhiều thứ đặc biệt khác. Mục đích của mình đơn giản là tâm sự và hy vọng nhất là tìm được người có cùng suy nghĩ, lối sống này. Qua đó mình có được kinh nghiệm đối diện với nhiều khó khăn mà sắp phải đối mặt, ai cũng hiểu độc thân, không vợ không con, không phải là điều dễ dàng ngay cả đối với người đã chọn cho mình cách sống này.
    Bởi chúng ta là con người, ngay cả người đã xuất gia theo phật, nhu cầu về tình yêu giới tính thì ai cũng có, điểm khác là muốn thôi cái này thì phải phát triển cái kia, phải tu tập chứ không phải nói là làm ngay được.

    Với những người tu Phật, họ coi tâm linh là điểm tựa, mình đã đọc và hiểu tại sao họ làm vậy và thấy nó dễ làm hơn những người bình thường. Qua tìm hiểu trên mạng mình thấy nhiều người vào hội độc thân là vì "ế" hoặc không thì cũng bỏ sớm độc thân sau khi tìm được "đối tượng" -> hội tan đàn xẻ nghé, tóm lại những người thế này thì nhiều, mà những người nghiêm túc thì ít. Những người không vợ không con thì yêu người hơn là yêu mình, coi việc cống hiến cho cộng đồng là hạnh phúc chứ không tìm kiếm hạnh phúc trong luyến ái, những thứ cống hiến này có thể là đạo đức, trí tuệ, tiền bạc, sự nghiệp,..

    Ai cũng biết, không bị vướng vào nghĩa vụ xã hội như người khác, thì tập trung cho những việc khác trở nên được tốt hơn. Nhưng nếu chống lại một cách cưỡng bức dưới khả năng, thì sẽ dẫn đến nhiều căn bệnh, hoặc là người khép kín, hoặc là người đồng tính, hoặc sinh bệnh tâm
    thần, hay bị ảo tưởng.

    Mục đích cuối cùng của mình là đóng góp cho cộng đồng xung quanh mình bằng trí tuệ và niềm vui của bản thân. Tại sao post bài lên đây ư có mấy hy vọng: 1. Chia sẻ được suy nghĩ 2. Tìm được nhiều người có cùng lối sống (sống một mình một kiểu còn buồn hơn là không được yêu) để học hỏi.

    Người ngòai cuộc đương nhiên chẳng thế hiểu được những hạnh phúc bên trong mà một người khác họ nhìn thấy, và khó khăn, tán tỉnh các em mình hay lảng tránh chủ đề hôn nhân, con cái. Chuyện hôn nhân đang thấy khó làm (vì ở bên người yêu hờ thấy cũng vui), chứ chuyện làm bố thì "không bao giờ".

    Bạn robusta "cảm thông" cho thì đừng có cố gắng và chỉ trích nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giải thích thêm, bài trên mình nói về lý do "cống hiến cho cộng đồng" là mục đích cuối. Còn trước tiên làm cho mình tập trung tốt hơn, để được yêu thương cha mẹ, anh, chị, em, các bác, các cô, chú, ông bà thông qua sự thể hiện thông thường, và bằng tiền bạc (nếu có khả năng, hy vọng được vậy)
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Thế em mới bảo chỉ là giai đoạn nào đấy thôi bác ạ, có giai đoạn em cũng chả yêu đương chả muốn lấy chồng, thậm chí ngay cả khi đang yêu em cũng đầy lúc muốn chạy trốn, ko sao bác ạ đầy người độc thân vẫn sống tốt có sao.

    Tuần sau nữa em đi làng trẻ em Hòa Bình bác có thích đi thì đi cùng này cũng là cách gần gũi với cộng đồng hơn
  5. robusta

    robusta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ tự doạ mình thì chẳng thể nào mà sáng suốt được đâu.
    Ai bảo bạn là chống lại thế? chống cái gì?

    khép kín thì đã sao? đồng tính không phải do không yêu mà ngược lại, sinh bệnh tâm thần, ảo tưởng vì không có vợ àh? thật là hồ đồ vớ vẩn.

    Nếu ko phải đang tự doạ mình thì chắc bạn đang muốn doạ người khác chăng?

    Và thêm một dòng hướng dẫn tư tưởng nữa. Dù không yêu không lấy vợ nhưng vẫn một lòng hướng tới đóng góp cho cộng đồng.

    Đây không phải là tâm sự nữa, mà là chương trình định hướng tư tưởng cho thanh niên rồi. =))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này