1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạo cảm xúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vicuong909, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicuong909

    vicuong909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em đã thành bạn thân :((
  2. hoitruong_hoigachoi

    hoitruong_hoigachoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hihi đừng vội bỏ mặc vậy chứ người ta biểu " phải có tình bạn trước mói có t.iu mà".mà từ t.iu ko nên chuyển về tình bạn đâu nà trong 1 thời gian hihih cáo là hay thay đổi lắm nên chú phải lựa tình hình để cáo còn có tâm trạng để nói chuyện t.c nữa chứ . chú cứ dại gái vào xíu ....
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó đọc cái chuyện của HBO, tóm tắt lại, thêm mắm dặm muối, biến thành chuyện của mình, đem đi kể với nó, lúc kể xong cứ khóc to, vật vã vào cho tớ, ôm nó mà rấm rứt, nghe nó khuyên nhủ . Sau đó cảm ơn nó đã lắng nghe, quảy đít đi về đợi tình hình mới.
  4. vicuong909

    vicuong909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sau một đợt thi cử và cũng chán nản vì bị từ chối, em tiếp tục quay lại chiến đấu. Trong đợt ôn thi, bạn về quê thì ít liên lạc vì bạn học hành cẩn thân, có liên lạc thì cũng chỉ trả lời qua loa thôi.
    Nhưng mà trong lúc thi và mấy hôm nay thì đột nhiên bạn nt cho e nhiều vô kể. Một biểu hiện chưa từng có trước đấy. Nếu trong đợt thi là hỏi han, than thở tiến độ học hành. Thì giờ toàn kể mọi chuyện xảy ra hàng ngày. Thấy lạ lạ.
    Vì trọ gần chỗ nữa, ko chỉ nhắn tin mà ngày nào cũng gặp nhau mấy tiếng :|. Sau lần bị từ chối, em cũng xác định nên chỉ thấy hơi khó hiểu. Hay bây giờ e trở thành "siêu bạn thân" rồi nhỉ. Mong các bác vào phán
  5. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    chuối cả nải =))
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    1. Không tán gái cùng lớp.

    2. Nếu tán thì xem có học cùng nhau nữa không?

    Mình chúa ghét yêu cùng lớp. Sau này muốn tán em khác mà em ý lại biết mình đang có bồ ngay cùng lớp thì có bồ nhí sao được, nản luôn.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là các mối tình mà dài 2-3 năm thường thường toàn là bạn bè nhau từ trước, hoặc quen biết nhau trước, sau đó nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau mới bền được 2-3 năm. Ít có cái mối tình sét đánh nào mà bền hết.

    Còn Tây nó kể hết tất tần tật chuyện tình cảm của nó cho gái biết mà gái vẫn bám nó là vì tây nó yếu rất ít. 1 đứa 40 tuổi thì nó yêu được quá lắm là 3-4 lần. Tình yêu được kể là dài hạn là phải từ 2 năm trở lên. Còn dưới mức đó thì tây xem là ngắn hạn hết. Mà khi bọn nó kể thì bọn nó không kể những kiểu ngắn hạn vậy. Thêm nữa là chị chưa gặp đứa tây nào mà không phân biệt được thế nào là yêu còn thế nào là thích cả chú ạ. Các mối quan hệ của chú dài 1-2 tháng mà chú dám gọi là mối tình thì chị cũng gọi là bó tay với chú.

    Chị không tin tình yêu sét đánh. Chị nghĩ để tìm được người phù hợp thì phải chơi với xác suất. Tức là phải gặp gỡ nói chuyện với rất nhiều người. Mỗi ngày chú gặp nói chuyện 1 người, thì 1 tháng chú gặp được 30 người. Từ 30 người đó chú mày lọc ra 2-3 cô, dating song song các cô này với nhau tầm 2-3 tháng. Xác định là dating song song là để biết xem ai hợp với mình hơn, sau đó sẽ chốt lại 1 người đấy, và dừng với các cô khác chứ không phải là dating song song để lừa dối nhiều cô cùng lúc. Chốt cô đó rồi thì dating, nhưng mà cứ thấy cờ đỏ là dừng ngay, đừng có cố. Sau đó lại quay lại dating tiếp. Với cả muốn quen được lâu thì phải biết tự kiềm chế, đừng có have *** sớm. Gặp được người tốt thì cố giữ. Người đẹp thì nhiều chứ người tốt ít lắm chú em ạ.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Quen lâu rồi mới yêu nó nhạt chị ạ. Chứng tỏ cả hai không đủ sức hút để đến với nhau ngay từ lúc đầu. Độ bền của một mqh tùy thuộc vào sự trưởng thành, chững chạc lẫn tin tưởng, khả năng giải quyết tình huống và khả năng quyến rũ của partner. Nói thì ít nhưng đụng vào là biết ngay.

    Vả lại, thường những người dating song song thật ra cũng chẳng biết mình muốn gì nên mới phải đi kiếm. Còn những người biết mình muốn gì thì có cá là cứ câu thôi. Không phải lằng nhằng. Tình cảm mà đặt logic vào, để lên bàn, cân đo đong đếm thì nhạt toẹt ngay từ cái nhìn đầu tiên.
  9. vicuong909

    vicuong909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì càng hiểu nhau thì tình yêu càng bền chặt. Còn nếu mới quen rồi tán tỉnh, hẹn hò thì tỉ lệ thành công cao hơn nhưng trừ khi cả 2 thật sự chịu nhường nhịn và đừng quá kỳ vọng về nhau thì mới hi vọng tiến đến được cái gì đó.
    Dù 2 người là bạn lâu cũng chứng tỏ 2 người không thu hút nhau từ ban đầu nhưng thời gian sẽ thay đổi cách nhìn của mỗi người và có thể thay đổi cả cách hiểu về tình yêu nữa ( em thì không hiểu gì. Cứ chém thế ;))

    Mong các bác vào ném đá mạnh hơn về chuyện này:
    Vì thời gian 2 đứa đi riêng cũng nhiều mà em chả dám làm gì. Cứ sợ mình đường đột rồi nhỡ đâu bạn ghét nhưng có lẽ em sợ hơn là lời nói đau lòng :|
    Xin các bác cho e chút kinh nghiệm về việc tự tin dứt điểm với

    p/s:Giờ e mới hiểu vì sao e thích Arsenal. Rê dắt lắm mà chưa có bản lĩnh dứt điểm :(.
  10. huyhailua

    huyhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mỗi người đều có tính cách và nhận thức tư duy khác nhau, vì vậy mới chia ra nhiều tôn giáo, môn phái, băng đảng v.v... Qua lời của bác vicuong909 thì em thấy bác hợp với trường phái của chị grasshoper hơn là bác ken. Tính tình bác tốt như vậy thì người bác lựa chọn chắc cũng tốt như bác.

    Vì 2 người là cùng tuổi và học chung lớp cho nên em thấy bác nên đặc biệt tôn trọng cảm xúc của đối phương, đừng có manh động vì một phút nào đó nóng vội mà hỏng việc. Nên lựa thời gian và không gian thích hợp khi mà đối phương đã có nhiều biểu hiện cảm xúc dạt dào rồi hãy dứt điểm. Có sự chuẩn bị kỹ càng, sáng tạo, bất ngờ và xử lý tình huống khéo léo nhé bác.

Chia sẻ trang này