1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ mất cái ngàn vàng cho người mình không yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hotboy1504, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuteen

    kuteen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    như tất cả mọi ngườig đã nói mình vote ý kiến cắt đứt người yêu cũ, hãy bắt đầu vs tình yêu mới dù thật sự bạn ko yêu
  2. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đọc thật sự rất là vô lý, rất là tiểu thuyết, yêu nhau 7 năm mà ko trao thân cho nhau, vừa chia tay có mấy tháng đã trao thân cho người khác trong khi vẫn còn tình cảm với người kia, trừ khi bị đánh thuốc mê, ******** hoặc say rượu, còn không thì em có là chú trai kia em cũng cho bạn chủ thớt này bay luôn khỏi tâm trí, câu chuyện rất là vô lý và tiểu thuyết thế này mà khối chú vô đọc rất thông cảm, lại còn triết lý khuyên bảo như đúng rồi, văn hoá đọc của lớp trẻ giờ chán ghê, chỉ muốn chứng tỏ mình, đọc mà ko suy nghĩ, không tỉm hiểu ý nghĩa, buồn quá
  3. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không vô lý đâu, vì 7 năm ko làm gì nên khi gặp tình yêu mới có cơ hội là giải phóng bức xúc ngay :D. Dù sao con người vẫn là con+người thôi

    Chú trai kia chắc chắn là rất đau rồi, nhưng ***g lộn lên thì cũng chẳng giải quyết được gì vì đã ko còn gì của nhau nữa. Chú đó đồng ý quay lại là khôn ngoan, ít ra còn vớt vát việc nhịn 7 năm không làm gì :))
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm rút ra,ăn được ăn luôn k cần phải chín:mad:
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Coi chừng nghẹn cổ chết!
  6. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thi mới nói. Thôi em ah hãy quên nhau như chưa từng yêu như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Mình thì không cần quan niệm về trong trắng hay không còn trong trắng nhưng có một điều là khi quen người ấy bạn còn trong trắng thà không còn ngay từ ban đầu người ta dễ chấp nhận hơn là bây giờ biết mình không còn. Miệng thì nói tha thư nhưng biết đâu người ta cũng chỉ cần cái sưởi ấm mua đông thôi. Yêu thì yêu bằng cả con tim nhưng khi quyết định thì hãy để lý trí làm chủ. Chúc bạn may mắn.
  7. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Sau giá mà.... rồi đến nếu...thì.
  8. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    Phụ nữ ngày nay tốt nhất nên học cách nói dối để được hạnh phúc và hãy tin rằng cánh đàn ông chúng tôi cũng luôn tình nguyện để bị lừa
  9. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đọc đã thấy là bài này copy từ tờ báo lá cải nào rồi
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này