1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    lạnh toàn thây
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [r32)] cảm ơn bạn nhé! Buổi tối vui vẻ :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm ơn bạn, hôm nay mệt nhoài cuối cùng cũng ko đi nghe Rock, Rap gì được... Về nhà và lại làm việc thôi :)

    Cái clip rất hay, chỉ muốn ăn hết tất cả các thể loại bánh trong đó ^^
  3. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Đọc đc trên FB anh " SG buồn.." Nhói lòg... Vì nơi đây e ko còn thuộc về anh hay vì chẳng còn chút kỉ niệm nào đọng lại trong a???
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Topic của mình đã khóa rồi, mình cứ nhớ nhớ cảm giác có một chỗ để trút tất cả nỗi lòng, dù là điên rồ nhất. Thật ra cái topic đó mình đã nói nhiều điều quá riêng tư, nên giờ khóa cũng phải thôi, mình còn muốn xóa luôn đi ấy chứ... Nhưng cảm giác viết tâm sự vào chốn công cộng thế này thấy không thoải mái tí nào...

    Mình vẫn không bỏ được thói quen đi uống trà mỗi buổi trưa, hoặc thêm cả buổi chiều tối nữa. Uống nhiều lần trong ngày như vậy rất tốn tiền, nhưng mình chỉ chi phí như thế thì kể cũng chấp nhận được...

    Nhưng còn khoảng chi phí ăn chơi thì phải giảm bớt, nếu không thì không có dư. Mà cũng đâu có bao nhiêu, một tháng không đến 1 triệu, trong khi tiền uống trà cũng gần 1 triệu 1 tháng rồi.

    Nếu mà một tháng mình kiếm hơn số đó thì mới gọi là đủ chi tiêu, không thì cứ nhờ vả bố mẹ. Mà mình muốn tự mình đóng học phí luôn ấy chứ, chắc cũng phải để dành vài tháng mới đóng được một lần học phí. Vậy mà cứ dư ra vài trăm là đưa cho mẹ. Tiền bạc sao bây giờ mất giá quá, nhớ năm xưa một bịt sinh tố có 50 đồng, bé kia lượm được 200 đồng thế là ăn được 4 bịt. Bây giờ một ly trà 15k, khiếp :-&

    Bố mẹ ơi, ông trời ơi, bạn bè ơi, các em ơi... làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền đây hả? ~X

    Đầu tiên mình nên tập thể dục hàng ngày cho sức khỏe nhỉn lên một chút, dần dần tập nhiều phút hơn cho khỏe hơn. Đấy là kế hoạch phục hồi sức khỏe, mà theo mình nghĩ là hơi phiêu. Bởi mình cũng đã uống một ngày 6 viên thuốc bổ thần kinh, liều cao thế mà ngày nào cũng mệt rũ rượi. Đi nằm thì không ngủ được, mà dậy thì không nổi, hỏi sao mà mạnh? Ôi mình ao ước, ao ước đến tột cùng là có sức khỏe làm giờ hành chánh để đi dạy ở trường công lập.

    Nếu mà mình lớn tuổi thêm vài năm nữa, mà đi làm ở trường công, thì có còn được biên chế không nhỉ?

    Mình cũng ao ước cuộc sống gia đình, nhưng thấy các ông ngoại tình, các bà vợ lam lũ là mình không ham. Thêm nữa mình không đủ sức khỏe để chăm lo cho gia đình riêng của mình.

    Giờ làm gì nhỉ, chắc phải lập kế hoạch ăn uống nghỉ ngơi thể dục và nghiên cứu bài vở cho giỏi xem nào; và phải siêng đến lớp nữa. Tuy là học từ xa nhưng nếu không đi học thì lấy tài liệu đâu mà thi cử. Thôi cố lên nào [:D]
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Hâm
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
  7. daisy141988

    daisy141988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu mình thuộc thể loại nào. Mình tải ảnh anh ấy về, để làm nền destop, điên thế nhỉ, thế mà 5 ph sau tim minh lại đập loạn nhịp vì một cú điện thoại khác. Ơ, mà mình 25 tuổi rồi đấy, đâu thể xì tin mãi thế được cơ chứ, đâu thể yếu ớt và mỏng manh thế được cơ chứ. Nhưng mình thấy mình bắt đầu thích mà mình không dám đối diện với tình cảm của mình. Vì mình sợ. Nó chẳng đi đến đâu. Buồn. Đau khổ. Ôi mình sợ yêu thực sự. Cứ nghĩ sẽ yêu một anh chàng nào đó vừa phải thôi, ko giàu, ko nghèo, ko quá giỏi, cứ tầm tầm thôi, tât cả mọi thứ cứ tầm tầm thôi, vì mìh cũng là một người quá sức bình thường. Mình thích một người bình thường. Mình sợ yêu một người từng trải. Mình sợ nói hớ. Mình sợ và mình luôn ngợp trước người ta. Ôi trời ơi là trời, muốn yêu nhưng chỉ sợ sự say mê của người ta như một cơn gió, khi nó qua rồi chỉ để lại trong lòng mình là nỗi hẫng hụt và thêm nhiều buồn rầu... Tình cảm thật là phức tạp, thôi hãy cứ chôn thật sâu sâu trong lòng những cảm xúc đấy, để mai đến lớp cười toét và trêu chọc mọi người thật vui, và cũng dám nhìn thẳng vào mắt lớp trưởng, mình bắt đầu cảm thấy thích anh ấy..., hci, thích thật ấy, nhưng mà chả dám xông lên, tiến tới, mệt quá đi...
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Rồi cũng sẽ qua thôi :(
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe bài hát về 60 năm cuộc đời, thấy mình cũng đã sống được nửa cuộc đời rùi đấy.
    Nên phải sống nốt 30 năm còn lại cho thật vui vẻ, hạnh phúc.
  10. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tìm hơn 100 trang mà kô tìm thấy 1 topic cũ của mình, cái topic viết thật nhất mình từng có, toàn những da diết và đau bùn. Hôm nay muốn đọc lại mà chẳng thấy, cái tên topic mình cũng quên mất tiêu rồi. Chỉ nhớ hồi đó đã xin mod lock nó lại để kô bao giờ vào viết tiếp nữa.
    Nhớ láng máng có lần viết về 1 giấc mơ đi trong chẳng chịt những sợi dây.
    Lâu rồi.
    Bạn bè quen biết lần lượt từng người bỏ ttvn ra đi, còn mình vẫn ở lại, loanh quanh luẩn quẩn chưa thóat ly.
    Ngày kô vui vì chỉ ở nhà chẳng đi đâu
    Ngày kô bùn vì thấy chẳng có gì đáng để bùn.

    Đơn giản hóa mọi suy nghĩ cho dễ chịu, mặc xác tất cả đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này