1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục hay buông xuôi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buongxuoi, 21/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buongxuoi

    buongxuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    gfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
  2. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    :(, move sang box tâm sự
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Èo mịa, đoạn đầu đọc cũng tàm tạm, đến đoạn quote anh muốn té ghế.
  4. buongxuoi

    buongxuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bác cứ ném gạch cho e tỉnh vậy
  5. bladeblade

    bladeblade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    sao bác lại xoắn,theo cách nc thì bác chỉ khoảng 24-25 tuổi,sao không làm việc tại nơi ở lun
  6. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    bác cứ chén đi rồi tính. Sao phải xoắn thế nhỉ.
  7. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thương thế [r2)], chuyển bé cho mình đi, mình sẽ chăm lo tốt hơn [r32)]
  8. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mịa đọc tít chú giật anh cứ tưởng chuyện động trời!Tính anh là ghét nhất những thằng sướt mướt, đíu có chính kiến .... việc thì nhỏ mà biến nó thành vĩ đại! Anh khuyên chú tiếp tục thì chú sợ này sợ kia, còn khuyên chú buông suôi thì chú ấm ức tiếc nuối ... Với kiểu như chú gái ngoan hay cáo già gặp chú đều khổ cả!!!
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các cô chú trong này nhà gạch đá lúc nào cũng chất đống, có cơ hội là phang thẳng tay thôi ấy nhỉ. [:D]

    Bài của bác Quẩy luôn là kim chỉ nam cho các gà :))
    Anh sợ cái người tổn thương là chú kìa, chứ không phải con bé đó đâu. Tự lo cho thân mình là hay hơn chú ạ.
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Ông này chắc bằng tuổi mình, làm ở tỉnh nào gần HN à? chưa thi đã sợ trượt, mà trượt thì đã sao, tìm NH khác. Cứ tiến tới với bé đi ông, cv tính sau.

Chia sẻ trang này