1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Quốc tế và những liên hệ với Bóng đá Việt Nam (phần 10)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    122
    Vừa xem lại 1 lần 2 pha thành bàn của Messi. Bên phía Real, Ramos là người có ý thức rõ về lối di chuyển để ngăn chặn Messi. Tuy nhiên cả 2 tình huống Mẹc đều tỏa sáng. Trận đấu nhiều khi chỉ cần 1-2 tình huốn như vậy.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Thằng Ramos sở dĩ ko dám mạnh tay với Messi là vì sợ bị thẻ đỏ, trước đó đã lãnh 1 thẻ vàng rồi. Quả đầu là lỗi Marcelo mười mươi. Còn quả thứ 2 thì ngả mũ Messi, trước giờ tui ko tin Messi có thể một mình đi bóng qua hàng thủ kiểu Mou.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ramos xem ra cũng vẫn gà nhỉ.

    Mà kể ra cũng đúng. Tuổi của 1 chú trung vệ, đỉnh cao phải cỡ sau 27-28t trở đi.

    Tuổi đó va đập nhiều, kinh nghiệm chinh chiến nhiều, phán đoán tình huống tốt hơn.

    Ramos đã bị thẻ vàng, nghỉ trận tới, lẽ ra pha đó cần chủ động phạm lỗi với Messi ngoài vòng cấm. Chủ động phạm lỗi nhé, ko cần phải chơi thô bạo! (Nói cho rõ ràng kẻo fan Barca lại nhao nhao)

    Cùng lắm ăn cái thẻ vàng bị đuổi khỏi sân thôi. Ít ra cũng ko bị nâng tỉ số 2-0.

    Cỡ Samuel hay Lucio thì pha đó chắc chắn ko thành bàn rồi.
  4. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng bác bảo Aberloa vô tội? Cản người đang di chuyển để nhận dường chuyền của đồng đội miễn không bằng tay thì đúng luật á? Tưởng tượng Xavi sắp chọc khe cho Messi, Pepe kèm Messi, Messi chắc chắn phải đứng ngang hàng thủ Real chưa di chuyển, Pepe không cần nhìn Xavi, chỉ me Messi vừa co chân lên chạy là lấy người( không dùng tay) đẩy cho phát văng ra, thế là hợp lệ? Còn luật thì tôi chưa đi học bao giờ nên không rành lắm thật.
    Còn tại sao ôm mặt tôi trả lời chung rồi mà, viếc éo gì phải quân tử với thằng tiểu nhân, chơi mình thì mình lăn ra cho trọng tài chú ý, ít nhất là để lần sau nó không làm nữa. 10 phút trước quả này cũng có 1 quả Pedro đang chạy thì lăn cu chiêng, quả đó Pedro đơn giản là đứng dậy, và trọng tài có để ý gì đâu. 2 trận trước Villa cũng bị 3-4 quả, cùng ở cánh trái.
    Xong Pedro chưa? Còn bác muốn" bản chất cái bọn Barca lúc nào chả thế" thì tùy bác, tôi cũng chúc mừng bác rồi mà?

    Trả lời luôn bác @JannieDL bác nhìn thế nào mà ra Aberloa chạy lùi vậy?
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    1.655
    Đúng vậy. Bác có thể coi lại luật bóng đá trên www.fifa.com. Tình huống này là thằng Pedro tự tông vào người Abeloa mà té.

    Chuyện chạy lùi hay chạy xiên xẹo, chạy bằng chân hay bằng tay, chạy 4 bước hay 3 bước nó là tiểu tiết, và cảm ơn bác luôn vì lái chủ đề sang chuyện đó. Tui cũng ko muốn tranh luận gì vụ này nữa, những hình ảnh bản thân nó đã có sự trung thực rồi.
  6. apotosis

    apotosis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại tưởng diễn viên phải cỡ không đụng chạm gì hoặc thậm chí lao vào hướng chạy của người khác đễ ngã mà câu phạt cơ. Ừ thi thôi diễn viên quần chúng hay diễn viên chuyên nghiệp cũng là diễn viên, cũng" má văn công mông bộ đội" như nhau. Mà Hollywood đâu có chỗ cho dân nghiệp dư nhỉ?
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ramos xem ra cũng vẫn gà nhỉ.

    Mà kể ra cũng đúng. Tuổi của 1 chú trung vệ, đỉnh cao phải cỡ sau 27-28t trở đi.

    Tuổi đó va đập nhiều, kinh nghiệm chinh chiến nhiều, phán đoán tình huống tốt hơn.

    Ramos đã bị thẻ vàng, nghỉ trận tới, lẽ ra pha đó cần chủ động phạm lỗi với Messi ngoài vòng cấm. Chủ động phạm lỗi nhé, ko cần phải chơi thô bạo! (Nói cho rõ ràng kẻo fan Barca lại nhao nhao)

    Cùng lắm ăn cái thẻ vàng bị đuổi khỏi sân thôi. Ít ra cũng ko bị nâng tỉ số 2-0.

    Cỡ Samuel hay Lucio thì pha đó chắc chắn ko thành bàn rồi.
    =================

    Pha đó tui không trách Ramos. Nếu Julio thì nó khép góc đẩy ra rồi . Tui nói từ ngay sau trận RM thắng là Câsillas rất kém đối mặt . Cú tạt bóng đó trong vòng vôi của tm và anh ta có trách nhiệm khống chế nó . Thực tế đã từ lâu tui không khoái ông tm này hắn chỉ thuộc dạng Hồng Sơn lâu lâu thì xuất thần quơ quào . Dĩ nhiên bóng bổng cũng khá . Nhưng 1 tm xuất xắc phải bao gồm cả ra vô khép góc và 1 chọi 1 giỏi nửa . Về mặt này Julio hơn hẳn ông này . Những quả cãn phá của Casillas ở CDR thì cở tm nào khá cũng phá được không cần julio . Một đội thủ hay mà có 1 thủ môn ấm ớ hội tề cũng vứt. Cái khó của Mou ở RM là vậy thôi .

    Thử hỏi Julio của Inter pha đó nó khép góc (không khép và chờ phá quả tạt thì làm gì khi góc sút không có và chỉ mỗi ông Mesí băng vào . Tròng vòng 6m mà nó băng ra thì tranh nhay nó cũng dọng cho một gối là đi vô viện ngay .

    Quả thứ 2 thì tm cũng phải cản phá tốt hơn ...bởi vì hậu vệ đã che nhiều góc sút và góc chuyền banh rồi .

    Chỉ cần thằng Gomez tm Tot thôi cũng còn có 50% hy vọng phá 2 quả đó . Casillas là tm 1 vs 1 kém nhất trong các tm khá . Lúc trước còn ra vô bịnh hoạn ...giờ hơi đở rồi .

    Bàn thua đầu hơi bất ngờ và dở hơi ...làm nãn lòng chiến sĩ .

    Nếu RM không làm nổi chuyện thần kỳ thì sẽ là cơ hội MU lên ngôi rồi .

    Trong 2-3 năm ông Sơn đã có 1 đội bóng chơi và hiểu chiến thuật của MU thì là rất khá .

    Bóng đá như là chiến tranh, cuộc chơi . Đâu phải là lúc nào hay giỏi cũng thắng . Rõ ràng tới lúc Pepe bị đuổi Barca chẳng có ra teo gì . Mou xắp ra tay đưa Kaka vô dập cái chết luôn không ngờ Pêp hơi ham bóng và phấn khích để tt có cớ quất 1 thẻ đỏ dở hơi thế là sang 1 ngã rẽ khác . Những việc như thế này đá mà biết kỹ luật kiềm chế cần thời gian chứ Mou không chỉ nổi . Còn bị trọng tài chơi thì với Mou đây không là lần đầu . Nhưng Intẻ thì già dặn mà RM thì còn non . Suy cho cùng thì năm đầu Inter có làm được gì đâu .
  8. Ayala

    Ayala Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    11
    Quả bàn thứ 2 của Messi, các bạn cứ nói là hàng thủ kinh nghiệm thì phải phạm lỗi từ ngoài vòng cấm. Nhưng thằng em anh nó phi vào khu cấm địa nhanh quá, mà lúc đấy, vài chú ở bên ngoài có thể cản lại thì không nghĩ đấy là tình huống có thể gây nguy hiểm, vì bên trong vẫn còn mấy thằng thủ nữa, dại gì phạm lỗi cái tình huống chỉ hơi hơi nguy hiểm đấy để nhận thẻ vàng, thẻ đỏ làm gì. Chung quy lại cũng chỉ Messi quá thiên tài và ngẫu hứng, phút 87 rồi mà vẫn tăng tốc bứt phá, làm xiếc và dứt điểm hiểm đến thế. Mà nói đi nói lại, trong 1 trận đấu, cứ để í mà xem, Messi nó cũng phải có 4, 5 tình huống có thể gây xác suất nguy hiểm như vậy. Thế thì em nó mới ghi được đến 52 bàn thắng chứ, nếu cứ tình huống như thế mà phạm lỗi, thì bị bao thẻ vàng, thẻ đỏ cho vừa
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    122
    K thể đổ lỗi là vì tm kém đc. Giờ yêu cầu vị trí nào cũng là ng` nhất nhì thế giới thì đâu là vai trò của hlv nữa. Mà Cassilas trình độ + độ chắc chắn còn ăn đứt ông thần Valdes bên phía Barca. Cassilas ít nhất cũng nằm trong top 4-5 thủ môn hàng đầu rồi.
    Nói chung trận đấu tối qua khá cân bằng cho dù Barca cầm bóng vượt trội vì Real vẫn làm chủ đc tình hình. Đến khi 2 pha tỏa sáng xuất thần của Messi thì kết cục trận đấu mới ngã ngũ.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Trận đêm qua lại không xem :-??

    Từ đầu mùa được trận xem thì Real thắng huỷ diệt Valencia. Để lượt về coi 2 đội đá vậy [:D]

    Hay nhỉ, cứ đá với Barca là bị đuổi người. Mou hôm qua không dám cho Kaka vào thì chán thật..

    Thôi hẹn gặp lại Barca ở chung kết C.L nhé.

    Trận chung kết năm 2009 lặp lại về thành phần 2 đội góp mặt nhưng tôi tin vào một chiến thắng cho già Sơn và Quỷ Đỏ. Sống phải có niềm tin !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này