1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Journey

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 11/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Người bạn đường đầu tiên.


    [​IMG]

    Người bạn đường đầu tiên

    Một thằng bạn không biết đến bia rượu, thi thoảng sét đánh hay té ghế mới gọi cho mình và tất nhiên như đã nói, là chỉ cà phê cà pháo vớ vỉn vào buổi trưa. Thế mà lúc này lại nhận được điện thoại của nó vào giờ ăn tối, mồm vẫn nhồm nhoàm rau thịt, tay đũa tay bát hỏi sao không ngạc nhiên.

    - Nghe nói sang mai ông bay à. Lịch trình như thế nào? – Giọng Ghost muôn thưở vẫn nhẹ nhàng trong ống nghe.

    - Uhm, transit ở Bangkok rồi đến Penang, chơi vài ngày ở đó. Sau đó bay sang Surabaya, thuê xe đến Bromo ngắm cái chóp cụt phì phèo khói bụi. Chưa chốt nhưng có thể sẽ đi luôn trong ngày đến Bali – Pha chút bông đùa, tôi tiếp: Tao vẫn mơ về một Bali với những đôi chân trần rám nắng, những vòm ngực ngất ngây quay lắc điên cuồng trong vũ điệu fire dance! Hé hé… Tuyệt vời lắm mày nhỉ!!! Rồi không đợi câu trả lời, tôi hỏi tiếp: Mày sao, đi đâu thế?

    Thoáng chốc yên lặng bên kia ống nghe, Ghost ngập ngừng: Uh! Tao mới có khứ hồi chiều Hà Nội-Kul, xuất phát vào sáng ngày mai. Sau đó chưa biết đi đâu, có thể Penang, có thế Sing. Mày sáng mai bay à? – Ghost lặp lại câu hỏi.

    - Uhm. Chuyến 9h30 và transit tại Bangkok vào đầu giờ chiều cùng ngày cho chặng Bangkok – Penang. Hay mày sang Penang đi chơi với tao vài ngày hẵng tới Sing cũng chẳng muộn. Mày chưa đi Penang đúng không? – Tôi khẩn khoản đề nghị.

    - Chưa bao giờ. Sáng mai tao bay chuyến 9h45, sau mày 15 phút. Mai tao sẽ gọi taxy rồi qua nhà đón mày. Hai thằng đi một xe cho tiết kiệm nhỉ?
    Tôi phấn khích: Tuyệt! Có gì sáng mai gặp rồi hẹn hò sau nhé.- Okie! Mai 06h00 nhé – Giọng Ghost vọng lại trong ống nghe.
    - Okie!!! Hẹn gặp lại sáng mai và hẹn gặp lại Penang.
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mình kê dzép hóng chuyện của bạn LAST
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Penang


    [​IMG]
    Thiếu nữ Penang


    Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Bayjan Lepas khi trời đã ngả về chiều nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết vùng khí hậu ven xích đạo, nhiệt độ lúc này phải lên tới ngưỡng 38 độ C dù ngoài kia trời vẫn lắc rắc mưa. Chẳng chút vội vàng, tôi lê la cùng chiếc balo nặng chình chịch trên vai tiến về bus station đón chuyến đầu tiên tới George town bởi tin nhắn từ Ghost thông báo chuyến bay của anh bị delay ở Kul, giờ vẫn chưa cất cánh. Chờ đợi lúc này là sự phí phạm!

    Đón tôi là một Penang ban đầu không quá choáng ngợp như vẫn tưởng tượng, đấy chỉ là George town nhỏ bé nhưng cổ kính với sự kết hợp văn hóa, kiến trúc, tôn giáo đa sắc tộc. Điểm nhấn của thành phố là những dẫy nhà cổ người hoa đặc trưng từ thế kỷ 18 hai bên những con phố lát đá sạch sẽ hay những đền thờ Hindu độc đáo dọc khu Tiểu Ấn sầm uất nặng mùi curry. Tuy nhiên, sau một ngày di chuyển giữa các sân bay, sự thay đổi khí hậu cũng như thức ăn làm tôi mệt lả. Có lẽ việc nên làm bây giờ là tìm cho mình một cái nhà nghỉ rẻ tiền để nghỉ ngơi hợp hơn là lang thang với cái bụng rỗng tuếch và balo nặng trĩu trên lưng khắp phố này đến phố khác.
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Penang

    [​IMG]

    Phố cổ George town

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Sau khi LP không giúp được gì nhiều trong việc tìm phòng bởi phiên bản đã quá lỗi thời, giá cả không còn cập nhật và thậm chí một số budget guesthouse đã chuyển, đã phá sản và không còn tồn tại. Lê la khắp Chullia, main street trong khu người hoa mà LP đánh giá rất cao trong việc tìm một phòng phù hợp với túi tiền của dân backpacker, cuối cùng, tôi đã tìm được cho mình một chỗ trọ ở Oriental guesthouse với giá khá cool, chỉ khoảng 8$/double room/night. Đây là một nhà nghỉ với kiểu kiến trúc nổi tiếng heritage houseshop, trần nhà và cầu thang ngay trung tâm của toàn căn nhà được lát gỗ lâu năm khá là ấn tượng, đấy cũng là lý do chính mà tôi chọn ngoài việc giá cả rất phù hợp và vị trí trung tâm của nó. Phòng chỉ có một chiếc quạt trần, một cái bàn nhỏ để hành lý và share bathroom, đổi lại nó khá là rộng rãi và thoáng đãng với cửa sổ mở ra khu vườn của quán coffee kế bên. Mặc dù thời tiết là khá nóng nhưng cũng không làm tôi nản lòng, cả ngày sẽ lang thang khắp nơi, có về đây chỉ vào buổi tối lúc thời tiết đã khá là mát mẻ mà thậm chí nếu vui hoặc nhỡ đường có thể homestay ở bất cứ nơi nào trên khắp các đường của Penang island nhỏ bé này.



    Sau khi tắm rửa và tìm hiểu thông tin từ người chủ nhà nghỉ nhiệt tình, tôi đã có được cho mình khá nhiều tips cần thiết cho việc đi lại và chuẩn bị tinh thần cho an ninh ở khu vực này. Lúc này đã khá muộn và tôi cũng chưa có gì cho vào bụng, buổi trưa cũng chỉ ăn tạm đồ Mc Donald sân bay để kịp thời gian cho chuyến bay kế tiếp nên hẳn nhiên là rất đói, tuy vậy tôi chưa muốn ăn vội, cố gắng chờ Ghost đang trên đường từ sân bay về. Phần vì đói, phần vì sốt ruột nên tôi lếch thếch đi ra đầu đường Chullia chờ bạn. Không để tôi chờ lâu, Ghost xuất hiện với nụ vời méo xệch, vầng trán lấm tấm mồ hôi như dô ra trên khuôn mặt bóng nhẫy, có lẽ anh cũng rất mệt mỏi sau khi cuốc bộ vài cây số từ bus station đến đây.



    Buổi tối George town nhộn nhịp. Chúng tôi lang thang đi dọc khu Chullia street đèn hoa với rất nhiêu kiosk bán đồ ăn Tầu, Mã với giá cả dễ chịu. Ở đây, các kiosk thường tụ nhau lại thành một khu, mỗi hàng bán vài loại thức ăn khác nhau và có thể cung cấp rất nhiều loại thức ăn cho đủ các kiểu khách hàng. Đồ ăn dọc khu phố này dường như hợp khẩu vị với tất cả mọi người, từ ta đến tây, tầu đều có thể xì xụp tấm tắc khi thưởng thức ẩm thực ở đây. Quả là không ngoa khi có ai đó ví George town như nhà bếp của thế giới. Một điều không quá lạ lẫm ở các nước như Thái, Mã, đó là chính phủ không khuyến khích bia rượu, thuốc lá nên giá cả khá đắt đỏ nhưng điều đó cũng không cản được sự thèm muốn và tò mò của các vị khách phương xa. Vậy nên cũng chẳng bất ngờ khi người bạn Thái mà tôi gặp sau này rất ngạc nhiên khi được biết giá một chai bia Hà Nội chỉ có 50cent.




  5. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có tranh thủ đi Penang Hill trên cái tàu leo dốc bằng dây kéo không? Có thưởng thức 1 bữa Hải sản ở Bali hi không?
    Bạn chia sẻ tiếp đi nhé,mình thấy nhớ Penang quá.
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Phố cổ Penang

    [​IMG]

    Phố cổ ở
    Georgetown được UNESCO công nhận thành phố Di sản thế giới

    [​IMG]

    Penang về đêm

    [​IMG]

    Kiến trúc hiện đại và cổ điển đan xen

    [​IMG]

    Ẩm thực Penang

    [​IMG]

    Do chính sách hạn chế của Chính phủ nên bia rượu, thuốc lá ở đây khá đắt đỏ

    [​IMG]

    Nhộn nhịp với các Kioks đồ ăn bên đường về đêm

    ---------------------
    --------------------------------------

    Mình có đi lên Penang hill. Hệ thống tầu kéo song song ở Penang hill giờ hiện đại hơn và khi mình lên là tuần đầu tiên vận hành lại sau thời gian nâng cấp. Tuy nhiên, sau vài ngày mình có đọc được một bài báo thì chỉ sau đó vài ngày nó lại bị sự cố về điện, kỹ sư trưởng người Hàn quốc họp báo nhưng chưa có kệt luận ngày vận hành lại. Thật may mắn cho mình, cũng theo bài báo thì do sự cố đó mà phải 06 tiếng sau hành khách cuối cùng mới xuống đến chân núi.
    Đến Bali tất nhiên là phải ăn hải sản rồi, kể cả Penang cũng thế. Tuy nhiên, ẩm thực nói chung và cách chế biến hải sản nói riêng bên đó không khác biệt ở VN là mấy. Rất hợp khẩu vị Tóc Ngố ạh.
  7. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Anh Last đâu, viết tiếp đi chứ, đang hóng:-w
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Viết đây, viết đây...
    --------------------
    --------------------------------------
    [​IMG]
    Một Penang thân thiện

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Với Penang, chỉ cần kiếm lấy một cái bản đồ free tại sân bay, một cuốn LP copy với đầy đủ các thông tin cơ bản mang theo từ nhà, thuê một chiếc xe máy với giá chỉ 50RM/2 ngày là bạn đã có thể đi hết từ ngạc nhiên này đến nhạc nhiên khác. Nếu bạn muốn một bầu không khí trong lành đến mát lạnh, đã có cánh rừng nhiệt đới không xa thị trấn trung tâm, thích xuống biển ngắm những đôi chân trần trên cát, đã có Batu Ferringhi, một trong những bãi biển đẹp nhất Malaysia, còn kiến trúc đặc trưng thì đơn giản là bạn có thể lang thang cả ngày trong George town cho đến rã chân cũng không hề thấy chán, với chị em thìch mua sắm thì còn gì tuyệt vời hơn nữa khi lang thang hết shop này đến shop khác trong trung tâm Queensbay mall. Quá nhiều lựa chọn cho một điểm đến nhỉ.






  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    25RM cho một chiếc scooter, thật tiện lợi cho việc di chuyển với trong tay một tấm bản đồ hoặc hiện đại hơn là một cái điện thoái có cài GPS của Ghost


    [​IMG]


    Điểm đến đầu tiên là Penang hil, chỉ cách trung tâm George town chưa đến 10km


    [​IMG]

    Với hệ thống tầu hiện đại, rất nhanh và tiện lợi đưa du khách lên núi, vừa được nâng cấp tuần trước tuần sau đã hỏng mà chưa biết ngày vận hành lại


    [​IMG]


    Hoa cỏ đặc trưng nhiệt đới


    [​IMG]


    Với độ cao trên 800m, nhiệt độ thường thấp hơn so với mực nước biển khoảng 4 độ


    [​IMG]


    Ngoài ra thì chả có gì :D


    [​IMG]


    Ngoài mấy trò vớ vẩn dụ khách chụp ảnh


    [​IMG]


    Và những vị khách ngớ ngẩn như chúng tôi


    [​IMG]


    Băn khoăn không biết nên quay về hay đi tiếp vì tiếc 15RM tiền vé


    [​IMG]


    Tất nhiên, các bạn học sinh thì háo hức


    [​IMG]


    Dẫu sao, cũng là một điểm đến với văn hoá, khí hậu, con người khác biệt

    Một điểm đến không mấy ấn tượng, nhưng các bạn chưa đi sao không thử một lần cho biết nhỉ, biết đâu lại thích cái trò trườn lên trườn xuống... một, hai ngọn đồi
  10. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Lạ nhỉ, xe điện nó đi tiếp thế nào trên cái đường ray tự nhiên fình ra rồi hẹp lại thế này hả anh :-??

Chia sẻ trang này