1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã trở lại! Vụ mới...mời các bác vào hết đây.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Vầng e cám ơn bác đã chỉ bảo giúp e giác ngộ đường lối..này nọ [r2)]
    ...Nhưng sao e thấy bác "văn cao" quá, e nhất thời chưa hiểu thấu đáo đc điều bác dạy ạ:">

    Thank bác đã góp ý..
    .. về cái khoản "cho e nó thấy thế giới đầy màu sắc của bản thân" như bác nói e cũng thấy có lý nhưng trước giờ em chưa bao giờ dùng:D...nên e sẽ lưu ý hơn vđ này:)

    Bản thân e viết nhiều cũng chỉ muốn rằng sẽ thể hiện đc chât thực nhất về tính cách nhân vật và diễn biến chi tiết tình huống...mục đích của e ko gì khác là muốn các bác có thể hiểu rõ nhất về nhân vật và tình tiết để các bác dễ dàng tư vấn hơn thôi:)
    - Chứ e thật sự ko muốn kiểu dài dòng văn tự lan man, e cũng đã cố gắng sâu chuỗi câu chuyện cho hợp lý, mạch lạc nhất có thể...
    ... Có chăng văn vở của em còn lủng củng thì mong các bác bỏ quá cho và tập trung vào vđ của em...còn các bác thấy dài quá ko muốn đọc thì xin cứ để lại cm. Đọc đc đến đâu cm đến đấy
    E ko sợ gạch đá gì hết [-X

    Thân ái vs Quyết thắng!
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mỏi hết cả con ngươi@-) tình thế của chú thuận lợi quá còn ji, nhiều dk gặp được gái, có nhiều thời gian riêng với gái, việc chú chú cứ làm, chả phải quan tâm em nó nghĩ ji, quan trọng là chú thích nó đến đâu để mà vấn véo đưa đẩy chứ anh thấy chú cứ hời hợt thế nào ấy ,hay tại chú thấy cuộc sống của em nó và chú đều tẻ nhạt nên muốn khuấy động nó lên?
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc thấy dài quá nhưng thiếu đi sự kiện, nói chung là câu chuyện thế này mà không tiến triển nữa thì tụt là điều đương nhiên.

    Chú cứ tiếp tục cầm tay, khoác vai cho anh. Tông tộc phun là anh thích em là đi đứt đấy.

    Cầm tay, cầm chân nhưng tỉnh bơ, cho gái nó phải suy nghĩ liệu thằng gà này có thích mình không, sao nó cầm tay mình mà nó tỉnh bơ thế nhể.

    Trước mắt làm gái tối về vắt chân lên b***m nghĩ về chú như thế là ổn rồi. Sau này tình hình tiến triển chú cảm thấy gái nói chuyện xoắn hơn, tinh nhắn bắt đầu mùi mẫn hơn thì cân nhắc chuyển sang phần kiss.

    Còn nếu chú xúc tiến cầm tay mà nó giãy và bơ dần thì chú kiếm mối khác là vừa rồi đấy.
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bài này cổ rồi, hơn 2 nghìn năm rồi sư phò. Chuyện "Tăng Sâm giết người" của Khổng Tử ế [:D]
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú lấy dao cắt cái trym đi thì thành cô bạn thân hoàn hảo của gái.
  6. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    -------
  7. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi lại có biến...
    - Từ sau lần đi thứ 3 thì em có vc phải về quê...vậy là lên được 2 hôm nay thì ko thấy cáo gọi e đi cùng nữa.
    ..mặc dù những lần trước cáo rất nhiệt tình và háo hức gọi e đj..?
    - Tối qua thì cáo ko gọi e mà đi trước 1 mình... sau đó e gọi bảo có ra đi bộ ko thì cáo bảo đi trước rồi..
    -> ra đến nơi thì e thấy cáo đang đi cùng 1 đứa bạn cáo, thế là em quanh quẩn 1 tý, làm điếu thuốc xong về.

    - Đến tối nay thì cáo ko đi đâu mà ở nhà học...em nhắn tin hỏi sao h nay ko gọi thì cáo bảo: "ai biết h nào c đi, muốn đi thì phải bảo ng ta chứ"

    Tình hình là vậy đó các bác.
    ...Em đang nghĩ có vài khả năng là:
    Cáo để bụng vụ e khoác vai hôm trước nên...
    Hoặc là 1 lý do nào đó cáo ko khoái đy vs em nữa

    - Vậy tình hình bây giờ e nên chủ động gọi cáo đi hay đợi cáo gọi lại mình trước?

    Thân ái vs Quyết thắng!
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thế chú cho rằng, gái phải gọi cho chú trước mới là cao thủ nhẩy? Hay nghĩ rằng, gái thích thì dĩ nhiên gái phải gọi?
    Ảo tung chảo. ttvn cũng ảo, tư vấn viên cũng ảo, nên tư tưởng chú cũng ảo nốt. Biết sử dụng những thứ ảo ntn để thành thực tế mới là cái đáng quý
    Chuyện của chú đang nhạt dần đều. Cứ đà này hôm nào lại kêu gào tại ttvn dạy bảo ko tốt
  9. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    haizz, mấy vụ này còn cần gì mà tư vấn nữa. Càng nghe tư vấn càng tọi.

    Chú đã có cơ hội gặp nhiều rồi thì cứ thế mà gặp thôi. Mà ngoài cái trò dạo quanh hết trò để làm rồi ..., thay đổi không khí đi chứ. Thêm 3 buổi nữa đúng là thành con bạn thân của nó rồi ...
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Hình nhưu chú này học và trọ ở đại học hà nội hay sao ấy nhỉ :-?

Chia sẻ trang này