1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Ngủ làm j sớm, ai như bác có gấu để ôm mà giờ nay vẫn lượn lờ ttvn
  2. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    31/08/2011

    "Nấu, Ăn, Học, Đi, Chụp, Nghĩ, Viết..." from SavouryDays blog.

    That reminds me of what I always love to do... take good photos, cakes, study and enough travel in a new place to discover, sports, dance and music...

    Friends and family... Greedy hah

    Vẫn đi làm, vẫn thỉnh thoảng rối bời vì những suy nghĩ, tự động viên, tự cố gắng, vẫn nhớ, khóc, cười, vùi mình vào trong giấc ngủ, với mọi người, với bạn bè

    để không nghĩ quá nhiều... vẫn vui thích mỗi khi biết thêm cách dùng máy ảnh, vui thích khi đọc được những trang blog...
  3. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Ngày này năm ngoái, trời đang ấm lên, gió và nắng... mình dọn nhà hùng hục... không thể quên được những cảm giác ấy... thi thoảng cũng ghét cái trò ngày này

    năm xưa của fb nhỉ... làm mình nhớ lại mọi thứ rõ rệt...
  4. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    nhớ!
    sao tự nhiên thấy nhớ những thứ đã được đóng mác kỷ niệm thế này ... có bao giờ anh buồn anh nhớ tới em... có bao giờ anh ngồi anh khóc vì em ... :-":-??
  5. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    buồn mà khóc không nổi
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    ttvn dạo này nhạt toẹt.
  7. hoangcong968

    hoangcong968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong 3 ngày nghỉ lễ qua nhanh
    Để có thể làm việc và quyên đi hiện tại
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em không biết cảm thấy thế nào nữa. Mấy hôm trước khi anh đang ôm em, em hỏi anh nghỉ lễ anh sẽ làm gì? Anh chỉ vuốt tóc em rồi nói :" Anh có hẹn trước rồi, anh đi với mấy thằng bạn!".
    Rồi trước ngày nghỉ lễ anh nói tối nay xuống Long An nhậu cùng mấy người bạn, dặn em thứ 7 đừng đi làm cứ ở nhà nghỉ. Em cũng tin anh, thứ 7 sếp gọi em xuống làm, dưới công trường chỉ có vài anh rồi anh Tuấn lấy điện thoại ra gọi cho anh, chắc vì anh không biết em ngồi cạnh anh Tuấn nên nói sự thật cho anh Tuấn nghe là anh đang ở quê bạn gái anh dưới Long An....
    Em nghe xong chỉ im lặng, em không gọi cho anh hay nói bất cứ điều gì về mối quan hệ của em với anh cho mọi người biết.... Em không muốn làm anh khó xử.
    Tối nay anh gọi cho em hỏi em ngày mai có xuống công trường không, anh qua chở em đi.... Em vẫn nói chuyện bình thường như mọi lần và chỉ hỏi anh:" Anh ơi, anh đi có vui không?" hình như lúc đó anh bối rối không trả lời em.
    Ngày mai em đi làm, sẽ lại là 8h/ngày em làm việc chung với anh, 5 ngày trong một tuần đều như thế.
    Em không biết ngày mai em sẽ phải nói điều gì, sẽ có tỏ ra bình thường hay thế nào, hình như em lại tự làm tổn thương mình. Em ghét khi phải yêu một ai đó.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    .. chia buòn voi ban jenny
  10. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    :x " Ngày xưa đôi ta bên nhau chiếc ô xòe tròn là bóng lá
    Mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau ":x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này