1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một cảm xúc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi meocon1987, 28/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mercury229

    Mercury229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình bị làm sao thế? vừa làm 1 chuyện vô cùng dở hơi, thấy chán nản bản thân vô cùng. Sao mình lại cứ như thế cơ chứ????
  2. ton.trung28

    ton.trung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một ai đó và muốn quên đi một ai đó.
  3. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng bộn bề cảm xúc, đã sang ngày mới _ ngày sinh nhật của 1 ai đó. Ngày trước mình sẽ tất bật lo tìm quà, mong ngóng gọi điện chúc mừng, đợi đến giờ ngta đi làm về để cùng nhau tổ chức đón tuổi mới. Nhưng... giờ thì sao? send đi 1 sms với nội dung quá nhạt nhẽo. Vậy mà, lại mênh mang nỗi buồn... Chúc người thêm một tuổi mới sớm tìm được bến đỗ bình yên của riêng người.
  4. Mercury229

    Mercury229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ko ngủ đc, thực sự k thể ngủ đc, đau đầu, đau họng, đau toàn thân. Tối nay lang thang đi dạo Lăng Bác, nhìn thấy 1 đôi vợ chồng trẻ dắt 1 nhóc 3 tuổi đi dạo, cả nhà mặc đồng phục áo gia đình, trông thật tuyệt :x
  5. kt3_0

    kt3_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thèm được ra đi mãi mãi
  6. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Buồn và mệt mỏi, chán cho cuộc sống bộn bề lo toan, đứng ko vững mất thôi!
  7. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Lúc này ư? Cảm xúc của mình lúc này là gì nhỉ? Đang nhàn cư nên có nhiều suy nghĩ "bất thiện" quá hi hi hi. Suy nghĩ bất thiện nhất là muốn gọi cho anh, để nghe tiếng anh cho dù đó là một câu quát lên "anh đang bận làm mà em gọi mãi thế" hi hi hi thui về nhà thui, về ngủ và nấu ăn. Hôm qua mình uống loại trà giác ngộ mà sao lại càng có nhiều sân si thế nhỉ? khẹc khẹc khẹc kiện quán trà kia thôi ;))
  8. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Muốn dặn lòng một việc gì đó nhưng sợ thừa thải, chính bản thân em cũng không hiểu vì sao, em chỉ cảm nhận rằng bây giờ anh đang nghĩ gì và chỉ mong anh tin vào những gì em nói. Em tin vào những hạnh phúc hiện tại và tin tương lai sẽ khác, khi người ta hiểu nhau và chân thành ta sẽ hạnh phúc. Em có niềm tin mãnh liệt như thế, tâm trạng hôm nay ư? Không buồn chỉ mỏi chân rã rời, bây giờ sẽ ngâm chân bằng nước nóng và học cách giấu nổi nhớ vào tim. Muốn im lặng dù lòng chỉ chực gào lên "anh ơi em nhớ anh!". Em chợt nhận ra một câu quá đúng mà em học được từ cuộc sống và khẳng định nó đúng hoàn toàn từ khi hiểu anh.
    Đàn ông nông cạn giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

    Em lúc nào cũng nói là yêu anh và nhớ anh nhưng em không nghĩ cho anh nhiều như anh nghĩ cho em. Và anh ạ! Em tin rằng em sẽ hạnh phúc khi em ở bên anh, em tin chắc chắn là như thế, hiểu em chứ? Khi đến với nhau và sống cùng nhau hình như lúc đó tình yêu sẽ ở vị trí thứ 2 sau tình nghĩa anh nhỉ?
  9. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Chán quá, làm sao hết chán bi giờ. Mình có 1 thói quen xấu là làm gì cũng không đến đích cuối cùng được, hay bỏ cuộc giữa chừng. Ôi Chán Bản Thân Mình Quá @@ !!!!
  10. Hiepsylon

    Hiepsylon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng là ........................

Chia sẻ trang này