1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tmhmh, 22/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Vi phạm xóa
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Thằng nào nó đang tà lưa ông đấy :)

    9x già dặn, xinh , kiêu thì chả đến lượt thằng ất ơ trên mạng đâu, gặp ngoài đời thì hãng nói nhé.
  3. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    :)) 1 khả năng

    tuy nhiên là em đọc FB của Cáo rồi, tất nhiên bao giờ cũng phải để ý bạn bè, rồi cách nói chuyện của Cáo với bạn bè ... (thêm nữa Cáo này bạn em cũng biết)

    không đến nỗi bị thằng nào nó lừa ạ.
  4. kaka163

    kaka163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    không muốn thêm dầu vào lửa ...nhưng cơ bản hình như là thế....

    dạo này hàng hiếm lắm .... không có chuyện để dàng khô đâu :D
  5. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Thì có dễ dàng đâu ạ :)). Vậy là có 2 người cho đấy là: lừa đảo
  6. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đong hàng rõ ràng, có thể thử tim bác đập nhanh hay chậm.
    Câu 1: vậy em muốn anh em mình đi đến đâu? rạp chiếu phim, karaoke hay nhà nghỉ?
    Câu 2: nó ko thích thì nó chả chat chit vs bác tốn time làm gì, phỏng ạ.
    trước lạ sau quen- rõ là câu này nó ý ới bác đi chơi mà bác mà bác cố tình ko hiểu hay sao ý.
    Câu 3: có vẻ ức chế với bác vì bác ko hiểu câu 2, (nó có ý sợ bác ko hiểu 2 câu trên thật, nên nói đỡ là những gì nó nói 2 câu trên bác đừng tin =)))
    nhưng câu 4 thì cố cứu với tình hình, lặp lại ý câu 2 thôi, nó mở cho bác 1 cơ hội rủ nó đi chơi nữa mà ko chớp, chẳng nhẽ để gái mở mồm bảo "em muốn thịt anh, mình gặp nhau ở góc phía đông vườn nhá". Nam nhi ko được làm thế nhá.

    Nếu em đoán đúng, thì time giữa 2-3 cách nhau lâu hơn 3-4 vì hơi shock =))

    bacs post cả đoạn lên đây các cao thủ trên cốc tư vấn mới cụ thể được, còn xem bác trả lời thế nào mới kê đơn bốc thuốc được chứ.
    Mà Bác chủ top lại đi chứng minh thứ ngược lại mà ko hùa vào vs cáo :)) nó đong hàng xong rồi đấy, tuỳ thuộc vào nó nữa thôi, lăn dần đi là vừa.
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tưởng cậu này xuất sơn 3 năm, quay lại tất tu vị phải cao thâm lắm. Ai dè đọc bài post thì nản thúi ruột. Thương thay cũng 1 kiếp tu, công lực chưa đủ đã vội xuất sơn, để đến nỗi giờ quay về đây thân thể xiêu vẹo, bị 1 con tiểu ma đầu nó xoay cho quay như chong chóng.

    Con người, dù trai hay gái, đặc biệt là gái (trai thường muộn hơn chút), khi đến độ tuổi quanh 20 sẽ ở vào giai đoạn suy nghĩ vẩn vơ, bước bản lề trong việc định hình nhân - tính cách. Con bé 9x này viết tầm bậy tầm bạ mấy câu như thế mà cậu cũng làm như là chuyện quan trọng, trả lời nghe chả có tí muối nào. Điều này chứng tỏ bản thân cậu cũng đek đủ trưởng thành và đang quá xoắn em nó.

    Như bao cao nhân trên này đã từng nói, tán gái đại kị là xoắn xít. Thứ nữa phải thể hiện được mình hơn gái ít nhất 1 cái đầu. Vụ đt thì cũng ok, nhưng nếu cậu khai là cậu nhắn 100 số để chắc chắn trúng của em nó thì quá dại, lộ cái đuôi xoắn tít thò lò của cậu ngay. Em nó có hỏi sao anh biết được số em thì cứ bốc phét j đó cho hài hước tí, mặc em nó tin hay ko thì tùy. Mấy dòng chat chit kia thì siêu vớ vẩn. 1 suy nghĩ vớ vẩn của con nhóc mới lớn, cậu là người lớn lẽ ra phải dập tắt từ trong trứng nước thì lại đi hùa vào, làm sự việc chả có j bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Xin lỗi chứ cái này ngu vãi!
  8. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn Phở mà chỉ đứng ngoài nhìn thì gọi là ăn Phở ngó!!
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    đồng chí cứcphơikhô nói đúng đấy
    âu cũng là hậu quả của việc xuất sơn quá sớm

    Như vậy, có 1 cái gút mà các gà sẽ đặt vấn đề: Ko hùa theo gái làm sao ăn đc gái?
    - Nếu đủ trình, dập tắt ngay những thứ vớ vẩn
    - Nếu chưa đủ tuổi, dùng cách "lắng nghe", đừng nhầm lẫn với "hùa theo", cũng đừng cho rằng cách này ko phải cao thủ, vì: cao thấp gì thì mặc, cưa đc gái là ok. Thậm chí, với gái xương xẩu thì thứ đầu tiên tiếp cận là phải biết lắng nghe.
    - Lắng nghe khác với hùa theo là dùng lý trí và tầm hiểu biết thật cao, rộng, xa của các gà mà định hình gái nó đang muốn nói NHỮNG GÌ, khác với việc đem mấy câu vớ vẩn về gác chân lên trán suy nghĩ, điển hình là chủ top; Nó thuộc tuýp người nào? theo đó cứ ậm ừ cho qua chuyện, thỉnh thoảng đặt những câu hỏi vớ vẩn ở thực tế "thằng đó trông bảnh gần bằng anh, em nhỉ?" gái có thể trả lời hoặc ko, nhưng chắc chắn là nó đang "truyền cảm giác" qua cho chú hiểu, nó đang vui hay buồn, có hài hước hay ko, có thuộc dạng thần kinh hay ko, vd: "thằng đấy hả? trông như dở hơi biết bơi..."
    - Sau khi hiểu đại khái về em nó, bắt đầu dìm hàng nếu em nó mè nheo, vớ vẩn..

    Thế nên, đã vớ va vớ vẩn thì phân với bón gì nữa, nhẩy?
  10. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật mấy thứ tình cảm trên mạng nó ảo lắm, ngoài đời thật còn chưa ăn ai nữa là

Chia sẻ trang này