1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về chủ đề : Cách để quên một người khi lòng vẫn còn yêu !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Guitarist, 27/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    3 năm :-" . Thằng cu của s_l đúng là có diễm phúc đấy . Ngy cũ của t chả quá 2 tháng [-X đã có ng yêu mới :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    3 năm :-" . Thằng cu của s_l đúng là có diễm phúc đấy . Ngy cũ của t chả quá 2 tháng [-X đã có ng yêu mới :x
  2. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18


    híc híc phải nói ba năm vật vã đáng nhớ nhưng nó dạy cho tớ nhiều điều
  3. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    vật vã nhưng cuối cùng cũng qua :-ss.
    Mà chủ top yên tâm đi t nghĩ bạn k đến 3 năm đâu =))
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    thời gian có thể xóa nhòa mọi vết thương nhưng sẹo thì vẩn còn, muốn quên 1 người mình yêu thương ko phải nó quên là quên dc, yêu gái khác là quên dc, mình nghỉ chuyện quên là không thể, nhưng sống bình thường thì sẽ thanh thản
  5. hoangelec

    hoangelec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trong bài hát "để gió cuốn đi " của Trịnh Công Sơn có một câu cuối mà minh thích nhất là "hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai", khi nao mình nhớ về người yêu củ mình hay nghe bài đó để quyên
  6. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    1/ mỗi một ngày tự nhủ là mình sẽ quên nhanh thôi..bởi vì tâm lý của người mới bị thất tình lần đầu là nghĩ rằng "mình ko thể quên nổi, mình phải chịu tới bao h nữa đây"..vì thế mỗi lần có suy nghĩ đó lại hoang mang..dằn vặt hơn. thực tế chỉ cần 1 đến 2 tháng là đã chẳng muốn nghĩ tới
    2/như các bác trên này đã nói "vẽ chuyện ra mà làm"
    3/ mỗi lần nghĩ tới những kỷ niệm đẹp thì phải gạt ngay lập tức..thay vào đó tìm những điểm xấu nhất của người yêu, những kỷ niệm tồi tệ nhẩt ra để nghĩ==> cốt là tự kỷ ám thị cho mau chán (cái này mình áp dụng nhiều lần và là cách nhanh nhất)
    4/ tán gái khác....
    phần lớn các chú mới bị thất tình đều có ý định quay lại sau một thời gian. mộng tưởng này làm các chú càng cùng quẫn hơn..và lâu quên hơn...thực tế mà nói khi đã quên sẽ chẳng muốn quay lại..mà có quay lại cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì hơn==>vì thế nếu đã dửt khoát chia tay thì phải bỏ ngay cái ý định quay lại
    có nhiều người vì thấy đối phương quá đau khổ mà không đành lòng...nên tiếp tục quay lại mặc dù cảm giác đã không còn nhiều nữa và nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với chuyện đó==> các này đích thị là sự thương hại...nên nhớ một điều lúc yêu nhau mà gắn bó vì sự thương hại và trách nhiệm thì hôn nhân sẽ là địa ngục
  7. hoangelec

    hoangelec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác murom có suy nghĩ giông mình quá mình cũng từng thương và yêu, lần đầu cứ tưỡng la kô thể nhưng rồi cũng quên đc tình đầu. khi mối tình thứ 2 chia tay minh chi toan nghe nhạc trịnh để quên đi người yêu. mổi lần như thế mình hay nghe nhac để khây khoả chứ ko như bác nghĩ về cai xấu cua ngưòi ta vì nư vậy chỉ thêm nhớ hay oán hận mà thôi
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    quên dần dần và từ từ, làm các công việc khác. Ngủ với gái khác cũng là 1 ý hay. Cứ nhớ khi nào muốn nhớ, đừng gò ép mình quá, con người thì ai mà chả có tình cảm, sống thì phải có lý trí. Nhớ chưa? Cuộc đời này ko có gì là ko thể quên, kể cả bạn thân ngủ với vợ mình [r23)][r23)]

Chia sẻ trang này