1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện thằng Khốt (phần 2): Lấy vợ!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtv, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    hì hì, cuối cùng bác cũng đưa mọi việc về quỹ đạo. AE luôn theo dõi bác :)
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.. chú này 27 mà còn ngây thơ chán
    Cái "dài" mà chú nói chỉ là nghĩa đen, nghĩa "trắng" chú qua GDGT mà hỏi nhá ;))

    Anh ủng hộ cuộc cách mạng nhằm cải tạo giống nòi mà chú muốn, dưng anh lưu ý chú là còn vài cái vướng mà không thể gỡ nổi: gái cơ quan
    - Cưa ko được, rất khó xử, khó gặp mặt nhau, trong cv nó cứ "sượng sượng" thì mong gì bò lên trưởng phòng lày lọ. Muôn thuở: tình cảm phải tách bạch với cv, mà với gái, điều lày là ko thể
    - Cưa đổ, "rất đả, rất thoã mãn" dưng nó ko lâu dài được, lửa tình ko tồn tại lâu vì ngày nào cũng gặp mặt
    - Lấy nhau thì ko sớm cũng muộn phải thay đổi cv khác vì tình cảm sẽ nhanh chóng bị gậm nhắm bởi lý do cố hủ: cứ gặp mặt hằng ngày, phát chán!

    Thế nhưng, quyết định vẫn là ở chú. Mất thời gian, công sức để rước bực bội vào thân là ko hay ho tí nào cả
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    thực ra ngay từ đầu ko nên dây với gái cơ quan. khuyên thật chú thế.
    sau này nhiều cái không hay. đặc biệt là chú đến công ty kiểu gì thì kiểu cũng phải để ý.
    hay có những hôm gái nhà chú bị các đồng nghiệp trêu (cái này cũng bình thường), nhiều lúc chú lại nóng mắt thì hỏng
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tính nói gì đó, nhưng thôi
  5. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, Cáo dẫn một đứa em lên để nhờ em đưa vào công ty của ông anh xin thực tập. 5h chiều tan ca, em đến chỗ hẹn 2 chị em, lần đầu gập em gái Cáo, thật sự hơi choáng, mặt mũi rõ ràng nói lên rằng đây là 2 chị em, nhưng cô em lại ngược hẳn với cô chị về vóc dáng, cô em nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ cao tầm 1m60 (có du di rồi), em nói đùa mấy câu "sao hai chị em không bù cho nhau là đều".

    Qua Công ty của ông anh, vì đã có liên hệ trước nên mọi chuyện chỉ là thủ tục, nhanh gọn. Để cảm ơn em, 2 chị em mời em ăn tối, em lo tối không có xe bus cho 2 chị em về nên cũng ngại, nhưng nghĩ lại, ít khi có cơ hội gập gỡ ngoài cơ quan với Cáo, em đề nghị đi ăn tối xong đi uống cafe luôn:
    em: Lát ăn xong đi uống cafe với anh luôn nhá Cáo.
    Cáo: Làm sao đi được, 6h là hết xe rồi.
    em: Anh mượn xe ông anh rồi, tối nay đưa 2 chị em đi chơi một bữa, đi làm bữa giờ có cơ hội nào mời đâu.
    em Cáo: Ý, vậy là đi ô tô đi chơi luôn hen, mà anh biết lái không đấy.
    em: không biết lái làm sao dám chở chị em được (móc bóp lấy bằng lái thi từ năm 2009 ra khoe).
    Cáo (ngó sang cô em gái đang hí ha hí hửng): Vậy cũng được, nhưng khoảng 9h về thôi nhé, đường xa về tối không tốt đâu.


    Vậy là xong, em vừa làm tài xế, vừa hướng dẫn viên, đưa 2 cô gái xinh tươi đi ăn tại một quán lẩu nổi tiếng ngon, tới lúc ngồi vào mới thấy mình hố, vì chả còn biết nói gì với 2 cô gái cả, em rút điện thoại ra gọi cho mấy thằng bạn hỗ trợ, đúng thật xúi quẩy, ngày thường ăn nhậu chay gái thì gọi thằng nào cũng có mặt lập tức, lúc em út ê chề thì mình mình chiến đấu, gọi thằng nào cũng thấy biệt tăm. Phải nói, khúc ăn uống em lúng ta lúng túng, bình thường trêu Cáo rất hồn nhiên, lâu lâu còn dở trò dê xồm được, tự nhiên có thêm cô em, em nó lại đang nhìn mình với hình ảnh một anh đồng nghiệp của chị rất chi là đàng hoàng đứng đắn, lại còn liên hệ công việc nữa, làm thằng em chẳng còn múa may được gì cả. Đến ăn cũng chẳng giống như lúc chén tạc chén thù với mấy thằng chim nhợn, rượu nhạt mà món ăn cũng nhạt đi.

    Thấy tình thế bất ổn, em rút gọn quá trình ăn uống, chuyển cảnh sang uống cafe, đưa 2 chị em vào một quán lớn, nhạc nhẽo ầm ầm, ngày thường mấy thằng em thường tụ tập để tia gái. Vào đến đây em lại vấp phải sai lầm thứ 2, nhạc quá lớn, chúng em nói chuyện gần như hét lên cho nhau nghe. Ngồi được 20 phút, tự nhiên cả đám đứng dậy, khoanh tay cúi chào, tại người đi vào là sếp Phó giám đốc của chúng em, quán này cũng là của con sếp mở. Sếp lâu lâu rảnh ghé quá thôi.
    Sếp: Tốt tốt, cứ phải thế mới được.
    2 chị em (tròn mắt, chả hiểu sếp nói gì).
    em: Chưa được đâu chú ơi, mới ở giai đoạn thăm dò khách hàng thôi.
    (cả nhà cười).


    Cũng may, số em chưa đến nỗi tận, sếp vào làm em tự tin bung bài, em lại có lại cảm giác là chính mình, các đề tài được đưa ra liên tiếp, từ chuyện công ty, đến chuyện trai gái. Công nhận sếp có tuổi mà tâm lý quá chừng. Sau em có lấy được vợ thì sếp công đầu.

    Ngồi khoảng 1 tiếng, sếp về, em kiểm lại cả em với sếp múc hết nguyên gói con Ngựa trắng, cáo nhăn mặt kêu "anh hút kinh quá, giảm bớt đi". Cả nhà ra về đúng 9h tối. Sau quãng đường ngắn 30km cùng 2 em xinh tươi, đến quãng đường dài 30 km một mình lủi thủi. Ghé qua nhà ông anh trả xe, em lại một mình. Tối ngủ ngon, sáng đi làm sớm.

    Sau buổi này em vẫn tự tin khảng định Cáo có ý đồ với em, vì nếu gái khác, khúc ăn uống xong sẽ cho em đi tàu bay ngay, đòi về liền. Đằng này vẫn ở lại mặc dù chương trình truyền hình toàn phát cải lương.

    Báo cáo các cụ sơ khởi thế.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e đăng kí hóng nhé bác. Vụ này khéo mấy tháng nữa bác có vợ thật [:D] [:D] thic nhỉ
  7. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Phen đầu nghe có vẻ yếu thế, nhưng đúng là anh hùng hay gặp may, nếu ko có sếp vào thì coi như công cốc. Đấy là người ta bảo ở hiền gặp lành đấy nhỉ?
    Nhưng có lần sau tương tự thì chủ động nêu 1 vấn đề nào đó mà hợp gu và tầm biết của cáo còn có thể ngồi chém ngang chém dọc nữa mới ghi điểm nhiều hơn.
    Tiếp tục đi cậu !
  8. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Tò mò chủ thớt 1 chút.Có phải em ấy đang ở trên avar không vậy?Nếu thích em nó thật sự thì tập trung vào chuyên môn thôi, lăn tăn chi mấy vụ cao thấp.Có ai cười mãi được đâu.Hôm nào làm như e nó gợi ý, mời cả phòng về nhà ăn cơm, vừa để xem ông bà cụ đánh giá thế nào vừa cho em nó đỡ ngại khi phải solo.
  9. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    như mình mời đi chơi riêng luôn , nếu khoảng 4 5 lần là cầm tay rôi chơi phát ôm hôn bất ngờ
    được thì ngôn
    mà chả được thì cũng giải tán đỡ phải đau đầu :( ngồi đoán
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Không dễ, nhà cáo xa quá, buổi tối là không thể rồi, thứ 7 chủ nhật thì em nó về nhà, khó lắm chứ đùa à

Chia sẻ trang này