1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Có ca này cần tư vấn của mọi người] - Tán gái ở quán cà phê.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sevens, 09/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Chào tất cả mọi người. Tình hình là mình đang mới bồ kết một em và tình huống này chưa biết nên tiếp cận theo cách nào thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhờ các bác vào ném đá phát.

    Giới thiệu sơ qua về gái (là X): là bạn của Y. Y là em gái của ông chủ quán cà phê mà mình hay ra xem bóng.
    Hiện h chưa thu thập được thông tin nhiều. Chỉ biết là X hay đến chơi vào cuối tuần + phụ giúp bạn bưng bê đồ.
    Hình thức nhìn cũng trắng trẻo, tàm tạm.

    Vấn đề ở đây là mỗi lần mình ra uống cà phê thì em nó rất bận bịu + quán cà phê đông đúc nên khó có cơ hội tiếp cận.
    Số điện thoại mình cũng chưa xin được. Mình thì hay nói chuyện vói cô Y là bạn của X. Nhưng cô Y này cũng rất chi là đề phòng và chẳng moi được thông tin gì cả. Chỉ biết 2 đứa là sinh viên.

    Bác nào có kinh nghiệm tán gái kiểu này thì quẳng cho mình ít. Tks.
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhè lúc nó đang bận bưng bê thì nhào đến tông một phát, sau đó xin lỗi rối rít, thu dọn giúp em nó, đợi đến khi nó làm việc xong thì mời nó đi ăn coi như tạ lỗi, sau đó là...
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    mình ko thik cách này lắm
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hàng họ em nó ngon lại cứng hết cả người phỏng? Chú đần nó vừa vừa thôi, quán xá đông vãi thím hà như thế thì làm gì có cơ hội mà nói chuyện. Gái bây giờ nó cũng khôn, làm kéo gì có chuyện tay không bắt giặc. Vừa đi xem bóng tiện thể hỏi làm sao cua được hàng thì cả cái cốc này cũng chịu ccmn rồi.
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    bác này hiểu nhầm í rồi.
    Ở đây ko phải là tiện thể đi xem bóng rồi tán. Mà là tiện thể xem bóng thì gặp, gặp xong có tí thik. Thik thì lên kế hoạch tán. đơung nhiên là ko phải tay không bắt giặc rồi. Cái vấn đề ở đây là quán xá đông đúc, khó tiếp cận. vậy mới nhờ cao kiến của các bác trên lày. [r2)]
  6. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiêu cách để tìm hiểu về một người mà. Quán không phải lúc nào cũng đông mà, hãy lựu lúc không đông người hoặc gửi cho cô ấy một tín hiệu nào đó. Có thể hẹn cô ấy sau khi cô ấy tan làm....

    Chúc bạn may mắn.

    TA. Tư vấn Tâm lý Toàn Cầu 1900 571 263
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ 1 vụ của e:
    Vào khoảng tầm này năm ngoái, e hay mò mẫm ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ, Sau khi lượn lờ tầng 1 em lên tầng 2 mua mấy thứ linh tinh. Lúc ra thanh toán gặp 2 em xinh tươi ở quầy thu ngân.Em phát hiện 1 cô bé cứ nhìn mềnh rồi cười rất tươi, mồm lẩm bẩm cái gì đó vào tai con bé kia nhưng k nghe rõ. "mặt a có nhọ hay sao mà cười có vẻ khoái chí thế, đâu có ạ,tại e thấy a giống giống đứa bạn của e mà,hì hì. E cười lại với bé đó rồi bảo thôi tính tiền cho a k ông thanh tra dưới thấy lại bảo anh có ý đồ xấu với nhân viên, gọi bảo vệ lên oánh túi bụi thì chết !
    Thanh toán xong,trc khi đi : Cảm ơn em" Vì cái gì ạ " Vì nụ cười mà anh chưa biết lý do". Cuo`i nhát nữa rồi em phắn, và trong đầu nảy lên ý định muốn làm quen với cô bé này

    Sau ngày đó, thì em năng đến nhà sách hơn, phần vì sở thích và quan trọng là muốn tìm nụ cười và khuôn mặt đã làm mình mất vài chục giây sững sờ. Phair nói là cô bé này cũng nuột lắm các bác ạ, dáng người dong dỏng cao ( khoảng mét 63 gì đó), , ngực to,eo thon,da trắng..mặt trang điểm OK, đặc biệt là nụ cười tươi như hoa.

    Thật may mắn và tình cờ khi có đứa em của 1 đứa bạn nó làm nhân viên MKT cho hãng vở Campus trong đó, em nói chuyện được 1 lúc và bảo xin dùm anh số con bé ...kia.
    Đúng là thiên thời địa lợi các bác ạ, có được số đt, tên, tuổi của cô bé và em bắt đầu công cuộc công thành. Sau 1 thời gian à ơi qua lại thì dừng lại vì thấy k thể tiến xa được do bị cản trở về thời gian: Gái làm 2 ca 1 ngày, 10h tối tan, tuần 7 buổi.

    Kể ra cũng hơi tiếc thật..

    Đấy là chuyện của em, Bác có thuận lợi là quen biết bạn của gái, ta phải chơi đường vòng nếu k oánh trực diện được, Cố gắng tạo được ấn tượng tốt với bạn của X rồi có cơ hội thì xin số của Y. Còn để xin được số dt trực tiếp thì hơi bị khó đấy, trừ phi có sự cố đặc biệt như phim: gái bị 1 thằng sỉn nó sàm sờ nó vồ mông, bóp V.. và bác là anh hùng trong đám thất phu

    Nói vậy k hẳn k có cách xin đc trực tiếp,e nghĩ cái này là sở trường của Sunny_boy,cậu ta sẽ giúp đc bác đấy
  8. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    @ Virgo1102: tks chú e (mặc dù chả biết bao tuổi, gọi vậy cho trẻ :D)

    Cái điểm quan trọng nhất là ko có thời gian để tiếp cận + nói chuyện với gái. Việc xin số nhất định phải tự nhiên và phải sau khi "tán phét" với gái 1-2 lần.
    Đằng này chả biết gái xuất hiện lúc nào (chỉ biết thường là cuối tuần), mà kể cả gái có xuất hiện thì cũng lung tung vì quán cà phê đông người, chạy ra chạy vào.
    Phương thức tiếp cận trực tiếp có vẻ ko hiệu quả lắm. Em bạn của em nó thì hay đề phòng, nói chuyện vui vẻ thì ok chứ hỏi đến chuyện riêng tư như em học trường nào, ngành gì là dấu biệt.

    Có nên sử dụng phương thức truyền thống là " gửi hoa + thiệp" (nhất thời nghĩ đến, ko biết thế nào)
    Gửi 1 bức điện hoa + thiệp (trên đó có gắn card visit và số điện thoại của mình, cái này hoàn toàn ko phải khoe khoang gì mà sẽ làm cho nó thấy là 1 con người có thực chứ ko ảo và độ tin cậy có thể cao hơn), kèm nội dung như sau:
    * chào X. anh đã gặp em vài lần ở ....
    Anh hiện có một việc muốn nhờ em. Nhắn cho anh theo contact dưới nhé. (tên và số điện thoại đã có hết trong card visit). --> có vẻ nghiêm túc =))
    Cám ơn em trước.
    --------------------------

    Các bác chém nhẹ tay. Hoặc có phương án hay chỉ dùm
  9. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên topic giật mình mò vào, cứ tưởng ông anh zai. Chả là anh zai tớ cũng đang bồ kết con gái chủ quán cafe.
  10. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Gỉa sử là làm như thế đi, cáo vì sự tò mò và " nợ " vì món quà đó, theo phép lịch sự thì có thể cáo sẽ gọi lại, Bác đã tính đến phương án tiếp theo chưa ? k đưa được lý do hợp lý thì bác đã sẽ tự dồn mình vào thế khó, gái sẽ phòng thủ

    E nghĩ cách truyền thống này áp dụng với 1 SV trẻ đi làm thêm k khả quan cho lắm:)

Chia sẻ trang này