1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi em thực sự buồn lắm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nuoc_mua, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trankien76hanoi

    trankien76hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cùng là cảnh đàn ông nhưng mình cũng cảm thấy lộn cả ruột. Vô trách nhiệm !
  2. emcoxinhkhong

    emcoxinhkhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói một câu có thể khẳng định rằng chồng bạn đang có "mèo" ở ngoài, đàn ông gì mà vô trách nhiệm, vô tâm, gia trưởng, ích kỷ.
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chính xác
  4. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng thật chẳng ra sao, mình không hoàn toàn đến nỗi gia trưởng như vậy nhưng sự vô tâm giống vậy.
    Vợ ơi! Chồng xin lỗi vợ nhiều lắm, đến bây giờ nhận ra thì quá muộn rồi, vợ hãy tha lỗi cho chồng, time vừa qua đối với chồng là quá đủ rồi, về với chồng vợ nhé !
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Lúc yêu nhau hai bạn có thế này không?
  6. thamtutu_007

    thamtutu_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong dòng tâm sự của chị, tôi cảm thấy sao đàn ông nhiều người lại vô tâm đến thế mặc dù tôi thuộc về phái mạnh. Nhưng không thể trách được vì sự lựa chọn của con người mà, vì trước khi cưới chị và anh ấy đã có thời gian tìm hiểu nhau, chị đã chấp nhận anh đúng không, hay những đưc tính xấu này mới xuất hiện, có phải chăng anh ấy không vừa ý chị ở đặc điểm gì chăng, nói thật phái mạnh chúng tôi rất sợ người vọ không biết phục vụ trong lĩnh vực chăn gối, có thể mọi mặt chị làm rất tốt nhưng tại sao mà anh ấy vẫn có thái độ ấy với chị, mặc dù đã có con với chị nhưng nhu cầu là tất yếu, nghe chị nói vậy chăc lúc yêu anh ấy không có thái độ ấy với chị chứ. Thứ nhất anh ấy là người có nhu cầu cao trong tinh dục nhưng chị không đáp ứng được anh ấy chắc ngoại tình ở nngoài chị không biết, bị cô gái nào cám dỗ hút hết hồn, về nhà ít quan tâm đến gia đình, chị gọi điện hay nhắn tin thì anh ấy không nhắn tin lại. Thu hai là sau khi lấy chị thì anh ấy mới bộc lộ những đức tính xấu ấy. Chị nên tìm hiểu kỹ. Nếu có những vướng măc khác hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email: thamtutu007.detective@gmail.com
    Chuyên cung cấp các dịch vụ thám tử tư:
    -Cung cấp và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu khi nghi ngờ chồng hoặc vợ có biểu hiện tiêu cực.
    -Cung cấp thông tin về các mối quan hệ trong XH có ảnh hưởng xấu đến chồng hoặc vợ, con cái người thân có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội.
    -Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà, con cái bỏ nhà đi người đi lạc.
    -Cung cấp thông tin về những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình.
    -Cung cấp thông tin về râu, rể tương lai.
    -Cung cấp thông tin về hàng giả, hang nhái, kém chất lượng.
    -Cung cấp thông tin về số điện thoại, thư lạc danh.



    Để đảm bảo mọi thông tin an toàn, được bí mật. Chi tiết xin liên hệ

    Hãng thám tử tư :Mr.Tuấn qua email: thamtutu007.detective@gmail.com (SĐT lấy qua email)

    Phục vụ 24/24h và tất cả các ngày trong tuần

  7. phuongnam72

    phuongnam72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ông thám tử này nhìn đâu cũng thấy ngoại tình!
  8. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn vẫn níu kéo vì còn tình yêu với chồng, còn tương lai của con bạn, tốt nhất bạn hãy một lần nói chuyện thẳng thắn với chồng về tất cả mọi chuyện. Hướng giải quyết như thế nào để hợp lý nhất. Mà mình cũng đệch hiểu chồng bạn suy nghĩ gì khi ngủ cùng lũ cháu. Ngại với bọn cháu, haizzz éo chịu được.
    Còn nếu không giải quyết được,tốt nhất nên giải phóng cho nhau. Vợ chồng mà không có sự cảm thông, đồng cảm và chia sẻ với nhau sẽ là địa ngục nếu tiếp tục sống chung.
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà lộn hết cả ruột, bé nhà em cũng vừa đc hơn 2 tháng nên em biết cái cảm giác mệt mỏi thức đêm thức hôm để trông con, lại còn động một tí là phải lo lắng nữa. Thằng chồng chị, ngồi nói chuyện tử tế mà bị nó gạt phắt đi thì chị viết cho nó cái mail, nói hết, nói y hệt như chị viết ở trên này xem nó trả lời ra sao. Công nhận chị nhịn giỏi thật đấy.

Chia sẻ trang này