1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ mùa xuân năm ấy... Tây Bắc 3 đèo !!! Phá mù Khau Phạ, vượt Ô Quy Hồ trong đêm, rét thấu xương Mư

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong611

    vothuong611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
    Sao mới chỉ hơn 1 năm mà sao hồi đấy nhìn ai cũng non tơ nhỉ. Lâu lâu lôi lương khô ra gặm cũng thú. Thanks EEC
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Anh Fav được cái nhiều lúc hay dọa dẫm các cháu :))

    @ Đoàn này đi tốn xăm nhỉ???
  3. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè ăn mít+thịt chó nằm tum k bật quạt nên làm anh tôi lẩn thẩn thế này đây ;)). Rồi sẽ đi lại cung này-anh nhỉ!
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Lúc đi hỏi mua dây thừng, nhà nào cũng khuyên ở lại đừng có đi :)) nhưng công nhận trong số các đèo đêm anh từng đi thì cái cảm giác ở Khau Phạ đêm đó đúng là ko thể nào có lại được. Xung quanh tối om và sương mù kín trời... quay lại đằng sau chỉ là màn đêm ko thấy con đường mình vừa đi, nhìn đằng trước thì mịt mù sương... phê :P Nó vẫn ám ảnh anh... cho đến tận bây giờ...

    Ko cần vòng Điện Biên, có đường đi thẳng mà, em xem Gúc Máp ý
  5. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0

    Oh đúng là có QL 6 cũ từ Mường Lay ra thẳng Tuần Giáo, à em nhớ rồi. tại lúc đi qua mương lay đi nhanh để kịp đón hoàng hôn sìn hồ nên em lướt nhanh qua :D
  6. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    2 lần em đi vòng cung này đều may mắn hơn bác :) ít trục trặc về xe cộ hơn. Kỷ niệm về TB có lẽ ai đã từng đi qua đều không quên được :D
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái nhờ có tư vấn của Lead Mất Tích này mà bọn mình không phải ngủ đêm khách sạn ngàn sao thị xã chết ML. Cảm ơn Ninjaloanthi!
  8. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Xe thủng săm là xe của e :))
  9. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đấy e nhớ, hôm ở Mùa Xuân có đứa ngủ cùng phòng e dấm đài ;))
  10. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Sao anh nhớ chi tiết thế nhỉ, em chỉ nhớ là em bị bò trên đường 30km/h......fighting

Chia sẻ trang này