1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác đã có vợ cho xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Name47, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng a cũng lấy vợ rùi hả. Chúc mừng anh nhé =D>
  2. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    @Code47 đang đọc chuyện của bác hay tự nhiên lại cãi nhau xong lại tán sang chuyện khác. haizz... mà mấy em Trung với Nam ý, bảo là tạch hết rồi, nhưng chắc gì đã hẳn, bác vẫn còn tc, biết đâu lại như gái Bắc, vài năm nữa lại ùa về :|
    Đọc chủ đề của bác em ngộ ra đc nhiều điều cho mình. Trc hết là cảm ơn bác vì nhờ topic này mà em học đc nhiều điều. Sau là thấy bác phức tạp quá (cảm giác thế), có lẽ vì thế mà mọi chuyện đến với bác đều trở nên phức tạp hơn chăng??. Phức tạp là tốt, khó tính một chút cũng tốt, nhưng ở tuổi bác rồi, nếu muốn lấy vợ luôn thì thoang thoáng hơn chút nữa sẽ dễ hơn.
    Nhưng em cứ đặt dép ngồi hóng thêm đã :D
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn em gái nhiều nhé !
    Em cũng thỉnh thoảng đọc bài của anh à?
    Làm đăng ký thì chưa , đám cưới rình rang thì cũng chẳng có .Nhẫn cỏ cho vợ cũng không .
    Nhưng quyết chí chăm hai mẹ con chừng nào còn sức .
  4. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo tình hình là nhà sắp cháy...
    Tối hoặc khi nào rãnh sẽ báo cáo cụ thể các bác
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Jo em hieu do tuoi cang lon cang kho lap ja dinh.the thi,e dang ky 1suat trog hoi nha e' ah.hehe..kho qua di.
  6. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Trước lễ 2.9 gái Bắc 1 có liên lạc, bảo là sẽ vào chơi. Từ đó là gái cứ đt, Y!M cho thằng em suốt, việc thì dồn đống đó nên ko có cảm giác muốn đi chơi. Gần đến lễ thì ko hiểu sao thằng em bảo là có kế hoạch đi offline ở Cần Giờ với 4r (thằng em đang làm mod cho 4r này) nhưng thực tế là ko có kế hoạch nào hết. Khỏe!

    Ngoài cv chính, thằng em còn nhận làm dự án cho cty cũ nhờ làm giúp, đến trưa 2.9 mới xong việc. Đang lơn tơn về nhà thì thằng lớp trưởng gọi qua nhà nó làm tí cho vui, thế là tạt ngang luôn vì thuận đường
    Đang rôm rả chơi vui vẻ thì có nhỏ em (em kết nghĩa thôi, chỉ xem nó như đứa em gái) gọi bảo là đi Mũi Né chơi với cty đang trên đường về mà quên ko lấy chìa khóa nhà trọ, người ở chung thì về quê hết nên muốn ngủ nhờ 2 đêm, thằng em ko nghĩ ngợi gì mà ừ ngay
    Nhỏ em này đúng là giỏi, vừa bảo vệ đề tài tốt nghiệp xong, giờ mới đi làm nên còn trẻ con thật thà lắm... Qua nhà thằng em, vừa vào thì quát "anh ở dơ mà bừa bộn quá" - con trai mà, các bác biết rồi đấy.. rồi xoắn tay áo lên lau dọn sạch sẽ.. đúng là có phụ nữ có khác, nhà cửa sạch sẽ thơm tho ngay [:D]
    Về tình cảm, thằng em thừa hiểu rằng nhỏ em này ít nhiều cũng có tình cảm nhưng nó đang tồn tại với dạng khác.. Cố gắng giữ ko để tình cảm này bị thay đổi
    2 ngày trãi qua, vẫn là đứa em gái ngoan ngoãn, có chút nghịch ngợm với nhõng nhẽo.. Hình như đây là đặc quyền của con gái?!

    Trước đó, gái Bắc 2 cũng bảo là lễ sẽ đi Ninh Thuận ghé nhà chị họ chơi, sau đó về sẽ ghé sg gặp bạn học cũ lấy tài liệu ôn thi Cao học gì đó, lúc này thằng em cũng ko bận tâm lắm dù biết là em nó sẽ tìm cách ghé thăm mình, vì.. nhớ :D tới đâu tính tới đó vậy.
    Đến sáng hôm qua, gái Bắc 2 bảo trưa khoảng 11h sẽ ghé nhà thằng em nghỉ ngơi chút rồi chiều mới gặp bạn (lúc này nhỏ em họ đang ở nhà) thằng em mất hồn vì tính gái Bắc ghen kinh khủng, tính khí lại đanh đá nóng nảy ko kìm chế.. Mà chuyện đứa em họ này là gái Bắc ko biết đến, từ chối thì ko được vì gái Bắc này đã từng ngủ lại ở nhà thằng em

    Đang dầu sôi lửa bổng ko biết tính sao thì gái Bắc cứ liên tục gọi điện báo cáo là đã về đến đâu, mỗi lần gọi điện là như tiếng tíc tắc của quả đồng hồ báo giờ định mệnh..
    Thằng em chợt nghĩ ra cách, mới bảo với đứa em là tí anh bận đi việc đến mai mới về, thôi để anh đưa về hoặc em có bạn ở gần thì anh đưa sang chơi, trễ nhất là 11h anh phải đi.. Nó bảo gọn lỏn: anh đi đi, em trông nhà giúp cho, khi nào về ghé nhà em lấy khóa @-)
    Thấy ko ổn rồi, tự nhủ "ệt mợ, bình thường mình nghĩ nhanh lắm mà, sao giờ ngu quá vậy trời.. để xem, ko gì phải rối hết.."
    ...
    Quyết định nói thẳng luôn, bảo đứa em dọn dẹp trong phòng cho ngăn nắp lại, quần áo hay đồ cá nhân dọn vào balo hết "giờ anh ko đi nữa, tí bạn anh ghé chơi rồi ngủ lại luôn, có chút thay đổi :D"
    Thế là ngoan ngoãn lên dọn dẹp lại...

    Ra đón gái Bắc vào, trên đưòng đưa về nhà bảo là có đứa em kết nghĩa ở nhà trông nhà giúp, tí em vào gặp em nó 2 chị em nói chuyện cho vui.. Gái thay đổi nét mặt ngay: em nào? sao em ko biết? sao ở nhà anh? bao lâu rồi?...
    Ờ thì 2 ngày nay rồi, em nó đi chơi với cty mà quên mang chìa khóa, nhà trọ thì mọi người về quê hết... (thật thà trình bày hết, giọng nghiêm túc, cầu trời cho ko chuyện gì @-)). Vậy anh đưa em ra bến xe đi, em về luôn, ko thì em tự đi cũng đc..
    Nài nỉ phân trần thêm cả buổi rồi giục: em vào đi rồi sẽ biết thôi

    Vào đến nhà, vẫn như ko có chuyện gì, rất tự nhiên... thằng em thở phào nhẹ nhõm. Chào đứa em xong thì đi thẳng vào phòng mà trước kia gái từng nói là "phòng này là của em, anh ko được để đồ trong đây, ko cho ai vào đây hết..."
    Vào phòng, thằng em đi theo, ánh mắt gái soi mói từng chút một, nét mặt đằng đằng sát khí nhưng muốn nuốt sống thằng em vậy hic hic..
    Nhìn thấy cái balo với cái áo khoát của đứa em: anh cho nó ngủ ở đây phải ko? ừ thì cho ngủ đây chứ ngủ đâu, anh ngủ ngoài kia thì cho nó vào đây chứ sao nữa. Nó nằm trên nệm này phải ko? Ừ thì nằm ở đó, vào phòng thì ngủ nệm ko lẽ ngủ đất, em này lạ ghê.
    Gái ko nói ko rằng, nét mặt lạnh tanh như cục nước đá, một lúc thì nằm dài lên nệm lấy gối úp mặt lại, nhìn bụng của gái thấy rõ là gái đang thúc thít vì tức giận...

    Bây giờ cảm giác "sợ" của thằng em đã qua đi, cảm giác mắc cười vì gái.. ghen.

    Sau đó thì mọi chuyện lại đâu vào đó, đưa gái ra xe về mà gái như ko muốn về. Ngồi phía sau cứ líu lo rồi thì thầm vào tai thằng em "em yêu anh yêu của em quá à".. thằng em thì cười nhẹ rồi lầm lũi với nhiệm vụ là chở gái ra xe. Gái bảo: sao anh như tượng đá vậy, trước anh hay nắm tay em khi lái xe lắm mà, giờ yêu được rồi thì ko nắm nữa phải ko...

    Thật ra là còn nhiều tình tiết nữa, chỉ xoay quanh vấn đề gặp bạn bè rồi tình cảm, nhưng báo cáo rút kết nhiêu cũng đủ để các bác theo dõi tình hình rồi
  7. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ơ ,gái mà đã nhạt với nó + ở xa thì làm sao nó dám quay lại ghen,yêu ? Mặt cô này dày chắc 2 tấc 0 thì có chuyện ẩn à
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thử hàng đi, em nào thơm ngon nhất thì quất thôi. Nghĩ nhiều đau đầu bỏ mợ.
  9. hogia

    hogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy tp kia
    Anh A 30t lấy vợ được 7 năm nhà khá giả, sắp có em bé phát ngôn như sau : Lấy vợ đi rồi tự nhiên có thằng nhóc lông nhông trong nhà gọi papa, thích lắm
    - Anh B 32t có 3 con nhà cửa hơi chật vật than vãn: tao ước gì được như chú, lông nhông, thích làm gì thì làm, chẳng có trách nhiệm với ai, cuối tuần tha hồ hú hí, tiền bạc không phải lo
    - Anh C 26t, có 1 con gần 1t, gia cảnh trung bình kêu: đi ăn chơi cũng được nhưng trong lòng cứ canh cánh chuyện nhà cửa, vợ con, rất khó chịu
    Bác D 55t có con đã lớn nói: hồi xưa nghĩ có gia đình sinh con đẻ cái, sau này về già để chúng nó nuôi, vậy mà bây giờ chúng nó có nuôi tao được ngày nào, tao nghĩ cứ có tiền là sướng, ốm đau thì vào dưỡng lão, nhờ dek gì con cháu
    - Anh E 20t, lỡ trót dại với em kia, tháng sau bị bắt cưới phán: hự, ngu quá, sắp sửa đeo gông vào cổ, sướng thì ít mà khổ thì nhiều
    - Anh F 35t chưa vợ, chưa con: tao có tiền, làm nhiêu xài nhiêu, dư dả tao nhét ngân hàng, tao không nuôi ông bà già tao, tao thích thì tao chơi, cuối tuần này tao dẫn mày đi tò te em này, xinh lắm
    - Anh G 28t, mới lấy vợ, chưa có con: lấy đi, nhiều cái hay lắm, có người chia sẻ, vợ mình mình xài, đong đưa mãi cũng chán ah
    ...............
    Haizzzz, nghe mấy bác chung quanh mình than kiểu này chắc ko dám lấy vợ quá http://www.********/images/smilies/animated/71.gif

    mình bổ sung thêm

    H -vợ tao đánh bài ,lô đề,may chua đốt ch như bà ở LA ----2 vợ tao xài nhiều quá -> nợ
    K -vợ tao + 1 th trẻ cắm sừng tao
    L - má vợ can thiệp nhiều
    M - 1 vợ 0 chịu làm việc nhà ,tao làm hết --2 toàn ăn cơm hộp như xưa -3 nó bắt tao phải BÌNH ĐẲNG việc nhà ,còn tiền thì hô A là ĐÀN ÔNG.
    N -1 vợ ghét má tao ---2 má tao khắc khẩu vợ
    O -tao thua lỗ ,giờ đủ nuôi thân -> vợ 0 tiếc lời nhiếc móc ( có 100 tỷ cũng thua )
    P -tao thua lỗ ,giờ đủ nuôi thân -> 1- vợ chửi 2- vợ bỏ đi -3 vợ cắm sừng ( có 100 tỷ cũng thua )
    Q -thất nghiệp ,xuống chức -> 1... -2.....-3.......( có lg 30 tr/th cũng thua )
    R- có đứa khác ngon hơn tao nhiều ,tán vợ tao và có vài thay đổi
    ...........................
    Giờ thì biết gì quan trọng 1 rồi:HẠNH PHÚC VC
    0 có trường nào dạy cách chọn điều quan trọng 1 đời .Chỉ học sách ,để ý thật nhiều chuyện gđ ng khác trên net ,đời ( 0 thọt vô )
  10. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    c47 lên xe bông chưa ?

Chia sẻ trang này