1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NothingII, 10/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0

    Cầu mòng sự bình an trong tâm hồn cho bạn. Mong không chỉ người yêu bạn mà cả bạn nữa sẽ có những nụ cười vui vẻ.
    Mình chỉ có ý thế này, sự âm thầm chịu đựng vì một ai đó là điều mà người yêu bạn sẽ rất trận trọng (nếu cố ấy biết), nhưng chẳng có cô gái nào có trái tim mà có thể vẫn cười vui vẻ được nếu biết người mình yêu phải âm thầm chịu đựng.
    Mình cũng đang sống và âm thầm chịu đựng một chuyện trong một thời gian dài và cuối cùng mình quyết định giải thoát nó, mình đã nói ra dù nó chẳng mang lại niềm hạnh phúc cho mình hay cho ai khác cả, nhưng sau tất cả mình cảm thấy bình yên và đó là một lựa chọn đúng, đến giờ mình vẫn cảm thấy không hối hận vì đã làm thế.

    Mỗi người một hoàn cảnh, không thể nói nó đúng với tôi thì nó sẽ đúng với bạn, mình chỉ muốn nói chuyện gì cũng sẽ có lối thoát, không thể âm thầm chịu đựng mãi được mà phải chiến đấu, hy vọng nhanh tìm ra lỗi thoát.

    Đời người tưởng dài nhưng thật ngắn, mình đã nguốn vào cái gọi là âm thầm chịu đựng ấy không ít thời gian và đúng vào những thời điểm quan trọng của đời người, và nó đã làm cuộc sống của mình thay đổi theo cách hơi không ổn. Nếu có thể chiến đấu được bạn hay mạnh mẽ lên mà đối diện mà chiến đấu để nhanh nhất tìm được một lối dẽ, một cửa ra để ít nhất có thể được cười thoải mái và hạnh phúc hơn là được cười thoải mái với người mà mình yêu qúy.
  2. NothingII

    NothingII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã theo dõi, chia sẻ và cho mình những lời khuyên.Cám ơn các bạn rất nhiều ^^! hi vọng 1 lúc nào đó.mình có thể.kể hết những tâm sự của mình ^^
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng anh hãy cho em yêu của anh chia sẻ cùng anh ,giúp anh vượt qua những khó khăn .Khi biết anh có tâm trạng thế này người yêu anh cũng khổ tâm lắm chứ cũng ko đơn giản như anh nghĩ .Yêu nhau là cùng nhau vượt qua gian khó ,cùng nhìn về một hướng chứ cứ giữ nỗi khổ cho riêng mình thì đó là vẫn chưa tự tin vào tình yêu của mình ,hãy cho người yêu anh được chia sẻ và cùng nhau mạnh mẽ vượt qua anh nhé
    Một lần nữa chúc anh bình an ,mong sẽ có ngày được nghe những tâm sự ạ
  4. NothingII

    NothingII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Đâu là b[FONT=&quot]ế[/FONT]n b[FONT=&quot]ờ[/FONT]
    Đâu là đích đ[FONT=&quot]ế[/FONT]n
    Bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]...
    và bao gi[FONT=&quot]ờ[/FONT]...
    ch[FONT=&quot]ờ[/FONT]...
    đ[FONT=&quot]ợ[/FONT]i...
    hi v[FONT=&quot]ọ[/FONT]ng...
    và ni[FONT=&quot]ề[/FONT]m tin...
    ..................................t[FONT=&quot]ấ[/FONT]t c[FONT=&quot]ả[/FONT] li[FONT=&quot]ệ[/FONT]u có đ[FONT=&quot]ủ[/FONT]...?
    hay r[FONT=&quot]ồ[/FONT]i cũng s[FONT=&quot]ẽ[/FONT] ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] là m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] nh[FONT=&quot]ư[/FONT] 1 gi[FONT=&quot]ấ[/FONT]c m[FONT=&quot]ơ[/FONT] đã qua...h[FONT=&quot]ố[/FONT]i ti[FONT=&quot]ế[/FONT]c và l[FONT=&quot]ư[/FONT]u luy[FONT=&quot]ế[/FONT]n!
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đồng ý, yêu mà cứ âm thầm chịu đựng khổ lắm, nói ra có thể không thành công nhưng sẽ nhẹ cõi lòng
  6. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hí ,comment của bác và cái chữ ký nó ngược chiều quá hihi
  7. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Uhm, nhắc mới nhớ, cái chữ ký mang tính thời điểm :-"

Chia sẻ trang này