1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người cho em một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovetobelove, 24/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nếu là em, em chẳng để xẩy ra tình trạng yêu anh 1 rồi loạng quoạng anh 2, giờ vắt óc ra suy nghĩ.
    Hay tại em ko có duyên nên chẳng dc ai yêu giống bác chủ topix nhỉ :(
    p/s: nhìn bác chọn mà em thèm giống bác quá ạh.
    p/s 2 : bác có đang yêu ko ạh?
  2. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc trên TVTY này thấy chuyện tình quả là éo le. Bông chạnh lòng nghĩ về chuyện của mình. Ôi chuyện tình yêu..........
  3. druzhba

    druzhba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    16
    Tôi cực kì ghét những cô gái như em.
  4. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thoả thuận, yêu anh thứ nhất, lấy anh thứ 2 :(. Hoặc là chả lấy và yêu ai hết. Quyết định sớm trc khi các a ý hiểu về chị không thì chả a nào lấy nữa đâu, kể cả a thứ n. Vì e thấy chị chỉ yêu bản thân mình nhiều nhất thôi
  5. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chị chào em!
    Chị cảm nhận được sự phân vân của em khi lựa chọn lối đi trong cuộc đời mình. Em muốn tìm một người nào đó có thể che chở và cưới em, nhưng người yêu em ở xa lại không thể cưới ngay, người hiện tại thì sẵn sàng cưới nhưng em còn phân vân vì anh ấy không có cảm giác yêu thương gì?


    Em thân mến, có thể em không dành tình cảm cho cậu bạn ở quê thật nhiều vì thế em không thể đợi được cậu ấy, chị biết rằng con gái có thì mà bố mẹ lại giục. Tuy nhiên khi tình cảm của người ta đủ lớn người ta sẵn sàng chờ đợi người kia, dù có thể sự chờ đợi đó là mong manh.


    Em nói em có tình cảm với 1 người đang ở cạnh em, anh này sẵn sàng cuới em, nhưng em có nghĩ rằng khi anh ấy không có cảm giác yêu thương nữa thì em có hạnh phúc trong một gia đình như vậy không? Em có biết điều gì khiến anh ấy không còn cảm giác yêu thương nữa không?


    Chị không khuyên em nên lựa chọn như thế nào, mà em nên hỏi xem long mình thực sự muốn gì và cần gì? Em cần người yêu mình hay người sẵn sàng cưới mình?
    Chúc em tìm ra con đường phù hợp em nhé!
  6. lovetobelove

    lovetobelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã vào tư vấn cho em để cho em.
    Bây giờ chuyện của em đã khá hơn rồi, không còn rắc rối như trước nữa. Mẹ em muốn cho em lấy được người chồng yêu thương mình nên để em tự tìm hiểu. Cũng không ép như mấy tuần trước nữa.
    Em vẫn và sẽ yêu anh ngươì yêu bây giờ, sẽ vun đắp tình cảm.
    Sau lần này thì em cũng rút ra một số kinh nghiệm cho tình yêu. Đúng là em chỉ yêu bản thân mình thôi. Bây giờ em phải học cách để yêu thương. Nếu không như bạn gì nói nguời thứ ,n cũng chả có . em cảm ơn mọi người.
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy được một kết thúc có hậu.
  8. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    1. Mình không đồng ý lắm với cái cách phản ứng với hôn nhân của bạn. Bạn cho rằng hôn nhân là trách nhiêm với mẹ, nhưng theo mình, cái cách muốn con mình lấy chồng là phản ứng yêu thương của các bà mẹ, muốn con mình có nơi có chốn mà. Tuy nhiên, ẩn sâu trong ấy là muốn con mình hạnh phúc. nên mình nghĩ việc lấy chồng là việc chính bạn phải cảm thấy sẵn sàng, chứ không phải vì bố mẹ muốn như thế, đó cũng là cách bạn hiếu thảo với ông bà, nếu lấy, sau này không hạnh phúc, thì đó có gọi là hiếu thảo không?
    2. Mình nghĩ điều bạn nên xem xét không phải là nên chọn ai trong 2 người đàn ông đấy. mà thật ra là bạn nên phản ứng thế nào với cái mình muốn (anh đẹp trai) và cái mình đang có (anh ở xa). nếu bạn ***g 2 người ấy vào với nhau và lựa chọn, thì bạn đã là sai với cả 2 rồi. Còn việc bạn yêu hay không yêu anh ở xa ấy, thì vốn dĩ tình cảm có hay không có, hay từng có nhưng hết rồi, đó không phải lỗi ở bạn. Bạn phải phản ứng thế nào để cả 2 cùng thắng trong bàn cờ này, nghĩa là anh ấy tôn trọng bạn, và bạn cũng không thấy mình có lỗi. Nếu thật sự bạn không muốn mất tình cảm đó, thì hãy xem bạn có thể cho chính mình và người ấy cơ hội để tìm lại cảm giác yêu hay không. Bạn có thể nhờ chia sẻ theo cách muốn nhờ anh ấy giúp trong trường hợp bạn đang cảm thấy như này. khoảng cách thật ra nó rất quan trọng bạn ạ.
    3. Người bạn đang cảm thấy thích, đừng nghĩ quá nhiều đến việc anh ta có nghĩ đến hôn nhân hay không. mà theo mình thì giải quyết anh chàng ở xa đi đã. Còn thì, nếu có duyên, ngày mai yêu nhau cũng chưa muộn [:D]
    Một số ý của mình thôi, chỉ mang tính tham khảo nhé [:D]
  9. Thanhcattuhan_13

    Thanhcattuhan_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rau bạn trồng có dám chắc ngon hơn rau mua ở chợ không? mọi thứ đều có thể xảy ra ko nói trước được điều gì.
    Xin lỗi không biết bạn winter đã vào ***g chưa mà nói như bà cô vậy! @-)
  10. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Rau mua ở chợ thì cũng có nguồn gốc từ rau trồng mà ra đấy bác,
    Thích cái câu mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng lên kế hoạch để ứng phó với cái có thể thì khó phết bác nhỉ
    Nhiều khi người ta chưa lập gia đình nhưng người ta có kinh nghiệm thì sao?

Chia sẻ trang này