1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FB-hè

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi angelia, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdungmt

    hungdungmt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    116
    Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa
  2. lystoe

    lystoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    táo tàu dạo này làm sao ấy nhỉ
    mới mua nhà sau pắc sừn ah
    d:
  3. hungdungmt

    hungdungmt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    116
    Thằng bố con Sinh này nhá, đừng trêu tao ke ke
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông daikin sao đã mò vào đây giờ này, đang chuyến tàu hồi hương cơ mà he he
  4. KnightGP

    KnightGP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    1.189
    Đã được thích:
    0
    ĐS có j đâu mà chụp anh ơi....hehe đại ka lấy con Wr đấy là quá đẹp ấy [r32)].....
  5. hungchosat

    hungchosat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    táo tàu dạo này bất cần quá nhỉ toàn thấy chuyện eolit thôi .chả thấy mơ xe gì cả họp hành toàn gậy với vợt nổi máu lên đi^:)^[r24)]
  6. Albino

    Albino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    2
    Tổ châu chấu chạy ĐS mà chẳng cóa cái ảnh nào ah?
  7. Albino

    Albino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    2
    Mồm và xe có liên quan gì đến nhau đâu... đợt này tổ cào cào đang lên cao mừ im lắm.. chờ anh Pú trọc về làm tổ trưởng roài..
  8. Albino

    Albino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    2
    Bay hả? E để usb, nhiều thế biết a thích cái file nào, chiều e đưa cho copy nhá.
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Biên tập lại phóng tinh ký sự nhé .

    Hành trình nối nhịp đam mê hay chuyến đi của những kẻ cuồng đường .

    xách xe ra và đi ít nhất 100km mỗi ngày có lẽ nó như bữa cơm , giấc ngủ mỗi ngày bằng bất cứ loại xe gì miễn nó 2 bánh có động cơ ( có lần xe đang sửa , sáng ra lấy luôn con LX của vợ đi HP cà phê )... đi cũng chẳng để chứng minh hay thể hiện cái gì , chỉ để tự sướng và cảm nhận cung đường thay đổi mỗi ngày , và lần này cũng vậy ko ngoại lệ ... nhân dịp anh em mô tô Đà nẵng ( DBS ) đi tour ra Bắc - và dịp anh em ngoàinày vào ĐN 30-4 anh em rất nhiệt tình hiếu khách , hẹn gặp lại ngoài Bắc - không lẽ ko đi , thế là đi thôi . Hẹn anh em Chinsu và FB ngày 15-07 bắt đầu lên đường vào Quảng Bình hoặc thẳng ĐN rồi chạy ra cùng DBS , visa đã xin , đồ nghề đã chuẩn bị cho vào ba lô 2 ngày trước - nhưng mưu sự thì tại nhân mà thànth sự lại tại thiên ...đúng đến ngày 14-07 , mưa tầm tã từ đêm trước tới đêm sau - Đúng là rân chơi không sợ mưa rơi nhưng mưa rơi nhiều lại làm nản lòng rân chơi . Đa số các rân chơi cancel , còn đám Chim sun thì rút trễ 1 ngày rồi ra luôn ... Ngày 16 trời đẹp , anh em FB quyết định đi Hạ long giao lưu rồi để đến 19/20/21-07 đi cùng anh em DBS đi Sa pa ...thế là lại Hạ long , ăn chơi phè phỡn HL xong về thì mưa như trút nước .Mệt mỏi và chán nản nhưng chợt nghĩ " sao mình ko chạyluôn vào QB nhỉ ???" nói là lên đường , 10h đêm gọi điện cho Bubu định rủ nó đi cùng thì thấy nó lầm bầm "Anh ngủ mơ ah ?" rồi léo nhéo tiếng thằng toọc Vìa A Tó , Lương Mặt Lông ... Chết mẹ , hoá ra thằng tó này đu cùng bọn Chim sun và đang xoã ở QB rồi .Lại nghĩ đến cái xe mà nản - van hằng nhiệt có vấn đề ,có thể giải quyết nhanh vào sáng sớm mai nhưng nếu ko nhanh đc thì sao? - Liền gọi điện cho ông bạn lấy xe của hắn đi vậy . 7h sáng hôm sau lên đường đi HN , gọi điện cho CC thì vẫn đang ngủ mê man , gà trống Z mới mua xe tưởng là máu hoá ra ....... éo máu :ras: . Thôi thì chơi solo vậy . Qua chỗ CM định lấy thêm món đồ nhưng thấy 9h30 rồi nên chỉ vào ... tè 1 phát rồi té luôn . Đại lộ Thăng long kết thúc sau 10 phút , sau đó là cắm cúi chạy , chạy quên cả đi tè , chỉ dừng lại đổ xăng ...đường HCM hun hút

    [​IMG]

    kéo 1 hơi đến 11h30 là bắt đầu gần qua Nghệ An , khát ko chịu nổi ghé quán ven đường làm chai dr.Thanh và 3 cái bánh custard lót dạ


    [​IMG]
    rồi bơm tiếp , đường HCM về tầm trưa vắng ngắt ko một bóng người cứ miệt mài và cứng ga .12h trưa đến Phố Châu

    [​IMG]

    ... quyết định dừng lại ăn trưa và đợi anh em Chinsu cùng DBS quay ra . gọi điện thì thấy mới bắt đầu chạy từ Phong Nha ra , tính ra còn cách mình 200km , nếu nhanh cũng phải 2 tiếng rưỡi nữa , ăn trưa xong nghỉ 15 phút rồi ... chạy tiếp thui , dãy Trường sơn bắt đầu ... chạy song song ;

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngã 3 Khe Giao nơi rẽ đi ngã 3 Đồng Lộc :
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Bắt đầu dốc Đá Đẽo - khúc cua huyền thoại nơi 1 bạn nhét cả con HD48 xuống cống mà ko sao :

    [​IMG]

    Bắt đầu đèo Đá Đẽo lúc 2h chiều thì gặp anh em DBS - Chinsu đổ xuống ,mình liền quay lại và vì vụ này mấy thằng mất dạy nó cho mình lên level thành 9Đ chứ ko còn là 3Đ nưa :)):rss_small: .Anh em DBS:
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Anh em quay về Cửa Lò - phi tiêu Vìa A Tó ( chứ hổng phải hoa tiêu à nha ) dẫn anh em về lối đường 7 ra Diễn Châu - đclm , đường xóc muốn sa thận luôn ,vãi hồn con chồn . 8h30 check in khách sạn mới ...tè phát thứ 2 trong ngày :cool3:( vì bao nhiêu nước nó ra mồ hôi hết rồi ) . ăn tối giao lưu cùng anh em DBS , anh em DBS trao kỷ niệm chương thay mặt anh em FB cảm ơn anh em rồi .... về ks để sáng mai đổ ra HN - và có kỷ niệm khó quên chuyến này là mình tiêu diệt 2 con chó , 1 to , 1 nhỏ ... ghê nhất là con đầu tiên , khi mình và Bubu đang bám nhau khoảng 140 vàocua , mình chạy trước - vào giữa cua gặp ngay 1 con chó cỡ 10kg đang nhởn nhơ dạo giữa đường mòn - và khi mình lao đến thì nó đã chạy ra rồi tự dưng chạy lại đâm thẳng vào đầu xe , Ối Giàng ơi ... lúc đó chỉ biết ôm chặt cái xe và nhồi thêm ga và nghe 1 tiếng ...pạc... dưới đầu xe ...bánh trước lướt qua và đang trong tư thế ôm cua bánh sau ko về chạm vào nó , liếc qua gương thấy chú em nằm thẳng cẳng .. mô phật - tại số kưng đã tận , đừng trách anh nhá - kưng mà ko tèo thì anh tèo :Drive1: . Cú thứ 2 thì Vìa A Tó chạy ngay sau mình , moá ...nó lại đâm thẳng vào bánh xe mình dù mình cố phanh và tránh mà .... có lẽ số nó tận .... nên nó lại làm cái ... ẳng rồi thăng .

    Về đến Chợ Bến - trời mưa như trút nước , mình tạm chia tay anh em rẽ về ngả chùa Hương về Yên Lệnh (Hưng Yên ) về nhà thăm vợ và con.... cơn mưa đeo bám về đến tận nhà làm ướt từ ngã 3 trung tâm ướt ra đến tận cái ba lô bên trong cũng ướt đầy nước ... Về đến nhà ăn cơm qua loa rồi lên giường thì nhận đc tin anh DBS được anh em MTHN tiếp đón và mời hoãn lại 1 ngày để đi cùng MTHN lên Sa pa. ko biết nói sao và chương trình đã chạy ***hế mà đi - Thế là mình cùng 3 anh em FB vẫn tiếp tục như kế hoạch là đi ngay hôm sau hẹn gặp anh em DBS trên Sa pa ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tiếp nào .... Sau khi hẹn anh em FB-HP ở HD ăn sáng cà phê .

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi tất cả lên đường lúc 8h15 ...thẳng hướng QL5 ,rẽ cầu Thanh trì bon ra đại lộ Thăng Long :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi làm kiểu oánh dấu rồi Sơn Tây-cầu Trung Hà thẳng tiến..... nghỉ chân ở cầu trung hà :
    [​IMG]


    [​IMG]


    Hùng tài mà chém gió cứ gọi là phần phật :
    [​IMG]

    [​IMG]

    lịt xịa ,xí hổ quá hí...hí....

    [​IMG]


    Con xế nàymà cho thằng Lương lông hay Quân quần đùi mà cưỡi đảm bảo lộng hơn Cub với DD ...
    [​IMG]

    Sau khi nghỉ ngơi ,chém gió ở Trung hà xong anh em lại tiếp tục lên đường theo hướng Thanh Sơn - Thu Cúc , dừng bơm xăng sau khi qua đèo Cón :

    [​IMG]


    [​IMG]

    lại tiếp tục ôm cua đổ đèo ;
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Hùng tài mà xuống vỉa rách toạc cả đầu gối -may chưa thể hiện pha cà mũ bảo hiểm xuống đường trong cua :
    [​IMG]

    [​IMG]

    chạy đến tầm 12h đến ngã 3 Thu cúc liền nghỉ ăn cơm - ăn uống cứ gọi là quần quật mà chả tốn mấy ( tiền xăng tốn gấp 3 lần tiền ăn nghỉ trong suốt chuyến đi ) ;

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]


    Sau khi ăn trưa lại tiếp tục vượt đèo Khế ra Ba Khe rồi lạitiếp tục đèo Ách ( đèo quá trời đèo - đèo mẹ ,Đá đẽo ko xi nhê gìcả ) - phải oánh dấu địa bàn 1 phát :

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi qua Văn Chấn - Nghĩa lộ lại bắt đầu đèo Chấu ( thuộc xã Mán Sài Lương ) :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    dừng chân dưới chân đèo nơi bản Tú Lệ địa danh nổi tiếng " nếp Tú Lệ , tẻ Mường Lò " ( http://baodulich.com/amthuc-364-Thuong-thuc-nep-Tu-Le.html) :

    [​IMG]

    " A lồ ... vợ đấy hả??? Anh đang ở nơi xa lắm - chắc mấy hôm nữa mới về nhá - Cho anh hôn các con và .... yêu em nhiều.... anh rất muốn được ở nhà , luôn ở bên em nhưng mà.... " :

    [​IMG]


    ....nhưng mà .... ;
    [​IMG]


    [​IMG]


    Không biết anh mình khi xưa lang bạt lên trên này có để lại hậu quả gì ko mà anh cứ thấy trẻ con vùng trên là anh lại gọivào mua bánh kẹo cho :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nghỉ ngơi đã xong , giờ là 4h - anh em lại tiếp tục cua quẹo :

    [​IMG]

    [​IMG]



    bắt đầu đèo Khau Phạ -con đèo lớn thứ 2 VN với độ dài gần 40 km - mới được trải asphal đường êm như nhung ( vẫn còn 1 số đoạn đường xấu do lũ quét ) , cua tay áo trái phải ko dứt làm anh em miệt mài và mê mẩn :


    [​IMG]


    Giữa nơi rừng sâu núi thắm , nơi bắt đầu con đèo dài nhất tuyến QL32 lại mọc lên 1nhà hàng cá hồi ,cá tầm :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Gặp mấy bạn Minks phượt trên đèo - anh em dừng lại giao lưu - hỏi thăm tình hình rồi lại chia tay :
    [​IMG]

    Sau chừng 30 phút ôm cua lên đèo -bắt đầu dừng lại cầu Diễn :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tú lệ giờ đã phía dưới kia :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ...........
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hầu hết trên những khúc đường đẹp , cua quẹo bét nhè thì chúng tôi chỉ tường thuật bằng mồm , kô có tí hình ảnh nào minh hoạ vì những lúc đó mà dừng lại thì cảm thấy .... phí rượu nên các bẹn ráng tưởng tượng nha - Chỉ có những lúc như thế này thì có ảnh ;

    [​IMG]

    Sau khi chạy chừng 30km trên đèo thì phải dừng lại do đang sạt đường- phải gạt lấp mới có đường mà đi :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Sau 20 phút chờ đợi thì bắt đầu thông xe ;
    [​IMG]

    Chả mấy chốc đã vào địa phận huyện Mù căng Chải ;

    [​IMG]

    Ạnh mình diễn pha buông tay phanh số làm các bạn dân sờ tộc ở phố huyện ồ lên thán phục :

    [​IMG]


    Các bạn ấy đứng từ xa nhìn anh với anh mắt khát khao và ước ao :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có bạn quả quyết là pha action vừa rồi là do .... con xe :
    [​IMG]

    Nên các bắt đầu lân la gạ gẫm " Giàng ơi ,cái mày có cái xe đẹp quá , cái mày có ưng đổi lấy trâu ko - tao có 5 con trâu mộng đó - đổi nhé '
    [​IMG]


    " hay tao đổi cho cái mày con vợ tao kia - nó ngoan và biết nấu ăn - vác củi thì khoẻ mà mới đẻ có 1 lứa à ";

    [​IMG]

    Còn 2 bạn này thì đang nghía xe của Kiên jeep và bóng bàn " con xe này nó to hơn con xe kia , mà con xe kia thằng Lầu A Tó gạ đổi dững 5 trâu hay 1 con vợ rồi thì con xe này chắc phải nhiều hơn à " :
    [​IMG]

    Các đồng đội mình có vẻ ko mặn mà với vụ đổi chác này cho lắm nên tất cả lại ... lên đường thẳng tiến Mù căng Chải - chả mấy chốc đã đến trung tâm huyện Mù Căng chải :
    [​IMG]

    Dừng lại tiếp xăng :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Rồi tiếp tục chạy dọc QL32,men theo dòng Nậm Kim lên đèo Vách Kim sang đất Lai Châu :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dọc hầu hết các con sông vùng Tây Bắc mọc lên chi chít các nhà máy thuỷ điện nhỏ và vừa ,chả trách sao khô hạn, rồi lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều - con người đang tàn phá môi trường 1 cách dã man . nghĩ đến điều này mà tí nữa mình dừng xe giữa đường tụt quần áo khoả thân để lên tiếng bảo vệ môi trường giống em Ngọc Quyên nhưng chợt thấy lúc này trên đèo bắt lạnh , mình mà tụt quần ra lạnh teo chim chụp ảnh vào thì ....ố ảnh quá nên thôi .

    Bắt đầu đất Lai Châu :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Còn cách Than Uyên - 11km nữa -và TânUyên nơi mình cần đến 40km ;
    [​IMG]

    từ lúc đó anh em mải miết chạy vì trời bắt đầu sập tối- đến 8h mới đến Tân Uyên - cơ sở cách mạng của anh Thịnh - sau khi lấyphòng , tắm rửa ,ăn nhậu xong thì đi ngụ thôi , trời lạnh phết :

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hùng tài mà quyết định bán nuy để ủng hộ môi trường :

    [​IMG]

    [​IMG]

    hẹn các bạn ngày mai bắt đầu cung đèo Sa pa ,qua Ô quy Hồ .....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau 1 đêm xoã ở Tân Uyên với mấy anh em Hp bỏ phố lên rừng ,sáng ra dậy sớm ăn sáng, rửa xe , đánh xích và chia tay để tiếp tục hành trình

    [​IMG]

    Đường xấu quá , dừng lại diễn đã ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dừng chân thác nước ngang đèo :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cua đẹp :

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Kẻ lên - người xuống :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Khoai Tây cũng ôm cua đổ đèo bằng con xế chạy bằng cơm :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hùng tài mà ôm cua lộng như Răng Giả :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Làm tí phong cảnh núi rừng Tây Bắc - rùi chạy tiếp :

    [​IMG]


    Ôm cua lốp phải dư lày - quả này mà lốp slick thì chắc bông tơi nhắm he...he...:
    [​IMG]


    Anh đứng đó như hình hài một pho tượng -chờ ai đây,đợi ai đây ..
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngoan nhé kưng - đi về anh thưởng cho 3 lọ Motul 300V :

    [​IMG]

    [​IMG]

    show hàng :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chạy dữ quá cơ há..há... :

    [​IMG]

    Lên đường thui :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Lại đến 1 góc view đẹp :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    làm hàng trên hòn đá chắc rất quen thuộc với các bẹn phượt pừ rồ :

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]


    Hùng tài mà rất có tố chất làm diễn viên ;
    [​IMG]

    Lộng quá :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một cửa số nhìn ra thế giới :
    [​IMG]

    Bon chen :
    [​IMG]


    Con đường chúng tôi vừa đi qua :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi diễn chán chê anh em tiếp tục băng lên đỉnh Cổng Trời :

    [​IMG]

    Và nơi đây , nơi chứng kiến tình đồng đội - tưởng sau bao gian nan thì ... hạt muối cắn đôi nhưng mà cân đường thì ăn cả . Nguyên nhân , cội nguồn của mọi tội lỗi , chia rẽ anh em là đây . Huynh đệ tương tàn chỉ vì bím - đúng là anh hùng còn ko qua nổi ải mỹ nhân nói chi mấy thằng cùi bắp ... như mình :
    [​IMG]

    Ló định dùng tiền để tán gái của mềnh :

    [​IMG]

    Dùng tiền ko xong nó lại định dùng quần áo đẹp để dụ khị :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Đồ khốn lạn , đồ nham nhở ,dê xồm :
    [​IMG]

    Đồ xàm sỡ :
    [​IMG]

    Nó cậy có già làng , trưởng bản Giàng A Thịnh bảo kê cho nó ;
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong khi mình miệt mài thổi khèn và nhảy múa để kéo bạn gái về phía mình :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thằng này có thói GATO nên cũng nhảy ra thể hiện :
    [​IMG]

    [​IMG]


    Khi đó vợ - con trưởng bản Giàng A Thịnh vừa đi chợ về :

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Úi ,chị có cái kiềng cổ trông xuỳ tin quá nhể ?

    [​IMG]

    [​IMG]

    Còn quả mũ này hình như chị mới du lịch Lybia được Gadaffi tặng heng :
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thằng này hình như con ngoài giá thú của Gadafi thì phải ?

    [​IMG]


    [​IMG]

    Ngay lúc đó xuất hiện 1 mệ người Dao đỏ " Mày mua cái khăn này tặng con bé kia đi , nó theo mày liền à " :
    [​IMG]

    Đó , lộng ko ?
    [​IMG]

    lộng quá ...
    [​IMG]

    hay mày ăn cái mũ này đi - đảm bảo lên mấy chân kính - gái theo ầm ầm :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tài A Mà nghe thấy vụ " gái theo ầm ầm " - có ý nghi ngờ :


    [​IMG]


    Liền hỏi gái "Thế tao ăn bộ kia vào cái mày có ưng tao ko ? " :
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nếu mày ưng cái bụng theo tao về - tao thề ,tao hứa , tao đảm bảo mỗi ngày tao sẽ uống 1 chai rượu dư lày cho khoẹ :
    [​IMG]

    để bắt mày phải đẻ cho tao những đứa con như thế kia nhé :
    [​IMG]

    [​IMG]
    liền móc hầu bao xỉa tiền liền :
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Nhìn cũng lộng đấy :
    [​IMG]


    Đẹp trai đới - nhưng quần sịt hơi loè loẹt :
    [​IMG]

    Nhưng tao đang ủ mưu - tao sẽ giết mài - để nàng sẽ thuộc về tau :
    [​IMG]

    ..........

    Sau khi thấy có vẻ lép về vì " Trong bơ vơ trong nỗi đau vùi anh chợt hiểu rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi ... " nên 3Đ quyết định nín nhịn chờ thời ... đợi lúc Tài A mà sơ hở là ........

    Này thì ... pố mày đã xí rồi mà thích nhảy vaò à - chém mày luông :

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Á à ... mày dám mách đàn anh mày à - "Anh ơi kíu em ,thằng Da Đỏ nó chém em ":
    [​IMG]

    Này thì mách lày .... Cho mày chít :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đâu...đâu...thằng nào, thằngnào chém mày , mày chỉ anh , anh sẽ páo trù cho mày - anh chém nó xẻ mông :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    Nhưng cũng nơi đây -Cổng trời Tây Bắc - 3Đ đã vô tình lụm đc bí kíp :
    [​IMG]

    [​IMG]

    .........THE END .

    Sau khi đến Sa pa nhận phòng đi chơi loang quanh đợi đến chiều chạy xuống Lào Kai đón anh em DBS lên cùng MTHN . Sau khi gặp nhau hẹn tối giao lưu .... Sáng hôm sau chia tay anh em đổ về sớm , suốt quãng về đường lại cua miên man lại ko có cái ổ gà nào nên ko ừng chụp hình - hẹn 2 chú Chiên Sù ở Đoan Hùng ăn trưa , sau khi ăn trưa ,nghỉ ngơi thì chia tay kẻ ngược người xuôi - thật là định mệnh với 2 bạn này . Thôi thì sau cơn mưa trời lại sáng . Chúc tất cả anh em PKL vững tay lái và bình an trên các cung đường .
  10. KnightGP

    KnightGP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    1.189
    Đã được thích:
    0
    @A Đức reskin : nể đại ka về cả khả năng chạy xe lẫn rì pọt................
    @A Kiên albino : ơ sao e thấy a đăng là đổi xe xuống 600...e tưởng a cũng quay sang cào cào cơ :(..

Chia sẻ trang này