1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng Seal của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi newinvestor2, 04/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tee87

    tee87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  2. Rains2009

    Rains2009 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    8
    Bác nói thế nào ấy chứ? Em xem có chương trình tụi này được huấn luyện tìm giun sán ròi bọ mà ăn, vắt c ứt trâu, voi lấy nước uống cơ mà?
  3. VPA

    VPA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    1
    Cái này dân VN hầu như ai cũng làm được không cần phải tập [:D][:D][:D]
  4. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Cái này nếu xét trên một số góc độ thì Navy SEAL tương đương với Đặc Công nước nhà ta. Cũng tiềm nhập bằng đường thuỷ (là chủ yếu) thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, phá hoại, tấn công các mục tiêu quan trọng, các nhiệm vụ đặc biệt,... Không hiểu đặc công nước nhà ta ta bây giờ thuộc Binh chủng Đặc Công hay thuộc Quân chủng Hải Quân?

    Nói chung trong cộng đồng các lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ, nó chia làm mấy đẳng cấp.
    Tier 1: bao gồm: 1st SFOD-D (Delta Force) của Lục Quân và NSWDG/DEVGRU của Hải Quân. Cùng với hỗ trợ là USAISA- Cơ quan Hỗ trợ các hoạt động tình báo thuộc Lục Quân và Phi đoàn chiến thuật đặc biệt số 24 của Không Quân.
    Tier 2: bao gồm: Mũ nồi xanh của Lục quân, Trung đoàn Biệt Động 75, Trinh sát Đặc biệt của Thuỷ quân Lục chiến, và các đội Navy SEAL của Hải quân.
    Ngoài ra còn có Trung đoàn không lực đặc biệt (Không vận) số 160 "Night Stalker" (SOAR) thuộc Lục quân. Trung đoàn này cung cấp trực thăng cho hầu hết các chiến dịch đặc biệt của Mỹ đương đại, trong đó có máy bay chở DEVGRU đi bắt Bin lần này. Bác nào thích tìm hiểu cộng đồng đặc nhiệm của Mẽo thì cứ tìm thông tin của mấy anh trên. Trong đó thì Delta và DEVGURU là có vẻ thần bí nhất, đặc biệt là DEVGRU, đến cả tên phiên hiệu chính thức hiện nay nó cũng dấu.
  5. ghostkid1st

    ghostkid1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nước mình hình như có thuỷ quân lục chiến phải không , vậy phân biệt thuỷ quân lục chiến với đặc công thế nào nhỉ ( em thấy TQLC Mĩ cũng phang nhau trên bộ như thường thôi )
  6. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Có thật như vậy không?[-X Mẽo tuy là nước công nghiệp hiện đại thật nhưng ngay từ lúc học sinh trẻ em Mỹ đã được làm quen với thiên nhiên hoang dã qua các chương trình huấn luyện hướng đạo sinh rồi, thử hỏi VN bao giờ mới làm được như vậy! Phải nói thêm là các chương trình này đã cung cấp cho trẻ em các kỹ năng cơ bản để sinh sống trong thiên nhiên rồi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hiểu đơn giản nhất là thuỷ quân lục chiến thường dùng để tấn công đổ bộ các chiến dịch, Ở việt nam gọi là hải quân đánh bộ! Đặc công thì nhiệm vụ thường là luồn sâu phá hoại, tập kíck bất ngờ...
  7. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Thủy quân lục chiến (tiếng Anh: Marine, tiếng Pháp: Troupes de marine) thường chỉ các đơn vị trang bị nặng, có sức đột kích mạnh từ biển vào đất liền, độc lập với Hải quân.
    Hải quân đánh bộ (tiếng Anh: Naval Infantry, tiếng Pháp: Fusiliers Marins) dùng để chỉ các đơn vị bộ binh của Hải quân, chủ yếu trang bị nhẹ, đánh chiếm ven biển dưới tầm hỏa lực của Hải quân.

    Thời VNCH có lính Thủy quân lục chiến độc lập với Hải quân. Còn ta chỉ biên chế Hải quân đánh bộ trong Quân chủng Hải quân.
  8. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    có chém không đấy? bạn ra làm thử up ảnh lên cho anh em xem phát. sống cả tuần như thế có mà chết à.
  9. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Trong trường hơpk không rút được mới phải thế thôi chứ mọi người đừng thần kỳ hoá lực lượng đặc công! Còn phần đặc nhiệm Mỹ khi đột kích vào trong lòng địch bạn có biết nó đeo bao lô tầm bao nhiêu kg không? Hồi trước mình nghe đồng chí Chu lai kể chuyện hồi làm đặc công ở rừng Sác đói vàng mắt suốt ngày, có lần nhặt được 1 ba lô của lính Mỹ, 4 chú nhà ta đói quá ăn ngấu nghiến xong đến độ chỉ còn biết nằm vật ra, giả dụ lúc đấy có địch đến thì cũng cho chúng nó muốn làm gì thì làm chứ được ăn no 1 bữa như thế là chết cũng thoả mãn rồi mà có muốn chạy cũng không chạy được!:))
    Ngoài ra nếu phải bỏ lại phần lớn trang bị thì khả năng sinh tồn của lính Mỹ đừng hỏi nhiều!
    Ai chịu khó xem chương trình Surviving the cut trên Discovery thì hiểu ngay! Lính mỹ không chỉ dựa trên nền tảng trang bị hiện đại đâu, mà sự rèn luyện sức khoẻ ở các đơn vị đặc biệt là rất kinh khủng đấy!
  10. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Cái này dân nông thôn thì có thể, chứ dân thành thị thì 100 nam thanh nữ tú thì chết hết 99%.

Chia sẻ trang này