1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu không dám nói

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nh0kBa0, 09/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhmy01

    banhmy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    tiến tới thôi , ko chat nữa , thích thì gặp mặt nói chuyện trực tiếp , mạnh dạn , làm cho gái CƯỜI nhiều , là chuẩn
  2. aspx

    aspx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của đồng chí gần giống chuyện của tớ. Tớ có tình cảm với cáo từ hồi học phổ thông nhưng vì nhát không dám nói ra, đến tận năm cuối ĐH mới nói ra. Ban đầu cáo cũng rung rinh, xao xuyến và bật đèn xanh. Nhưng những lần đi chơi với cáo thì tớ gà quá, toàn thể hiện một cách ngu ngốc không tưởng tượng nổi. Đi bên cáo tớ cứ như thằng đần ấy. Được vài tháng thì cáo chán và nói đã ngộ nhận tình cảm, đó là không phải tình yêu.

    Tớ biết đồng chí cũng như tớ, đang yêu rất chân thành, yêu cáo hơn cả bản thân mình. Sau này tớ ngộ ra, vì đã quá yêu cáo nên mới dẫn đến như thế. Vì với gái khác thì tớ rất tự tin, thể hiện được bản thân, gây hấp dẫn, thích thú cho gái. Còn với người mình thích thực sự thì lại chẳng thể hiện được gì cả, cứ ngu ngu thế nào ấy. Với người mình đã quá yêu như thế thì chẳng thế gọi là tán gái được, vì chỉ toàn cho gái chán mình thêm thôi.

    Mối tình đầu bao giờ cũng thế cả. Các cao thủ trên này thì lần đầu yêu cũng như thế thôi. Cái gì cũng phải học, tán gái càng phải học, vì tán gái yêu cầu tồng hợp các loại kỹ năng sống. Đến bây giờ tớ thấy tiếc vì trước kia không chịu "tập" tán gái, để đến khi gặp người mình thích thực sự thì lại không tán được.

    Bác @cong050 đã có bài viết về mối tình đầu của bác ấy, mà anh em nào đọc được cũng thấy hình ảnh mình trong đó khi mới lần đầu yêu.
  3. Tuvan.ToanCau

    Tuvan.ToanCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chị chào em!

    Mỗi người có một tính cách mà, bạn ấy nói rằng không tin tưởng khi nói chuyện qua mạng cũng đúng thôi. Vậy lần rủ bạn ấy đi chơi thì hãy thể hiện tình cảm của mình cho cô ấy đi.
    Nếu bạn yêu cô ấy thì sự chân thành sẽ giúp bạn thành công.

    Chúc bạn có 1 tình yêu đẹp.
  4. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    E ^:)^ bac' :)). Chọn h.nào trời mưa to vào . Chạy đến nhà cáo bảo : e ! xuong đây t bảo cái này . Cáo xuống nhìn thẳng vào mắt cáo bảo : " b.m yêu m đấy , được k ? " Rồi tóm cổ áo nó giật mạnh vào ngực bác . tay giữ chặt má hôn cho nó cái : Cưới anh nhoé :x.

    Hơn cải phim hành động nhé bác . E đó cáo dám bảo bác nhát nữa :))

Chia sẻ trang này