1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bế tắc ! thật sự chán nản !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodinhhinh, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em cũng thế, nên em đi chết đây, các bác đừng níu em lại nhé, gọi dùm em taxi phát, trời mưa ngại đi xe máy lắm ạh
  2. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại sự tự tin.
    "Cuộc đời như một ván bài, chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó." ( Randy Pausch )
    mình chơi từ đầu đến nửa vẫn ok. chỉ là đôi lúc chơi tệ quá, không suy nghĩ. còn bây giờ chiến tiếp ;)
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Cố gắng lên bạn ơi, trời không cho ai tất cả và lấy đi của ai tất cả. Hãy làm lại từ đâu đi không bao giờ là muộn cả :) Chúc bạn thành công.:)
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cá độ đi pác, thế mới hấp dẫn
  5. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bác đi chết ở đâu ? đi xe máy đi nhé ! đi 1 mình ! chết xong cho em xin cái xe máy. đang bão giá mà xe em hỏng không có tiền sửa :((
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ôi. em tính cá độ cái xe đó nên em ko biết ngày mai nó còn thuoc về em ko nữa. mà đit xe em đep lam bac ah 7717 :))đep ko bác??
    Trươc khi chết, em tính đi lấy chồng nữa bác ah5.. nên từ từ nhée >:D<
  7. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    nhận ra là tồi tệ đến đâu nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn và luôn có những người bạn ủng hộ mình :) Thank you all so much !

  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đấy, có j đầu.. đang còn đống vc làm còn đòi chết. [r23)]
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em bảo dẹp sang 1 bên chứ có bảo bác đi như thế đâu
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Ka ka ka... chủ top tỉnh rồi hả. Có vẻ trò chuyện là một phương cách tốt. Cũng chẳng phải trầm tư nghĩ về lí tưởng, lẽ sống lắm đâu. Không nhất thiết định hình nó thành câu chữ, nhỉ! Lúc nào lạc quan, có việc để làm, có thứ gì hay ho để bận tâm thì lại vui sống như thường mà chẳng cần nghĩ ngợi đến lí tưởng là gì, lẽ sống là gì. Trước khi mọi thứ "dang dở", chủ top có nghĩ đến chúng không?

    Tớ cũng có ý tưởng vạch vẽ ra lí tưởng đời mình nhưng xem ra có lẽ đến bốn năm mươi tuổi, thì tớ có vặn vẹo tớ mấy câu hỏi như thế, cùng lắm chắc tớ chỉ trả lời được là trước nay mình sống thế nào, và đã vì cái gì thôi.

    Chúc vui vẻ!

Chia sẻ trang này