1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pro cho em mấy nhận xét nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelove186, 24/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Ở đây thì chỉ có ném đá hội nghị thôi [:P] , nói vậy chứ phải đau, phải khổ thôi, nhưng tui không chửi cô kia đâu, kệ đi, một người mà bây giờ bạn thấy là không tốt, thì thôi vậy.
  2. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét là bạn nên sang box Tâm Sự.
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì nhược điểm người khác mà hành hạ chính mình bạn à. Nếu cô ấy thực sự như vậy thì bạn còn tiếc rẽ, cay cú làm gì ?
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Phải tự trách mình chưa đủ cho gái để gái yêu thằng khác, chấp nhận thôi.

    2 nữa SV ra trường rồi đi làm môi trường thay đổi nhiều lắm, tình không như cũ được đâu.
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Dù có thế nào thì cũng là kẻ bạc tình! Cuộc tình nào cũng xuôi chèo mát mái thì nói làm gì,phải có những biến cố mới thấy được con người ta dành tình cảm cho nhau ở mức nào.Thôi lấy tẩy xóa đi rồi vẽ picture mới.GL
  6. lovelove186

    lovelove186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đúng là bạc tình thật , tiếc cho bản thân nhiều quá ! vấp ngã để trưởng thành vậy ! mất niềm tin vào cuộc sống quá
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đã xôi thịt gì chưa
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Haiz, xin chia buồn:(
  9. Toidasai

    Toidasai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, chủ topic yêu 3 năm mà phang phịch gì chưa :-)
  10. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chú còn trẻ, cứ nhớ lấy câu này: lòng người là giấy chứ đek phải vàng đá! Chi tiết có thể xem thêm ở đây: http://www.webtretho.com/forum/f186/long-nguoi-ta-la-giay-chu-khong-phai-vang-da-400901/

    Nói 1 cách dễ hiểu, khi 2 cô chú còn là SV, khả năng và nhu cầu đều còn ở mức B nên có thể yêu nhau và quấn quít với nhau. Khi em người yêu chú đi làm, khả năng có thể mới lên B+ nhưng nhu cầu đã ở mức A trong khi khả năng chú vẫn ở mức B. Cùng lúc đó, 1 anh có khả năng A+, thậm chí là S nhảy vào, cô ta bỏ chú mức B để đi theo anh kia cũng là dễ hiểu.

    Khoan nói về tính cách cô này, cũng có thể tạm nhận xét là lừa dối, bạc tình này nọ, nhưng lỗi trước tiên vẫn là ở chú thôi. Ko nâng cấp được bản thân, ko tạo được niềm tin cho người mình yêu, bị bỏ là sớm muộn. Chú cứ tưởng tượng, đảo ngược lại nếu chú gặp 1 cô mức S, cô ấy thích chú, liệu chú lúc ấy có vì mấy lời thề thốt xưa mà cam lòng ở bên cái máng lợn B của chú mãi ko là hiểu.

Chia sẻ trang này