1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua cảm giác tiếc nuối.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rambo6621, 09/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vừa được papa cho cái thẻ vina 500. hôm rồi nhận dc tin nhắn khuyến mãi 100% của vina từ 10 đến 12/5. tưởng hôm nay ngày 10 nên cào ra nạp luôn. thầm cảm ơn papa sao tinh ý vậy. ai dè nạp xong ko thấy tặng 100% sực nhớ ra hôm nay mới 9/5.:((
    tiếc từ tối đến giờ, cảm giác như vừa vứt 500 qua cửa sổ. lên đây viết tâm sự hy vọng các anh em vào nói vài câu để quên đi cảm giác nãy giờ
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hi. Đôi khi cs vẫn thế, tiếc những gì đáng tiếc b-(
    như mình hôm trc, đi mua ít đồ. Bình thường thì trả giá, mua đồ cho phù hợp với mình, mà hôm đó có con bé xinh xinh miềng sĩ gái.
    Sau đó đi đường mới tiếc, dại gái quá! mất toi nửa tháng lương mà cũng chả được hơn mấy.
    Cuối cùng tự an ủi, dẫu sao đó cũng là quyết định của mình, lần sau rút kinh nghiệm phải cẩn thận.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay kết con 94 vãi đan trường ra, thế quái nào lúc 6h30 ra oánh 50 điểm lại đổi ý định ghi con 20 ( chả là sáng gặp 2 thằng đánh giày ở bxe giáp bát nó xin mình ứ cho ). Thế đấy, tối về 94, 3 nháy mới chán chứ :D

    Bác nào an ủi hộ em cái ! Chán thối ruột, tiếc ngẩn tiếc ngơ, tối về táng vợ ba nhát vào tai vì tội dám bảo : " Sao anh ngu như ... thế ".
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    bác giống mình, sau này quyết ko thể kiêng nể gái xinh bán hàng nữa[r23)]
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Phải là 3x4 nháy mới hết tiếc.
  6. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    ha ha, táng vợ ba nhát....Không đọc đoạn sau tưởng bác này hay dùng cách ấy để giải buồn.
    Quay lại trường hợp bác chủ top, mất oan 500, muốn ko tiếc thì oánh con lô mà gỡ thôi. Trùng huề cả làng. Trượt thì về táng vợ 3,4 nhát cũng coi như huề cả lảng.
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Theo bác lô ngày mai về bao nhiêu để em theo, Oánh vợ mà lòng em cũng xót lắm chư [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chờ được mạ thì má đã sưng>:)
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Động đến nỗi đau chủ thớt rồi, Chủ thớt chỉ cần nói xấu vợ thôi là em biếu chủ thớt 500k khuyến mại luôn [:D] Em thề!
  9. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cách duy nhất là vượt qua nó. Tháng trước, mình vọt lẹ lên cầu Thăng Long vào đường không dành cho xe máy, cúng cụ 400k. Tiếc đứt ruột vì lúc ấy cũng sắp cạn tiền, nhưng vẫn phải vượt qua.......cầu
  10. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    thui chia buồn với bác. phải biết vượt qua cảm giác này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này