1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hướng tới chung kết Champions League

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi franklin2030, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. franklin2030

    franklin2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh,

    Em vốn là một fan cuồng của bóng đá: sáng em xem tin bóng đá, tối đá bóng em xem, rồi đêm em lại xem tin bóng đá, ...

    Bóng đá Anh, Ý, TBN, Đức, ... em đều ngó qua cả nhưng hay xem hơn cả vẫn là bóng đá Anh.

    Đất nước Anh vốn là quê hương của bóng đá và vẫn đang tồn tại giải đấu hấp dẫn bậc nhất hành tinh. Lối chơi đơn giản, thiên về thể lực nhưng cần sự kỷ luật rất cao.
    TBN luôn bị coi là gã học trò học tài thi phận ở những năm trước thì 3, 4 năm trở lại đây lại nổi lên như diều gặp gió, lối đá tấn công đẹp mắt đầy chất kỹ thuật.
    Ngày nay các ngôi sao lớn đã dần đổ về TBN để tranh tài nên cuộc gặp giữa MU và Barca ngoài chiếc CUP danh giá Champions League còn là cả một cuộc chiến về bóng đá giữa 2 nước Anh - Tây Ban Nha.

    Liệu MU có lấy lại vinh quang về cho nước Anh hay một lần nữa Barca cho thấy TBN giờ mới là nơi tập trung những tinh hoa bóng đá thế giới?

    Liệu phong cách chơi bóng nào sẽ giành phần thắng?
    Chạy biên, lật cánh, thể lực, không ngại va chạm, kỷ luật ... hay là lối chơi trung lộ, bật tường nhỏ, kỹ thuật, ngẫu hứng, ... sẽ giành phần thắng?

    Mỗi người đều có đội bóng mà mình yêu thích, trong trường hợp này tôi sẽ cổ vũ MU vì tôi thích đứng về phía kẻ yếu thế [:D]

    MU MU MU MU
    MU MU MU MU MU MU
    MU MU MU MU MU
    MU MU MU MU
    MU MU MU MU
    MU MU MUMU
  2. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    MU là tình yêu của tôi, nhưng nói thực là trên bình diện thế giới bây giờ có mấy đội đá được với Barca. Nhưng, trong 1 trận CK nhất là với MU thì chưa thể nói được gì .Tất nhiên barca sẽ vẫn là cửa trên, nhưng tôi vẫn và sẽ cổ vũ cho MU
  3. franklin2030

    franklin2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi man, phải cổ vũ cho MU rùa chứ :))
  4. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng bảo là rùa, rùa mà 4 năm thì 3 lần đá CK C1.Thử hỏi bao nhiêu đội "rùa" được như thế nhỉ :))
  5. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    khổ bác à, đối với 1 số bọn không có nhận thức hoặc cố tình không chịu nhận thức như 1 con người biết xem bóng đá thì MU luôn rùa khi chiến thắng, luôn xứng đáng khi bị thua mà, tranh cãi với bọn đấy thì phí công vì những thằng ngu luôn rất đông và hung hăng.

    Đến như trận MU thắng Chelsea vừa rồi chúng nó còn mở miệng nói là MU rùa thì đỡ sao được

    Đẳng cấp của Arsenal là trong trận chung kết FA Cup bị MU ép cho không lên nổi bóng nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng - 1 trận đấu mà gần như người ta chỉ thấy có Vieira là biết đá bóng....
    Đẳng cấp là như Liver khi lội ngược chiến thắng AC Milan khi kết thúc hiệp 1 thua 3 bàn không gỡ, còn việc MU lội ngược trước Bayer ghi 2 bàn trong 2 phút bù giờ thì là rùa.....
    Đẳng cấp là Chelsea đã từng vô địch nhờ 1 bàn thắng việt vị tới 2m của Drogba ngay trên sân Old Trafford, và đẳng cấp của Chelsea là chỉ để thua có 1-2 trong 1 trận đấu mà nếu họ ko phải 1clb đẳng cấp thì đã thua cách biệt ít nhất 5 bàn....

    Đẳng cấp hơn nữa là Barca đã có 1 trận đấu hoàn toàn dưới cơ CHelsea nhưng nhờ có sự thiên vị rõ ràng của trọng tài mà đi tiếp, và gần đây nhất chính đẳng cấp của Barca đã tạo 1 áp lực cực lớn khiến trọng tài mờ mắt trong trận lượt về gặp Real tại C1 khi không công nhận bàn thắng của Higuain - ông ta cho rằng Ronaldo ngã với tốc độ nhanh quá tạo ra 1 áp lực quá lớn đẩy ngã hậu vệ Barca là phạm lỗi.
    ,
    LỊCH SỬ CHỈ GỌI TÊN NGƯỜI CHIẾN THẮNG - MU giờ là số 1 ở nước Anh, tất cả các fan MU đều tự hào về điều đó, tất cả những fan chân chính của bóng đá đều tôn trọng điều đó, trừ 1 số kẻ mà AI CŨNG BIẾT LÀ AI ĐẤY không đáng để chúng ta phải bận tân.
    Fan MU tôn trọng Barca thì hãy để cho tôn trọng cả fan Barca, mọi sự đố kị hay gây ấn 1 cách vô văn hoá và thiếu nhận thức về bóng đá chẳng làm cho đôi bóng nào mạnh lên hay yếu đi được, cũng chả ảnh hưởng gì tới trận đấu đáng xem còn lại của mùa giải :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lúc đầu tưởng chủ topic là 1 người có cách nhìn nhận khá hơn thằng Diego bên kia, nhưng cuối cùng cũng cùng 1 giuộc, nói chung: CHỦ TOPIC KHÔNG ĐỦ TUỔI VÀ KHÔNG ĐÁNG ĐỂ BẬN TÂM MÀ TIẾP CHUYỆN
  6. DungNamDinh

    DungNamDinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tiền tấn chờ MU ở CK cúp C1
    Chủ nhật, ngày 22/05/2011, 00:00
    Sự kiện: Chung kết cúp C1 châu Âu 2011: MU hay Barca?
    (bong da) - Nếu như đánh bại Barca ở trận chung kết cúp C1 tới đây, các cầu thủ MU sẽ nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ và là kỷ lục trong lịch sử giải đấu…


    MU sẽ bước vào trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu với Barca không chỉ với động lực là danh dự, niềm kiêu hãnh mà đi kèm với đó là chuyện tiền bạc. Một “núi” tiền thưởng khổng lồ đang chờ đợi Quỷ đỏ nước Anh nếu như họ đăng quang tại sân Wembley vào ngày 28/05 tới. Theo ước tính MU sẽ nhận được tổng cộng tới gần 80 triệu euro tiền thưởng (khoảng 115 triệu USD) cho hành trình chinh phục chiếc cúp bạc danh giá năm nay. Đây là con số cao nhất trong lịch sử giải đấu này. Đây là số tiền mà Quỷ đỏ sẽ nhận được từ các khoản tiền bản quyền truyền hình các trận đấu, cũng như doanh thu mà họ có được từ những trận họ tham dự suốt từ đầu giải cho đến trận cuối cùng.
    Theo đó nhà vô địch mới của nước Anh sẽ nhận được 56 triệu euro từ UEFA nếu như họ đánh bại Barca ở trận đấu chung kết tới. Trong đó có 30,5 triệu là tiền họ nhận được cho những trận đấu ở vòng bảng và 26 triệu khác là tiền từ bản quyền truyền hình. Thêm vào đó MU đã tổ chức 6 trận đấu trên sân nhà Old Trafford mùa này, mỗi trận họ thu về khoảng 3,5 triệu euro, như vậy tổng cộng họ có khoảng 22 triệu euro tiền tổ chức trận đấu. Cộng hai khoản thu đó lại, họ sẽ có 78 triệu euro cho mùa Champions League năm nay. Tất nhiên khoản tiền này chưa bao gồm những nguồn thu khác từ phần trăm hoa hồng với các nhà tài trợ hay doanh thu bán quần áo, bán vé…
    0 1 0">2 1 2">3 21600 pixelWidth">3 21600 pixelHeight">0 0 1">6 1 2">7 21600 pixelWidth">8 21600 0">
    MU sẽ bội thu tiền thưởng nếu vô địch cúp C1 năm nay
    Nếu như MU để thua Barca ở trận chung kết cúp C1 thì họ vẫn sẽ nhận được 5 triệu euro tiền thưởng. Như vậy tổng số tiền mà họ có sẽ chỉ bị giảm chút xíu xuống còn khoảng 74 triệu euro. Đó vẫn là một con số khổng lồ mà bất kỳ CLB nào cũng đều mong muốn. Đội thắng trong trận chung kết sẽ được nhận 9 triệu euro tiền thưởng. Tuy nhiên với một số CLB, việc để thua ở trận chung kết đôi khi lại có lợi hơn hơn so với đội vô địch về khía cạnh tài chính, bởi đội vô địch sẽ còn phải giải quyết chuyện thưởng thêm cho các cầu thủ và huấn luyện viên vì những ràng buộc có trong hợp đồng.
    Cũng theo nguồn tin từ UEFA, nhà ĐKVĐ Inter năm ngoái chỉ nhận được tổng cộng 49 triệu euro cho cả hành trình lên ngôi vô địch, còn nhà á quân Bayern Munich là 45,5 triệu euro. Con số này quả thực là “khiêm tốn” so với mùa giải năm nay khi mà một đội bóng phải dừng chân ở vòng tứ kết như Chelsea cũng đã kịp thu về 44 triệu euro tiền thưởng từ UEFA. Trong khi đó “tân binh” Tottenham cũng kịp bỏ túi 31 triệu cho lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi danh giá nhất châu lục. Arsenal thấp hơn một chút với 30 triệu tiền thưởng.
    Với 32 đội tham dự mùa giải C1 năm nay, trung bình ít nhất họ cũng đã nhận được 7 triệu euro . Trong đó có 4 triệu là “phí ra sân” chắc chắn được hưởng và 3 triệu là tiền thưởng cho 6 trận đấu mà họ tổ chức trên sân nhà ở vòng bảng. Thêm vào đó mỗi đội sẽ được nhận thêm 805.000 euro cho một trận thắng và 400.000 euro cho một trận hòa. 16 đội lọt vào vòng knock-out thứ nhất sẽ nhận thêm 3 triệu euro. 8 đội vào tứ kết thêm 3,5 triệu euro nữa và 4 đội vào bán kết sẽ thêm 4 triệu euro. Với những khoản tiền hấp dẫn như thế, cúp C1 xứng đáng là giải đấu danh giá bậc nhất thế giới cả về tiền bạc lẫn ý nghĩa danh dự.

Chia sẻ trang này