1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @cái xẻng: bác này máu nhỉ. Ko biết bác có từng nghĩ đến, buộc phải có vợ chưa? Thằng em rối bời bác ạ. Lúc thì nghĩ đến gđ, tức chọn gái để sống chung với gđ, lúc thì "kệ mịa, thích thì nhích" 2 tư tưởng đó cứ xen kẽ mà chiến lĩnh tâm trí thằng em. Thằng em hiểu rằng, chuyện này chưa từng kinh qua nên ko dám quyết đoán là hiển nhiên. Chọn gái để yêu thì có gì mà xoắn đâu, bác nhỉ?


    @girlpêđê nếu thằng em ko nghĩ đến, ko hiểu được gái tự hoàn thiện thì thằng em đã ko nhắc đến gái này. Với gà thì có thể, với gái phải nói là đếm trên đầu ngón tay, gặp được gái này là may mắn cho thằng em rồi. Dù vậy thằng em vẫn khắc cốt ghi tâm "có những thứ ko phải của mình thì đừng cố" chứ ko ỷ lại vào kỹ năng "gà chọi" của mình
    Từ lúc qua đi "mối tình đầu", chỉ có gái này làm thằng em xoắn nhất, với những gái khác vẫn xoắn nhưng trong tích tắc đến chưa quá 1 ngày là xâu chuỗi lại được, thế là giải quyết xong. Với gái này, dù có thông nhưng vẫn còn cảm giác gì đó chưa hiểu hết.. Muốn cố hết sức níu kéo nhưng lý trí lại cho rằng, đó là cách làm ko đúng, tiến ko được mà lùi ko xong bác ạ, gái ngậm bồ hòn mà thằng em cũng chẳng kém, đành để việc tự nhiên đến đâu đến.
    Thằng em rất tâm đắc điều bác đề cập [r2)]

    @Sao Em làm em gái bác SH được rồi đó
    Bác Fix là ai mà em cứ nhắc khi post cho anh thế? Em có thích hay đồng cảm cũng đừng lấy anh làm bia chứ [:D]

    "chọn theo cảm tính" là chưa đúng nhưng ko hẳn sai. Nó thiên về tình cảm hơn lý trí, nó thông minh nhưng ko chắc chắn. Riêng về chuyện vợ con, anh ko chọn theo "tài xỉu" được

    Bữa ngồi nhâm nhi với ông Cậu, Cậu có nói 1 điều về kn mà anh tâm đắc. Ông nói là bên Đạo Giáo có 1 phép thử: nếu 2 đứa đang đi chơi mà vô tình gặp người quen của đối phương, tâm trạng người này có cảm thấy "ngại" ko? khi đến gđ, gặp bạn bè, đồng nghiệp đối phương cũng thế, có cảm thấy "ngại ngùng" ko? Nếu có, đó là điều ko tốt
    Anh cảm thấy lạ, ngẫm nghĩ 1 lúc "con mời Cậu". Anh hiểu, đó là cảm giác, như cảm giác của pn vậy. Con tim có những lý lẻ mà lý trí ko hiểu được, nên ở thời điểm "thấy ngại" đó, cảm giác như "hiểu" được là có điều chưa hòa hợp nhưng lý trí lúc này chưa "biết" nó là gì, Thông minh mà anh nói là như vậy. Thế nhưng bảo anh dựa vào đó để phán thì trở thành thằng ko có lý lẽ, anh ko có ý nói em thế nhé :-ss
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    [:D] đến giờ vẫn nhớ cái post này. Không chạy đi đâu được. Bác cứ lằng nhằng thế này mãi thì sẽ chẳng kiếm ra một cái gia đình ưng ý đâu.
  3. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật:

    Gái Bắc 2 sms, bảo là nếu thằng em cứ vô tình như vậy, gái sẽ đến gặp Cậu rồi nhờ Cậu gọi cho Má giúp
    Chuyện là từ bữa giẫy đến nay, gái đt hay sms thằng em đều trả lời là ko thể tiếp tục.. Bữa vừa đón gái ở ga về, đến nhà gái sms báo là đã về đến nhà, rồi bảo "gặp anh em xúc động lắm, em ko quên được"
  4. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    - Gái cho anh là dự bị hay đá chính, với anh mà nói, anh ko cần biết. Điều này anh có trả lời các bác ở post trước rồi, tức là anh cảm nhận tình cảm đó đối với anh ntn, anh có "cảm" được nó ko, có thực tế ko?
    - Anh tôn trọng cảm nhận của con gái chứ ko đánh giá thấp nó
    - Ko phải như em nghĩ: có lúc hững hờ, thất thường, khi thì nhiệt tình. Biến cố là có thật, gái "cảm" thấy nó ko đúng như gái tự vẽ ra trong đầu, mà lúc này tình cảm đi quá xa và quá nhanh (trong 1 tuần yêu nhau đã sắp đến z), gái hụt hẫng là hiển nhiên, co mình lại nhìn cho rõ, hiểu rõ rồi e dè với tình cảm vì sợ sẽ sai lầm, tuổi này gái ko muốn có sự sai lầm nào nữa, tốn rất nhiều thời gian trong khi cái tuổi 3x đang mời gọi gái bước đến
    - Anh ko tin vào những gì anh chưa hiểu. "Nhân quả" như anh hiểu là gieo gì sẽ gặt đó. Dù anh lăn sả với rất nhiều gái, nhưng ko phải lúc nào anh cũng đặt tình cảm vào, chưa đến độ "chai lì cảm xúc". Anh quí báu cảm xúc của anh, ko phải gái nào anh cũng phí phạm đâu, em nhỉ?
  5. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh rất giống 2 người e từng quen (và cũng có cảm tình) nên e lại post tiếp :-"

    e đã hiểu kiểu yêu của anh ---> thất vọng về zai đầu băm: đầu đầy sỏi toan tính (toan tính tốt cho mình). điều này chẳng sai (ai chẳng thế) nhưng vì thiếu tình yêu (đúng hơn là dè sẻn cho đến khi chọn được đúng người) nên khó lựa chọn (vì sợ chọn sai--> khổ mình sau này)[:D]

    hôn nhân có nhiều lúc k thể theo ý mình cho dù ban đầu mình có tin là chọn đúng người. Cùng với thời gian, người vợ/ chồng của bạn sẽ khác với cô gái/ chàng trai bạn yêu ngày nào. Cho nên thay vì hỏi mọi người nên chọn gái nào thì anh nên hỏi trong trái tim anh cô nào anh yêu nhất + có gần đủ tiêu chuẩn mà anh muốn ở 1 ngưòi VỢ CỦA ANH (chứ k phải là theo tiêu chuẩn của mọi người) và những tính nào anh kỵ nhất hoặc tối kỵ ở 1 người vợ (nói chung) thì phải tuyệt đối tránh ví dụ như k chung thủy, k biết lo toan cho gia đình... những tính cách như chi nhiều hơn tích lũy hay k làm việc nhà... có thể do môi trường giáo dục, hoàn cảnh sống tạo nên, nhiều yếu tố tác động vào mà hình thành thói quen, suy nghĩ, tính cách... của 1 cô gái. Vì yêu họ sẽ thay đổi nhưng chỉ là 1 phần--> k nên hi vọng nhiều mà nên chấp nhận nhiều hơn. ví dụ 1 cô gái sống trong cảnh nhung lụa --> có tính chi tiêu k phải suy nghĩ là điều bình thường (mà thường khi độc thân ai cũng chi nhiều hơn tích lũy). TUY NHIÊN nếu cô ấy là người biết nghĩ, có khuynh hướng chăm sóc gia đình (coi trọng gia đình) thì sau này sẽ vì gia đình mà tiêu pha cân nhắc hoặc kiếm nhiều tiền hơn (để chi nhiều hơn). NHƯNG anh phải chuẩn bị tâm lý (nhìn trước được rằng) anh phải kiếm được nhiều tiền cho cô ấy chi tiêu (chứ chẳng lẽ để vợ là trụ cột ? hoặc sau này vợ chồng lại cãi nhau vì tiền? ) một khía cạnh nữa trong việc chi tiêu của 1 cô gái để anh đánh giá đó là chi vào những việc gì và chi vì ai từ đó suy ra có ích kỷ hay k. ví dụ chi nhiều tiền cho việc học hành --> thì đó là đầu tư cho tương lai, chi nhiều cho bố mẹ, anh chị em... thì đó là có hiếu có tình, chi cho mỹ phẩm, quần áo...--> có ý thức làm đẹp cho bản thân mà cũng là vì chồng, chi ....--> ....

    qua tâm sự rối như tơ vò của anh (trước kia) thì giờ đây e thấy anh đã có 2 lựa chọn: 1 gái nam--> người anh yêu hơn (khi anh k dùng lý trí mà điều khiển tình cảm là lúc anh hiểu được điều này); 2 là gái trung--> ứng cử viên số 1 cho việc làm vợ anh.

    anh yêu gái trung vì tiêu chuẩn + ngưỡng mộ chứ k phải tình yêu đơn thuần (anh thấy may mắn khi gặp được gái, anh k đủ tự tin để tiếp tục nếu gái k bật đèn xanh). anh yêu gái nam có lẽ cũng 1 phần vì nghĩ cô ấy hợp với anh + dễ nắm bắt, dễ đạt được... anh là tất cả với gái--> điều này ve vuốt tính tự ái của anh.

    haizzz 1 vài hình dung vậy về tình cảm + suy nghĩ của anh đã khiến e nhức đầu rùi---> rất thông cảm cho anh....

    cứ tiếp tục tìm hiểu đi anh ...có gì post tiếp nhé

    P/S: chợt nhớ đến truyện "cô gái đồ long": TVK yêu cả 4 người đẹp nhưng người anh ta yêu thực sự chỉ có 1 thôi. Cùng với thời gian tin rằng sẽ có lúc tự anh sẽ nhận ra vợ của anh là ai. và cũng chẳng bất ngờ nếu k phải là 1 trong 4 cô này :))
  6. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @campus
    - 2 người mà em biết hình thù thế nào, mập ốm ra sao anh ko rõ, nhưng mặc kệ, anh là anh họ là họ. Có thể 1 phần tính cách là giống nhau, ko có nghĩa là tất cả

    - Thất vọng về anh thì ko sao, nhưng vì vậy mà đổ đồng tất cả gà đầu băm là sai lầm đấy em ạ.

    - Đầu đầy toan tính, nhưng ko mang tính chất cá nhân, bởi vì mục đích ko phải để đẹp, để sướng mà là hoà hợp cả 2 cùng hp. Nếu anh ko vui, vợ anh sẽ hp chăng? Ba Mẹ con cái cũng ko bị ảnh hưởng? Sự toan tính mang tính chất cá nhân như em bảo "toan tính tốt cho mình" là em tự đặt mình vào vị thế chưa được xem là vợ, chỉ là tình yêu thuần tuý, là ấm chén em ạ. HP chỉ có được khi cả 2 cùng vui; Nếu ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thì hp đó ko lâu dài được, mqh bền vững khi cả 2 đáp ứng lẫn cung và cầu

    - Qua bài post, cho thấy hiểu biết em tương đối sâu rộng nhưng sát thực tế, ko là những tư tưởng nằm trong sách vở là điều đáng quý. Nhưng anh ko cảm nhận được cái Tâm cái Tình. Chữ "Nhân - Quả" nói đơn giản là đơn giản, muốn phức tạp là phức tạp em ạ. Nếu em cư xử với một người bằng lý trí bằng chiêu thức mà ko đặt cái Tình vào đó, cái em nhận được ở họ có thể là tình cảm, có thể là lý trí; nếu là tình cảm, nó sẽ ko bền vững bởi vì tình cảm đó ko có nền móng vững chắc mà đã ung nhọt lung lay tận gốc rễ rồi. Nói cho đơn giản, cho đi bằng tình yêu sẽ nhận được tình yêu (hoặc tương tự) cho đi sự lừa lọc sẽ nhận được điều tương tự như thế. Chưa có sát thủ cao thủ nào khẳng định, ấm chén là mqh bền vững cả. Nếu có (máy bay xịn) là sự cho đi và nhận lại thuần tuý mà thôi, rồi người điều khiển mqh đó than vãn với chính mình rằng "chai lì cảm xúc" còn người kia thì hp trong ảo tưởng chính mình, vậy, ai khổ hơn ai?

    - Với gái Trung, anh thừa tự tin mà đưa gái đến z. Đến với gái Nam, ko phải vì sự ve vuốt mà anh cảm nhận được hoà hợp. Xem ra em hiểu được tính cách của anh nhưng chưa thấy được mục đích thực sự anh tiến tới. Có thể nói là với 4 gái này anh đều thao túng được cả nhưng ko có lợi gì khi mục tiêu là chọn vợ. Họ đối với anh bằng cái tình nên anh ko đành lòng mà cư xử ấm chén với họ vì anh hiểu, anh chỉ được chọn 1 mà thôi. Lưỡng lự ko vì "ngưỡng mộ" gái Trung, hay "tự ái" với gái Nam em nhé! Cưới vợ ko khó với anh, nhưng giữ mqh đó cho tốt và lâu dài được hay ko mới là điều anh nghĩ

    - Cám ơn em đã "nhức đầu" và thông cảm dùm anh, nếu em đặt cái Tâm vào nữa thì sẽ hiểu được điều mà anh "nhức đầu"

    Cuối cùng, TVK là hư cấu em ạ, anh ko "giỏi võ và cao thượng" được như nhân vật ấy đâu

    Cám ơn ẹm, vì tất cả!
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hóng cái, bao giờ rảnh thì ném đá :D

    Kinh quá, giờ còn có kiểu chọn vợ từ trong trứng nước thế này cơ á. Tiêu chí là thà giết nhầm còn hơn bỏ xót, ế rồi thì cứ tán hết đê, ẻm nào gật thì gặt ẻm đó :))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ồ, xin lỗi vì đã nhận nhầm anh với người khác ( mà em thấy giống ). Còn vụ em gái anh Sh hả? SH anh đâu rồi ;)
    Chắc em rút gạch hóng ở topic này thôi. Khi nào có kết quả ới em 1 câu nhé :)
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Tự thấy thao túng được cả 4 gái nhưng tận 32 tuổi chú Code47 vẫn chưa fixed được gái nào. Anh bấm độn ra quẻ năm 47 tuổi chú sẽ yên bề gia thất.
  10. Name47

    Name47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em campus và các bác.
    Hôm nay thằng em gặp nhiều chuyện ko vui, cv thì ko suôn sẻ nên bức xúc
    post bài cho em campus giờ đọc lại áy náy vô cùng

Chia sẻ trang này