1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  2. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chán quá, hy vọng mai sẽ làm tốt. cố gắng lên nào. mình thật sự không hiểu con người ấy. chỉ có sự hiểu biết mới khiến mình tin tưởng một người. không hiểu làm sao tin?
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    tròn nửa tháng o 1 bữa cơm nhà !
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ........................../
  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Online 20h, mỏi mắt quá! Chả biết bao giờ mới kết thúc những ngày tháng này. Hix. Vô nghĩa... vô cảm...
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá,chắc là có chuyện chẳng lành rồi :( :((
  7. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    08/09/2011

    Trăng đầy, sáng rực rỡ... Sắp trung thu rồi mà...

    Không nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ đó cũng là trung thu, mình đã bật khóc ngon lành, vì thấy mình thật là ngốc...

    bao nhiêu suy nghĩ lo lắng buồn vui bạn đã hiểu... một vòng tay cho con bé ngốc ơi là ngốc...

    ...Bình minh qua khung cửa sổ mát, trong và lành... giây phút ước là có thể kéo dài mãi...

    Đông sang xuân, trời mát trong, lành lạnh, hòa với nắng, với gió... Vẫn vùi đầu vào assignment và midterm...

    ...1 năm, thoáng trong mỗi giây phút việc nối việc, appointment nối appointment... mình nhớ bạn...

    Liên tiếp với công việc, báo cáo thử việc cũng chưa kịp viết, mà vui, vì nhiều việc, vì hiểu rõ công việc hơn và học thêm được rất nhiều

    điều. Muốn chụp ảnh trung thu mà mãi vẫn chưa đi được... Mình đã thử làm mousse cake lần đầu tiên rồi đấy...

    Dịp trung thu năm ngoái còn rủ bạn cán bột, nướng bánh cơ mà... chưa ăn tối mà còn chờ bánh đến tận đêm khuya cơ mà...

    Trung thu năm nay mình sẽ làm gì nhỉ ?
  8. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã thật nhạt đi rồi nhỉ? Mình luôn cố gắng nhưng cảm xúc là thứ ngoài sự cố gắng và thiện chí của mình thì phải. Mình trả mọi thứ về lại chỗ của nó thôi nhé. Cảm ơn rất nhiều vì thời gian qua mình đã rất vui...
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nothing in your eyes
  10. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Thèm cafe nơi wán cũ, thèm trò chuyện....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này