1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người: Yêu không ràng buộc - No Strings Attached

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi demboitinh08, 02/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Topic sống lâu nhỉ :D
  2. vochieuthuc

    vochieuthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cho vào hội với nhá, đang tìm bạn gái ;)

    Nick chat: vochieuthuc
    Giới tính: Đàn ông.
    Tuổi: 3x
    ...................................
  3. xau_nhung_bietphandau

    xau_nhung_bietphandau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chóng hết cả mẹt
  4. brownhat4546

    brownhat4546 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay là thử một lần cho biết - có ai muốn thử ko ?
  5. hienlovely87hp

    hienlovely87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    xem ra gặp, đi chơi, nói chuyện tầm phào đó có pải yêu ko rằng buộc. Mình thật điên rồ khi nghĩ có những người nghĩ trong sáng như mình!
  6. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    Lại chuẩn bị mùa valentine với những đam mê tình yêu lứa đôi. Nàng lại ngồi thừ ra, rồi tưởng tượng. Chàng rồi sẽ lại đến với 2 bó hoa va 2 túi quà trên tay. Một thì tặng nàng, một thi sẽ đặt trên tủ giầy. Chàng sẽ lao vào nàng với những nụ hôn đam mê, cháy bỏng. Chàng quả là người tình tuyệt vời ....

    Sau 23h chàng ra về. Nàng vẫn biết, Sau khi rời nàng, chàng sẽ mang về tặng vợ. Dẫu cứ ngàn lần đau khổ , những dằn vặt bót ghẹt trái tim nàng để lẩn tránh cảm giác tội lỗi với gia đình của chàng. Nhưng nừng biết không thể sống thiếu chàng ...

    Bi kịch
  7. muathulilac

    muathulilac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, tổng hòa các loại kịch bạn ơi,mình trót diễn bi rồi thì cứ diễn nốt cho tròn vai vậy. Vở sau của mình chắc sẽ tươi sáng hơn, có khi là kịch vui, miễn là không phải hài kịch,hic
  8. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    Huhm
    Đang cân nhắc offline cho bang hội nhà mình đây. Kế hoạch dự như sau:

    Thời gian:
    Tối thứ bảy ....

    Địa điểm:
    Phần 1 tại Quán Lưu Gia Trang bên kia sông Hồng,
    Phân 2 ... Đâu đó ở Lâm Gia Trang

    Thành phần:
    Nam nữ trên 18 tuổi, dưới 50. Ưu tiên các bạn thích nghe nhạc Trịnh và ...ăn thịt chó

    Đăng ký
    Vui lòng đăng ký ở topic này, chi phí tham dự thông báo sau...
  9. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Yêu chỉ để có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và được chia sẻ. Ràng buộc là cái dây buộc ngang bụng mình, đi đâu làm gì cũng bị giật dây, mệt và mất cảm giác lúc đầu. Túm lại kết cái câu: Yêu không ràng buộc :))
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Yêu kg ràn buộc hay đấy tớ thích như thía

Chia sẻ trang này