1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txonline

    txonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    sài gòn rain, 3 tuần làm việc chưa có ngày nghỉ r. Nhớ cảm giác lúc ở hn. Ngoài đó đang thế nào nhỉ?
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào mùa, bắt đầu có gió lạnh, lãng mạn, nhẹ nhàng
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Đọc một vài comment, thấy như người đã bỏ cuộc. Không biết phải không? Hay chỉ là trùng hợp tâm trạng? Bây giờ mình không biết thế nào? Có nên tiếp tục nữa hay không? Mình chưa có biểu hiện gì cụ thể mà sao tâm trạng lại như thế nhỉ? Chẳng lẽ...
  4. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Buồn thật

    Dẫu sao nó cũng đã kết thúc, hy vọng cái kết ấy nhẹ nhàng
  5. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nội tạng nát bươm :-< Giờ đang trong quá trình phục hồi e ah :-<
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    có những người làm ăn chẳng ra sao , không biết đến tháng nhận lương họ cóấy náy kh nhỉ ? đúng là xã hội
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trời mưa, ngán ngẩm quá. Mùng 1 đã mưa kiểu này dễ cả tháng tầm tã, sụt sùi lắm.
  8. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để bản thân cảm thấy vui và thanh thảnh nhỉ??? Đơn giản vậy mà ko nghĩ ra....
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0

    Tự dưng thây buồn, chán thật
    mình là ng hay thích những kết quả
    thi cố đạt điểm cũng khá cao
    thi CH 15 điểm/2 môn,..rồi chán không buồn đi học
    chỉ để thoả mãn cái tôi cá nhân
    thi là phải đỗ
    hic
    thấy mình vô vị quá
    đáng lẽ ra không nên vì những điều như thế
    ôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mình sẽ thay đổi chứ nhỉ
    hix, thấy toàn cố gắng làm những điều không đâu
    ng ta thì chỉ cần thi để đỗ, rồi đi học, phấn đấu
    mình thì thi chỉ để thoả mãn cái tôi cá nhân, chỉ muốn đỗ, mà đã đỗ thì phải đỗ điểm cao
    hix...điểm có quan trọng quá không nhỉ
    hix
    tự dưng mất hứng
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nuối tiếc cho những ngày tháng qua.

    Lòng bồi hồi chợt nhớ những ngày tháng cũ đã cùng anh vui buồn mà sao em nỡ phụ anh để chạy theo những mối tình không bờ bến, ngày nay hối hận dù chưa phải là muộn nhưng em cũng rất xót xa vì đã để lại trong anh những nỗi đau không bao giờ bù đắp được.

    Em biết rồi đây sẽ còn nhiều bất cập khi mình bên nhau vì quá khứ của em và vì những ngày tháng đã qua, nhưng em vẫn hi vọng hạnh phúc chờ chúng ta ở phía trước vì cả em và anh đều chân thành, phải không anh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này