1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn gấp: Cáo sắp đi tong..........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MagicSkeleton, 07/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chủ top tự sướng với bản thân đi nhé
  2. unlimited

    unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thôi nghỉ tìm em khác đi cho lành nhá chủ topic.Nhất cự ly,nhì tốc độ không có cái gì thì lấy gì mà tán được.Tán bằng tin nhắn,yahoo... mấy tiếng cũng éo bằng thằng phó giám đốc kia phán 1 câu tối nay mình đi ăn tối nhé.
    Đừng có vội đổ lỗi cho con nhỏ kia mà tội nó.Theo lời bác kể thì thấy nó thích thằng giám đốc cũng bình thường:
    1.Thằng kia là thằng có tài hoặc có tiền=>thích
    2.Còn non chưa có kinh nghiệm tình trường nên có thể bị thằng kia dụ.
    Bác có khuyên chưa chắc nó đã nghe.Cách tốt nhất cứ là người bạn tốt của nó.'
    Nhân lúc nó với thằng kia có chuyện mà nhảy vào làm anh hùng cứu mỹ nhân thì may ra còn xơ múi được chút ít.
  3. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bỏ của chạy lấy người gấp, lòi hàng vãi đạn =))
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    thứ 1: gái có tình cảm với 1 thằng đã có vợ con..đủ để biết là loại người thiếu đứng đắn trong chuyện tình cảm...mà thằng kia là PGD==> có thể dự đoán là ham tiền hoặc là muốn lợi dụng để tìm một vị trí trong công ty.
    thứ 2: cáo mà thích chú thì thách nó dám nói với chú mấy cái chuyện như thế..nó chỉ coi chú như cái thùng rác để xả stress..hoặc là cáo thích chú thật mà nó lại nói như thế thì chứng tỏ nó cực kỳ ngu..yêu được mấy cái con ngu như vậy mới là giỏi..thử tưởng tượng xem có một ngày nó bị thằng khác hôn mà vẫn vô tư kể cho người yêu chiến tích đó..thì có cái thằng dog nào mà chịu nổi
    anh thấy chú thật là tội nghiệp
  5. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay. Vote =D>
  6. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cái chuyện gái còn non , gặp 1 man thành đạt , chỉn chu lại thêm phàn hợp cạ về tính cách thì ko đổ cũng lạ ! cái này cũng kó trách lắm :D

    nhưng theo em vấn đề lại nằm ở chỗ tay PGD kia ! câu " 2 người đã có tính cảm với nhau" thì em thấy tay đó mới "đáng sợ"

    1 người thành đạt , con nhỏ , 1 đứa con gái mới 21 tuổi ...nhìn đã biết kết quả thế nào ! ko ăn axit thì cũng sống trong sợ hãi , lo lắng . kết cuộc cuối cùng cũng chỉ là gái qua đường với tay PGD ấy => muôn đường KHỔ , NHỤC ...

    cách tốt nhất theo em là bác cứ đánh tiếng với vợ của tay PGD kia hoặc là gia đình em cáo của bác , khi mọi chuyện còn chưa quá muộn ! 1 mình bác chả giải quyết dc gì đâu ợ

Chia sẻ trang này