1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác cho em loi khuyên với huhuuuuuuuuuuuuuu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi omaimuoi2009, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia chả làm sao cả. Đuổi theo cô 5 tháng ròng rã mệt đứt cả hơi nên muốn nghỉ thôi.

    Bây giờ cô muốn có mối quan hệ yêu đương với anh ta thì phải chủ động, ngồi chờ thì hết mấy mùa quất héo hon, nhé!
  2. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhung mà bác ý bảo "cho anh ít thời gian đi" nhu thế thì sao e chủ động đc :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    uh có lẽ cũng phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận stop here thật :(( =((
  3. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Stop là stop thế nào!! Nó dừng lại mua xăng thôi,tý nữa nó phi vù vù đến cho coi,chuẩn bị tinh thần hẹn hò đê ;))!
  4. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi, theo đuổi có 5 tháng thôi à :)). thế thì anh ấy không yêu đâu :))
  5. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình giống zai trong trường hợp của chủ topic. Mình theo đuổi hình như cũng gần 5th. Mình thấy mêt mỏi quá, muốn bỏ cuộc. Nhưng mình không nở, cái mình mới nhắn tin hổi cô ấy (2 đứa thương nhắn tin vào mỗi tối nên mình tìm cơ hôi thích hợp hỏi, mà mình lun là người nhắn trước)

    Trai: H có chuyên băn khoăn không biết hỏi ai nên hỏi T. T thấy H có nên theo đuổi T ko hay là nếu có cố gắng cũng là vô nghĩa thui??? Tại vì H thấy H có cố gắng rùi, mà T không có tình cảm gì với H cả, nên H băn khoăn không biết làm sao.
    i: H hay thiệt hỏi 1câu mà T cũng không biết trả lời sao lun. chuyên đó làm sao T bit được, H hãy làmthêo những gì mình cho là đúng đi,
    (mình xưng tên khi nói chuyện)

    Thà cô ấy đưa ra 1quyêt định, không hay có cho mình đở mêt mõi. Cô ấy noi vây nên minh cung không pit làm sao, mình vân nhăn tin với cô ấy (mình và cô ấy ở xa, ít gặp mặt nên chủ yếu liên lac qua điên thoại) Mình muốn nghỉ liên lac voi cô ấy 1 khoảng thời gian coi ra sao. Nhưng minh không làm đc.

    Bạn chủ topic nên nói đi, Bạn ở đó buồn hoài cũng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chăc bạn này là con gái quá, 5th mà bảo là chưa yêu^:)^
  6. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn! Thực ra việc fsinh tc vs a mình cũng đã nói rồi nhưng có thể do một thời gian dài mình đã quá vô tâm nên h a ý nản và tc của a có lẽ cũng đi xuống rồi.

    Quả thực nếu biết ... ah mà chữ nếu cũng chẳng bao jờ xảy ra đc nữa :(

    anh bảo mình cho anh ít time đi, mình nghĩ có khi anh muốn có thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ. Chẹp ôi t/y h mình mới biết nó là thế nào đúng là có trải qua cảm giác này mới hiểu đc... có lẽ sau khoảng time này a sẽ nói stop here mình cảm giác là như vậy. Mình nghĩ nếu a còn iu thật lòng thì sẽ ko như vậy đâu, còn nếu ko còn tc vs mình nua thì mình đành fải chấp nhận :( ôi buồn thật đó 2 ngày rồi a chưa liên lạc j cả. :((

    sau đợt này có khi fải lập thêm cái topic "Làm thế nào để quên đươc anh" :((
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Xin xỏ là việc của cậu ta, cho hay không là việc của cô. Đàn bà ẩm ương lắm thể loại dấm dớ.
    Yêu thì xắn tay xắn chân vào mà yêu, ngồi chờ đàn ông đến rước rồi lại than buồn than khổ, cáu!
    :-":-":-"
  8. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Nói cho bạn nghe thêm chút nữa nhé.Yêu thì còn yêu,nhưng cái cảm giác mệt mỏi,chán chường nó nhiều hơn.Chủ tóp liệu đường mà tính nhé.

    Trường hợp mình cũng giống như bạn gì ở trên.Đàn bà có lắm lúc ẩm ương ko chịu nổi.Mình mỗi lần hẹn gặp để nói chuyện gì của 2 đứa thì cứ y như rằng cô ta né.Mà tính mình ko nói thì thôi,mở miệng nói gặp riêng là cô kia linh cảm có điềm dữ vậy.Mệt mỏi mà ko gặp dc nên cũng nt nói xa gần chấm dứt với cô kia,chắc là hiểu.Cũng ko thấy ok,chia tay hay tlời trả vốn gì.Tối về thấy lên YH treo "Miss...".Công nhận mệt mỏi với phụ nữ các cô thật.
  9. hoianduabo

    hoianduabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tui nói thât chứ thằng này nó rơi vào 1 trong 2 TH .
    1. Nó vẫn còn có tc với cô. Nhưng sau 5 tháng lạnh nhạt bỗng nhiên cô quan tâm lo lắng đến nó, nó thấy lạ sinh nghi tưởng cô đổ vỏ hay giữ mối gì đây , nên mặc dù vẫn còn tc với cô nhưng nó vẫn sợ sợ cô không thật lòng sợ dzay vào lại khổ .
    2. Nó hết cảm xúc với cô rồi
    1 trong 2 Th cho dù TH nào xảy đi nữa thì cô cũng cần phải chứng tỏ chứng tỏ tc của cô dành cho nó là thật chân thành mà mấy nay cô kô nhận ra .thì may ra cô ...[r23)] , còn chứng tỏ như thế nào thì cô tự biết rồi đấy [r23)]. Nói vậy thôi chứ ca này mình gặp nhiều rồi [r2)]
  10. unlimited

    unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bác là thằng cao thủ thì bao lâu nó mới nản???

Chia sẻ trang này