1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao anh lại thế!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lazycat159, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi em, chuyện cũng qua rồi quan trọng mình nên làm những điều đáng phải làm. Mình sống đúng với lương tâm,suy nghĩ của mình là được. Sau này em cũng k qua lại nhiều với gia đình anh ta nữa mà, Chắc chắn sau này 2 cụ kia cũng sẽ biết chuyện em và gã đã chia tay nhau và có thể sẽ có chút gì đó tiếc nuối về 1 ng con gái như em.

    Buồn và suy nghĩ nhiều làm gì !
  2. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vâng, e sẽ cố gắng suy nghĩ thoáng hơn mà.
  3. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vẫn còn. Từ hôm qua, tớ lại nghĩ về anh nhiều lắm. Biết là, như thế tớ sẽ khổ sao mình cứ thế. chán quá cơ!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trời, nếu tiếc công chym chuọt thì tớ tiếc nhiều cái khác hơn. hiiiiiiiiii
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng là anh ta gọi hỏi han bình thường hay là đò đưa... Nhiều khi tôi vẫn gọi điện hỏi thăm ex, chẳng có ý gì cả... chỉ muốn biết xem dạo này thế nào thôi... :-??
  5. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Vì mình còn yêu, tất cả những hành động của anh ấy sẽ còn khả năng tác động đến mình. Mọi thứ đều không có gì là khó hiểu cả. Tất yếu đến quy luật.
    Nhưng nếu đã đủ để xác định rằng, có làm gì thì cũng thay đổi được vấn đề đâu. Thì hãy cứ để mọi thứ nhẹ nhàng thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều về việc "tại sao anh ấy làm thế".
    Yêu thì vẫn còn đấy, vì làm sao quên hẳn được, mình yêu chứ có phải thánh yêu đâu. Nhưng phải luyện tới trình gọi là bình thản phản ứng với mọi chuyện. Tớ cũng thế thôi. Nhưng lúc ấy tớ không nghĩ đến việc "tại sao anh ấy làm thế" mà chỉ đơn giản tớ nghĩ rằng từng yêu nhau thì tử tế với nhau. Đó là cái mình "được" trong thời điểm này. Còn hp hơn nhiều so với những cuộc chia tay kinh khủng khác. và chỉ nghĩ đến thế thôi. Tận hưởng [:D]
  6. lazycat159

    lazycat159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    uh. điều đó là hợp tình hợp lý mà. hôm qua tớ bức xúc vì tớ đi thăm bố hắn. Cũng ko thấy cảm ơn 1 tiếng. Những người bthuong cũng nên như thế. Nhưng trưa nay, ảnh ntin cảm ơn rùi.
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    vì a nhớ e, a biết là a xấu tính, a chỉ biết nghĩ đến a, nhưng a muốn nghe giọng nói của e, muốn nghe tiếng e cười. vậy thôi.. e đảo lộn thì e nhớ ăn trứng vịt lộn nhé, a nghĩ nó sẽ lại lộn lại bt..
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề loãng quá, Mod vào close cái ! Ten Tp có vi phạm+ nội dung k rõ ràng
    pS: Sr em mèo nhé !
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề này hợp với box Tâm Sự.
    Kính chuyển sang box Tâm Sự, chúc bạn chủ topic tìm lại được nhiều niềm vui trong cuộc sống.
  10. afunnyman

    afunnyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh thích cái avtar của bạn này. Trông như đeo cái bỉm 7 màu trên mặt. Đến là ảo. Có thể gọi là Tuxedo mặt bỉm theo ngôn ngữ của Sailormoon. Giống đực duy nhất trong 1 thế giới toàn gái phức tạp và kì bí nhất khoản biến thân. Bạn chủ nick chắc phải to tay phải, thuận nắm hình thoi. Nghe nhạc vàng
    và đi dép tông màu gan gà. Mời bạn 1 ly =))

Chia sẻ trang này