1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo: 28 tuổi, Kiều nữ, chân dài, xinh đẹp, thông minh,... Gà: 23 tuổi, sinh viên năm cuối.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuank07403, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn thế này thì chết, mất hết khách thế này. Dự định kinh doanh gì đó của Tuấn lúc đầu hoành tráng rồi cũng sẽ kết thúc như cái topic này thôi [:D]
  2. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    kinh doanh thì em máu mê lắm bác ơi[:D], nhưng mà chuyện tình cảm đã chai mặt mang lên đây rồi còn bị ném đá thì em cũng muốn hạ xuống cho đỡ mệt. nhưng đang có đột biến rồi đó bác, em cũng đang suy tính,...haizzzzzzz
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết vote nhưng rất thích bài này, cười vãi lúa :))

    Tớ không đủ kiên nhẫn đọc từ đầu thớt đến cuối thớt nhưng có đọc 1 trang đầu vài vài trang cuối nên cũng ném đá một tí:

    1) Chủ thớt để cái tít giật gân vãi nhưng vấn đề là chú cứ nhìn cái tít như thế hàng ngày, đầu óc sẽ suy nghĩ như thế, vậy là anh đã biết kết quả rồi. Bao năm trinh chiến nghiệm ra một điều: coi gái nó bình thường thôi

    2) Người ta khi trẻ thường đặt ra mục tiêu khá cao so với thực lực bản thân, khi già thì biết suy nghĩ thấu đáo va lượng sức hơn. 84 với con gái là cũng già rồi, tương đương 30-32 ở đàn ông đấy. Anh hỏi một câu nếu không phải chú bỏ quá cho, nhà chú có nhiều xiền không?
  4. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Rất thích đọc tư vấn của bác lày.
  5. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng vào thời xưa, tại nước Vịt có chú Tuấn Kiệt, là một Nam Tử Vịt khôi ngô tuấn tú, thân cao tấc rưỡi nặng ngót nghét nửa tạ.
    Chú Tuấn Kịt vốn cư ngụ tại vùng núi Hà Giang, sau có ý chí và quyết tâm nam tiến lập nghiệp.
    Tuấn Kiệt mang trong lòng ý chí quyết tâm đạt lên nghiệp lớn như Lưu Bang, Tào Tháo.Hàng ngày đều lên những forum như vitMBA, vitPhd học tập. Tuy nhiên, sự chưa thành mà lòng người lại nản, nghĩ đến đám thảo khấu chuyên ức hiếp dân đen sao chúng nó sung sướng vậy.
    Hàng ngày nhìn dòng người tấp nập vào liên xô chấm mỹ mà lòng ước ao, đọc report mà thèm khát.
    ................
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Cũng có vẻ Tuấn kiệt dũng tốc bất đạt, chí lớn ngút trời nhưng lại bi phẫn chưa có được đại sự như lưu bang, từ đó tuấn kiệt cười lớn rồi huyễn hoặc bản thân, thấy đào kép cũng ngỡ tiên giáng trần... ôm cốc suy tư,tớ chỉ có thể suy đoán thế thì mọi thứ mới trở nên logic được!
  7. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thôi thì em cũng bái phục các bác
  8. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các cao nhân thì bỏ rơi thằng em này rồi, để lũ chim lợn a dua thấy đâu bâu đấy vào hành hoành lảm nhảm, Đúng như cao nhân SH nói:" Triều đình bậc anh tài nhiều, nhưng chin lợn thì cũng không ít."
    Đầu tiên, em xin cảm ơn các cao nhân đã tận tình chỉ bảo thằng em đến giờ phút này, phải nói rằng sau lần này em học được khá nhiều bài học từ các các bác, em xin đặc biệt cảm ơn bác Công, bác đọc vị của em chuẩn quá dù chỉ qua vài câu chữ, em không biết nói gì hơn, cũng mong muốn 1 điều là sau này có cơ hội được diện kiến bác Công ngoài đời thực để em có thể học hỏi được từ bác, đó cũng là may mắn cho em, không chỉ riêng em rất nhiều ngưòi quý bác, em nghĩ thế. Nhân tiện em cũng nhớ đến bước 7 trong 8 bước tập của bác Công, quả không sai.
    mặc dù em biết rằng các cao nhân cũng chẳng thèm ném đá thằng em làm gì cho tội nghiệp, nhưng mà đã gọi là chim lợn thì lại đâu thể giống được cao nhân, thế nên đá thì cứ văng tới làm em đỡ không nổi.
    Còn nếu nói về lý lẽ, hay tranh luận đàng hoàng thì em chỉ nể các cao nhân, đâu ngán lũ chim lợn. nếu muốn trở thành cao nhân trong tương lai thì hãy tập cách đọc vị của em chuẩn như bác Công, hoặc chí ít thì cũng nên đi theo để học hỏi những cái rơi vãi từ bác ý, may ra...
    Vì cũng còn nhiều thứ muốn được bác Công chỉ dạy, thằng em mạo muội xin thông tin liên lạc của bác Công, như nick yahoo chẳng hạn, được thì là cái phúc của em, còn vì lý do riêng tư mà không được thì em cũng không dám trách, hay buồn phiền.
    Em cũng xin cảm ơn bác neubiettruoc đã tận tình giúp đỡ em, em cũng muốn xin được bác cái yahoo để tiện liên lạc.
    cuối cùng em nhờ Mod làm ơn đóng topic lại giùm em, với lý do lũ chim lợn ( cả chính thống lẫn a dua ) càn quấy quá.
    biết rằng cũng chẳng đóng topic được ngay, sau khi thông báo thì lũ chin lợn cũng sẽ vào để tiép tục ném đá, coi như cũng là may mắn cho chúng được ghi lại dấu ấn trên chủ để theo mọi ngưòi đánh giá là hot này , để các gà thế hệ sau biết mà tránh ( riêng em thì không tháy hot đâu mà chỉ thấy nhiều đá, giống tủ lạnh các bác nhể, bên ngoài hot, nhưng bên trong toàn đá lạnh [:D] liên tưởng không gióng ai, xin các cao nhân đừng chửi em ngu)
    lời cuối, em xin chúc bác Công, sh, neubiettruoc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đầy ắp kiến thức để chỉ dạy cho các gà và 1 ngày nào đó em xin được quay trở lại Cốc.
    chào các bác =D>

    P/s: bác Công đọc vị em chuẩn quá, đôi chỗ thằng em này có phản bác lại bác thì bác bỏ qua cho em nhá, bác cứ nghĩ rằng em là thằng em út mới lớn , cần được bác chỉ dạy nhiều hơn là được mà.
  9. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    sao ban quản trị lại ẩn bài của em, có thể cho em biết lý do dc ko ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu bài em viêt có gì chưa đucọ thì mod báo để em chỉnh sửa lai cho hop lý
  10. tuank07403

    tuank07403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Các cao nhân không giúp thằng em này nữa rồi, để bây giờ lũ ******** a dua thấy đâu bâu đấy vào đây hành hoành rồi kêu la lảm nhảm. Đúng như cao nhân SH nói: “triều đình có nhiều bậc anh tài, nhưng chin lợn thì cũng không ít”[/FONT]
    [FONT=&quot] Đầu tiên, em xin được cảm ơn các cao nhân đã tận tình dạy bảo và giúp đỡ thằng em trong thời gian topic lên sóng vừa qua. Em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến bác Công, bác tuy không chỉ dạy bảo thằng em này tận tình mà còn đọc vị của em quá chuẩn, mặc dù chỉ qua 1 vài câu chữ mà bác đã tường tận thằng em, lời đồn quả không sai. Mong muốn của em là có dịp được diện kiến bác Công ở ngoài đời thực, nếu điều đó xảy ra thì đó thực sự là cái phúc cho thằng em này lắm lắm, để em có thể được nghe bác nói chuyện thôi. Em nghĩ rằng không chỉ thằng em mà cũng có rất nhiều người rất quý bác. [/FONT]
    [FONT=&quot] Em biết, các cao nhân thì cũng chẳng thèm ném đá thằng em làm gì cho tội nghiệp rồi, nhưng ******** thì lại đâu thể giống được các cao nhân. Thấy có mục tiêu là cứ ném loạn xạ cho sướng tay, biết đâu trúng lại được khen, rồi được ngồi cười khục khặc sau màn hình. Mình có ý chân thành, nếu muốn may mắn sau này được liệt vào danh sách các cao nhân thì tốt nhất nên cắp dép đi theo học hỏi bác Công, học mót lấy cái rơi cái vãi của bác ý, may ra…Sau lần này, em nhớ đến bước 7 trong 8 bước tập của bác, quả không sai.[/FONT]
    [FONT=&quot] Vì thằng em mới lớn còn rất nhiều điều muốn được xin lời dạy bảo của bác Công nên em mạo muội xin phép được biết thông tin liên lạc của bác Công, như yahoo chẳng hạn để em có thể được nghe chỉ dạy không chỉ chuyện này mà còn những chuyện khác nữa. Nếu được thì đó là cái may mắn của em, còn nếu vì lý do riêng tư mà không được thì em cũng không dám trách hay buồn phiền.[/FONT]
    [FONT=&quot] Em cũng xin được cảm ơn bác neubiettruoc đã tận tình chỉ bảo thằng em trong thời gian qua, em cũng muốn xin được cái yahoo của bác để có thể nói chuyện với bác nhiều hơn.[/FONT]
    [FONT=&quot] Em cũng xin nhờ Mod đóng topic lại giùm em, với lý do là bị ném đá nhiều quá, em đỡ không nổi. Nếu như tranh luận lý lẽ, đàng hoàng thì em chỉ nể các cao nhân thôi, chứ còn ********thì em cũng chẳng ngán gì.[/FONT]
    [FONT=&quot] Em cũng biết là sau khi post bài thì Mod cũng chưa đóng topic lại ngay được, vì thế nên ******** cả chính thống lẫn a dua vẫn còn vào để tiếp tục được kêu la, âu cũng là cái phúc cho chúng được ghi dấu ấn tại 1 topic mà theo mọi người thì cũng có thể gọi là hot này ( riêng cảm nhận của em thì không thấy hot, chỉ thấy đá, giống như cái tủ lạnh các bác nhể, bên ngoài thì nóng, nhưng bên trong thì toàn là đá, thằng em liên tưởng không giống ai, mong các cao nhân đừng chửi em ngu)[/FONT]
    [FONT=&quot] Lời cuối, em xin chúc bác Công, bác SH, bác Neubiettruoc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đầy ắp kiến thức để dạy bảo anh em gà trong Cốc và em xin 1 ngày nào đó không xa được quay trở lại Cốc nhờ các bác dạy bảo.[/FONT]
    [FONT=&quot] P/S: bác Công đọc vị của thằng em quá chuẩn, nếu thằng em có đôi lần trót dại phản bác lại bác thì xin bác bỏ qua cho em nhá. Xin bác coi em như 1 thằng em út mới lớn, cần được bác chỉ bảo nhiều hơn bác nhá.[/FONT]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này