1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn trai cũ gặp khó khăn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thuy_min45, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Bạn bè em cũng có gia đình hết cả nên nhiều lúc muốn tâm sự cũng hơi ngại vì nó còn bao việc phải lo nữa.
    Chả là bạn trai cũ của em, trước có tình cảm với em nhưng vì một số lí do nên chúng em quyết định chỉ là bạn. Bây giờ anh ý đã về quê để xin việc nhưng điều kiện ở quê khó khăn nên xin được việc cũng không đơn giản, hơn nữa vừa rồi do bất cẩn nên xe máy mất, điện thoại mất nên cũng bị áp lực nhiều từ gia đình. Em thì ở trên này nên nhiều lúc cũng ít có dịp để chia sẻ giúp đỡ bạn đc. Bjo em ko liên lạc đc với bạn cũ ko biết những lúc khó khăn thế này anh có vượt qua đc không. lo lắng!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tưởng là bạn hỏi xem nên giúp anh ta bằng cách nào?!!!
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ. Thế thôi. Lúc đen thì toàn những cái đen lũ lượt đổ vào, vượt qua là xong ngay. Cũng chẳng thể mua lại xe máy hay đt cho ng ta, mà có mua được chắc gì ng ta đã muốn nhận, mang tiếng nhận của thương hại từ bạn gái cũ.
  4. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    kệ cụ nó. mất thì khỏi dùng
  5. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì nói làm gì!!hiccc. Khó khăn ko help đc chắc chỉ biết share thôi
  6. hienbkhn

    hienbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
  7. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có người đang theo đuổi nhưng tính mình không thích nhập nhèm, mình kể cho người đang tán mình cũng biết chuyện minh có người yêu. Nhưng khi không yêu vẫn là bạn bè, giới hạn khi yêu nhau và là bạn bè phải rõ ràng chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về kinh tế chắc không giúp gì được, mà có giúp chắc cũng không nhận nhưng tinh thần để vượt qua những cái gọi là đen đủi chắc mình có thể chia sẻ được cho đỡ buồn... May qua hôm qua mình liên lạc được với bạn cũ, người ấy bảo đã tìm được việc ở quê gần nhà, đúng là thở phài nhẹ nhõm. Hy vọng là mọi chuyện ổn cho đến khi hết thơi gian thử việc.
  8. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    đàn ông mà không mạnh mẽ thì chả làm được gì. bạn nên chia xẻ, khuyên thằng đấy mạnh mẽ thôi. Tiền không có thì tinh thần, còn nếu có tiền thì cho nó vay. Đến khổ cho các thanh niên
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chia tay rồi thì thôi bạn ạh.. sao các bác chia tay chia chân rồi mà cứ loằng ngoằng nhỉ :))
  10. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Uhm cũng chỉ biết khuyên và động viên tinh thần thôi, may quá bạn mình mơi xin được việc jui nên cũng đỡ. Con trai mà mềm yếu quá thì làm sao mà làm chỗ dựa cho phụ nữ được.. chia tay jui đang kiếm thằng nào ổn ổn tí để yêu mà khó thế ko biết
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chia tay jui nhưg mà vẫn là bạn bè mà, bạn gặp khó khăn mình không giúp đc gì thì chỉ biết chia se thôi. Chắc bạn chưa phải chia tay ai bao jo nhỉ!! tò mò tí hicccc

Chia sẻ trang này