1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Version 3

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlyeumautim, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    - 3 năm 1 tháng 19 ngày - Con số mà e và a lúc nào cũng có thể tính ra được. Một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng quá đủ để a trở thành một thói quen, một thứ ma túy tổng hợp đối với "một số người".Hôm nay không phải là một ngày gì đặc biệt, đơn giản nó là một ngày thứ 7, nhưng e đang nghĩ về a, đang nghĩ về những điều đã qua, những điều đang có và những điều sắp tới. Tình yêu là một cái nồi cơm thạch sanh, nếu biết nâng niu nó thì lúc nào cũng có cơm ăn. Nhỡ đánh rơi nó chỉ một lần thôi, thì vết rạn đó sẽ mãi làm ta day dứt....

    Lần đầu tiên gặp a với một vị trí rất khác so với bây giờ, a lẫn vào trong đám người đó, nhưng tại sao em vẫn nhìn ra a bằng một cái cau mày, trong đầu nghĩ "tên này trông đầu gấu chợ mơ thấy ghét". Mặc dù lúc đó anh khá là ngoan :">

    Lần thứ 2 gặp a là ở White Party ^^ a vẫn chẳng là gì cả, a có một thế giới riêng trong một dòng người "đang tạo ra những điều khác biệt". A cũng vẫn rất ngoan, còn em thì hư. Sau này còn k nhớ là ai đã chào ai chưa nữa. =))

    Lần thứ 3 gặp a - a không còn là một hạt đậu trong vô vàn hạt đỗ nữa, mặt đối mặt. Em dụ khị a đi làm Oriflame. Cái miệng em thì nói, nhưng cái đầu em thì nghĩ "tên này thì làm oriflame cái qué gì" =)) - Cái mặt a thì gật, nhưng cái đầu a thì nghĩ "bà này đang tính lừa lọc mình đây".

    Cả 3 lần, a và e đã vô tình đi lướt qua nhau, không một chút đắn đo, cũng chẳng để lại cho nhau những điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là những người qua đường. Đôi lúc nghĩ lại em nghiệm ra một điều. Đúng vậy, nếu chúng ta chỉ đơn giản là chào nhau một câu, nhìn thấy nhau rồi cười cám ơn, dự chung một bữa tiệc, nói chuyện với nhau một lần - đâu có thể ấn tượng gì về nhau? E đã từng có rất nhiều, rất nhiều mối quan hệ như thế. Và cái cách của em khi nghĩ về họ là những người qua đường.

    Không phải a, cũng không phải em đã bước qua ranh giới của những người qua đường. Mà đơn giản chúng ta đã cùng đi về một điểm. Đôi lúc em ngẫm lại thấy internet là một điều kỳ diệu đối với em. Bằng cách này hay cách khác, những điều kỳ diệu trong cuộc sống của em đến được đều là từ thế giới ảo này. Một kỷ niệm tuổi học trò từ những buổi online trốn học ôn thi đại học, một người bạn thân với những cảm xúc rất đặc biệt từ một diễn đàn online, một công việc tuyệt vời từ một phát hiện bất ngờ của quảng cáo facebook..... và cũng là internet - khiến cho những người qua đường như chúng ta đứng lại gần bên nhau.

    Chúng ta đứng lại bên nhau như thể đó là một việc hiển nhiên, một sự thật không thể chối cãi, chỉ riêng 2 đối tượng vẫn không chịu hiểu, không chịu bóc tách tất cả cái vỏ bọc trong mỗi người. Có quá nhiều điều để nghĩ, quá nhiều thứ để băn khoăn. ^^ quãng thời gian đó rất đẹp. Có lẽ e là N thật, vì lúc đó e đã cảm thấy rất hạnh phúc với những điều không rõ ràng. Và đó là những kỉ niệm ngọt ngào nhất.

    Hôm đó em đã lựa chọn a, và a đã lựa chọn e. Không theo một cách thông thường, Không đọc "tuyên ngôn" như lũ bạn đại học của e vẫn thường nói. Những ngày đầu tiên, e mất ngủ thường xuyên. Và hay khóc về đêm nữa. E đã rất nhiều lần tự hỏi, tìm thấy tình yêu tại sao lại khóc? Tìm thấy hạnh phúc tại sao lại khổ đau? Cuộc sống phức tạp thật và e cũng phức tạp lắm lắm phải k a? Thế mà 2 chúng ta như hai thỏi nam châm có lực hút cực mạnh. Cứ đẩy ra rồi lại không thể không gần sát lại bên nhau. Cứ một nơi này một nơi kia, rồi thế nào nhất nhất cũng lại tìm về một điểm. Và cứ càng đẩy ra xa, thì cái lực kéo chúng ta về bên nhau lại càng nhanh và mạnh hơn nhiều nữa.

    A đã chính thức trở thành một chất ma túy tổng hợp đối với em và e cũng vậy. Càng ngày càng nặng thêm, càng ngày cái thời gian "sử dụng ma túy" của e và a lại phải gần nhau thêm. Em thường hay nghĩ đến từ "perfect match" khi nghĩ về chúng ta. Đơn giản, tình yêu là sự hi sinh cho nhau, là tôn trọng, và hướng về nhau, là hiểu và yêu thương nhau như một phần của mình, như chân tay, như trái tim và khối óc của chính mình......... Quá nhiều điều giữa a và em, quá nhiều những lần đẩy ra và quá nhiều những lực kéo về lại bên nhau làm cho em có một chuẩn mực thật khác về tình yêu. Chẳng trách có người đã giận em vì điều đó. Đúng em là J vì e chưa thể chấp nhận một tình yêu nào khác cái cách mà a và em đã đến bên nhau. Khác cái cách mà chúng ta nếm đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi với nhau mà không khi nào thoát khỏi cái lực kéo vô hình về lại bên nhau. Và cho dù em đã từng có những cơn say nắng, a vẫn là bóng mát mà em sẽ tìm về. Cho dù a là cái cây sần sùi và có nhiều vết nứt, e vẫn là những cơn mưa mang đến sự hồi sinh cho trái tim a. Và cho dù thời gian có lâu đến thế nào đi chăng nữa em cũng tin là chúng ta rồi cũng sẽ có một mái ấm của riêng mình. Có Minh Ngọc và Minh Tuệ, có những khát khao và có những giá trị yêu thương dành cho nhau.

    My INTJ, I ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ you
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Làm nhà nước nên khá là rảnh. Chủ yếu là đồng chí thôi. Keke.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tự nhiên hôm nay vào 84Hp lại thấy nhớ. Thấy mong một lần đc gặp lại. Đc nói chuyện, đc biết thông tin về nhau. Chắc chắn sẽ có chút gượng gạo, nhưng hình như mọi thù hận đã tan theo thời gian và khi tình yêu ko còn nữa, thì cũng chả còn sự ghét bỏ. Chỉ muốn đc gặp, đc biết lý do vì sao bị phản bội, đc biết vì sao ngày đó lại xảy ra việc đó. Tại sao lại không thể làm bạn đc cơ chứ? Tự ngẫm bản thân, ko còn tình yêu, nhưng vẫn luôn dành cho hắn tình cảm mến thương, quý trọng. Hắn đã từng là nguộn động lực, là chỗ dựa một thời. Hắn đã từng toàn tâm toàn ý. Vì vậy ... cho dù thế nào, với nó, hắn vẫn là một người đáng trân trọng.
    Rồi mọi thứ cũng qua đi
    Quá khứ sẽ không còn làm tổn thương hiện tại
    Vết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lại
    Cũng lịm dần thành một nỗi đau ...
  3. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Cho tao đi với nhá 2 đứa kia
  4. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Người ta kiêng đi 3 mày ko biết hở Phương sún????
  5. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Update thông tin cái nào các bạn trẻ. Hôm nay bạn XC thi 2 môn: Tổ Chức lãnh thổ công nghiệp và Một số vấn đề của địa lý dân cư. Tình hình là viết ổn/ Nhưng khi đi về thì bị ngã xe. Haizzzz.cả cái xe Lead nó đè lên chân. Nhưng hok sao, nằm dưới đường 5' mới có mạnh thường quân ra đỡ xe dậy cho mình đứng lên. Mỉm cười rất tươi khi em trai bẩu em xin lỗi chị. =)) Nhưng mà sứt hết chân roài. :(( Tự băng bó tùm lum ở chân, nhưng trông tổng thể vẫn vui tươi và màu mỡ lắm các bạn trẻ ạ =)) (Vừa viết về vấn đề dân số, y tế, chăm sóc sức khỏe nó có khác) =))
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ra đường mải ngắm dzai đẹp nên mới bị ngã chứ gì? Khổ, sao lắm người khổ giống mềnh thế nhở???
    Chẹp.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại thứ 2 nữa rồi. Lười làm việc, lười viết kế hoạch với cả báo cáo (ko hoàn thành nên lười thì phải).
    Sáng ăn bát bắp chè, giờ đau bụng mới ổn chứ. Hôm nay là ngày thứ 3 mềnh giảm lượng thức ăn vào cái dạ dày của mềnh rồi. Thế mà sao chả thấy khác gì mấy nhở? Bụng vẫn 2 ngấn thì phải. Haiz. Cố gắng lên. Quyết tâm để trở nên xinh đẹp hơn. Không thể để tình trạng béo không phanh này tái diễn đc.
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tớ dạo nài cũng béo ú bạn Tím ạ. :(( Huhu. Hok bít giảm cân kỉu gì đây :((
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tập hít đất là giảm béo đó :D
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua 06/02/2012 ...
    Cứ đến ngày này, mỗi năm, vẫn tự nhẩm lời chúc sinh nhật trong đầu cho một ai đó. Lạ cái là chả năm nào mình quên cái ngày này cả, suốt 8 năm qua.
    Vẫn nhớ đến người bạn cũ ấy với tình cảm trân trọng.
    Hạnh phúc nhé cố nhân.
  10. hoangnguyen12345

    hoangnguyen12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Doc topic nay thay ban Girlyeumautim co ve lang man nhi.
    Moi nguoi deu co mot dieu gi do de nho den. Do la mot niem hanh phuc ban a. Nhung co nhieu khi do chi la hanh phuc cua rieng minh chu khong phai la hanh phuc voi nguoi ta, vay moi dau long chu. Nho mot nguoi nen nho, va nen quen mot nguoi nen quen.

Chia sẻ trang này