1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

For " Những Bạn Gái Còn Độc Thân "

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TollyParis, 22/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mềnh ko thấy khó chịu và ko thấy buồn khi ko có bạn trai hay người yêu...

    chỉ là thiếu bạn chơi cùng thoy =)) ko tềnh êu
  2. nxt.ptc

    nxt.ptc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy lý thuyết quá, nói thật đấy. Thực tế thì phải làm thế này:
    - Tăng cường đi chơi đặc biệt phải tìm cách chơi với Trai loại sát gái để hiểu xem họ sát gái thế nào
    - Phải sẵn sàng "chết đi chết lại" để còn cơ hội tái sinh
    - Không ngại sử dụng tiểu sảo nếu thấy "mồi ngon".

    Tạm thế đã nhé!
  3. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Các thí chủ thật là .........vãi chưởng.ô
    hjhj. Chị em chưa có chồng mà cứ thực hiện theo những điều đó thì mình nghĩ là cơ hội có người iu có chồng đang tuột mất đấy.
    Theo mình nghĩ thì các bạn hãy quay lại nhìn lại chính bản thân mình đi. Xem mình như thế nào. Có phải là một bà cô khó tính k? có phải mình là cô nàng cứng nhắc quá không.?.....
    Và hơn hết các bạn hãy mở lòng mình , hoà đồng với mọi người, chị khó để ý và quan sát xem. Đôi khi có những người thật sự yêu mình nhưng vì mình quá cá tính nên người ta chưa thể hiện thôi. hay là có một người đã yêu bạn rất lâu rồi, nhưng bạn k hề đếm xỉa j đến anh ta. vì vậy bạn hãy quan tâm và tìm hiểu xem người ta dành tình cảm cho mình như thế nào.
    Nói tóm lại là các bạn thưc hiện ba điều :
    1 Nhìn nhận lại bản thân mình.
    2 Xem xét lại các mối quan hệ của mình
    3 Hãy mở lòng với người thực sự yêu mình. Đừng quá khắt khe.
    okie. Chúc các bạn thành công.
  4. minhthusgmiss

    minhthusgmiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình không ngại mai mối nhưng hok ai dám mai mối cho mình vì sợ mình... chê, hehe
    Mình đang làm việc trối chết đây, hic...
  5. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Kén cá chọn canh
    Loanh quanh dẫm phải ...ứt
  6. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0

    Ko được làm việc như thế, con gái cần quan tâm đến nhiều thứ nữa chứ không chỉ có công việc. Tớ mai mối giúp nhé [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Luyên tha luyên thuyên[r37)]
  7. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, mình k có ý gì đâu nhé.
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng cafe mình thấy các chị tầm 7x ( có thể chưa chồng hoặc đã có chồng - không xác định được ) ngồi buôn chuyện với nhau. Từ giá vàng đô la cho đến mớ rau con cá. Hết buổi thì đi về.
    Nghĩ thầm trong bụng, chắc nhà chị nào cũng đã có miếng đất xây miếu !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cái này AQ quá ! Đơn giản 1 cách khác, thằng đàn ông thích đi phượt, thích đi bụi không bao giờ thích lấy 1 *** vợ cũng như thế !
    Cá nhân mình nghĩ thế . Lolz !

    AQ chính truyện !
  9. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Thì chỉ cá nhân Bạn thôi, là í kiến của Bạn thế. Chắc Bạn ko yêu cô gái như vậy :)
  10. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói sợ quá! cứ như kịch bản trong phim ý, nói thì dễ nhưng làm thì chả dễ tí nào cả

Chia sẻ trang này