1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển gấp Xế - Ôm đồng hành Hà Giang- Chợ Tình Khau Vai đi 7h tối ngày 26/04/11

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cuongbka, 25/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbka

    cuongbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc chơi ngãu hứng lên cũng ko lên kế hoạch sớm và chuẩn bị được gì nhiều.
    Lích trình dự kiến là:
    Tối 7h 26/04/11 gửi xe máy lên ô tô đi Hà Giang
    Ngày 1 Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Lũng Cú (tối ngủ Lũng cú, sáng sớm dậy lên cột cờ)
    Ngày 2 Lũng Cú - Đồng Văn (chơi ngủ ở Đồng Văn)
    Ngày 3 Đồng Văn - Săm Pun - Mèo Vạc (tối vào Khâu Vai)
    Ngày 3 Mèo Vạc - HG- HN (ô tô đêm)
    4h sáng CN 1/5 có mặt ở HN
    Lịch trình thì chốt ngày đi thôi, còn đi về kiểu gì cũng ok
    Cũng vì toàn ng rỗi dãi có nh thời gian lên cũng ko quan trọng ngày về, vui đâu chơi đó nghỉ đó thôi
    Hiện tại mới có 2ng + một xe
    ACE nào rảnh rồi tham gia được thì đi cùng cho vui rôm rả.
    Lhệ: Cường 0982342783
    YM phamquangbk@yahoo.com

    PS: Lịch hơi gấp nên nhờ mod tí nhé!


  2. cuongbka

    cuongbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sự tích Khau Vai Chợ Khau Vai (Khau Vai theo tiếng Tày, Nùng có nghĩa là đèo gai) còn gọi là chợ Phong Lưu, có từ gần 100 năm nay. Sự tích chợ tình bắt nguồn từ truyền thuyết về chàng Ba, cô Út. Chàng Ba người dân tộc Nùng, nhà ở Khau Vai, khôi ngô tuấn tú, hát hay, thổi sáo giỏi nhưng nhà nghèo. Cô Út xinh đẹp là con một tộc trưởng người Giáy. Hai người yêu nhau nhưng gia đình cô Út không đồng ý vì chàng nghèo và khác dân tộc. Chàng và nàng trốn nhà đưa nhau lên hang núi Khau Vai sống. Gia đình, họ tộc cô gái vác súng kíp, cung nỏ sang nhà trai chửi mắng chàng Út phá lệ đưa cô gái ra rừng. Gia đình chàng trai cũng mang gậy gộc, súng, dao ra chửi bới nhà gái. Từ hang núi nhìn xuống cảnh máu chảy, đâm chém nhau giữa hai họ, chàng trai và cô gái chia tay nhau về làng, thề kiếp sau sẽ thành vợ thành chồng. Ngày họ chia tay là ngày 27.3, người dân trong vùng lấy ngày đó làm ngày họp chợ.
  3. cuongbka

    cuongbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cũng nhiều, mình còn muốn vào cả Sơn Vĩ và Săm Pun. Bác nào đi rồi tư vấn, chỉ giúp đi đứng kiểu gì, thời gian bao lâu, đi như thế nào cho hợp lí để mình lên kế hoạch, bố trí thời gian.
    Thanks trước
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    đi khâu vai chán chít , năm nào cũng được nghe vài cụ cao tuổi chửi rủa trên đó vì thất vọng , làm ăn bố láo :))
  5. tranngocmai

    tranngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cung này hợp với mình đây.Nhưng giờ bạn mới đánh tiếng ,ssssaooo kịp:((.Có vẻ như cái chợ (không còn)tình Khau vai này ám mọi người hay sao ấy nhỉ.Đành hẹn dịp khác sẽ đến vùng đất HG này vậy.
  6. cuongbka

    cuongbka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ đi thử một lần mới biết họ làm ăn ntn, chứ nghe các cụ nói thì chả phải đi đâu cả, ngồi nhà search google ra hết

Chia sẻ trang này