1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mình muốn topic đó trôi vào quên lãng luôn bạn ạ, vì mình đã nói quá nhiều điều nhạy cảm. Ở đây mình hạn chế bớt. Anyway, cám ơn bạn đã quan tâm góp ý.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hôm nay, chính thức suy nghĩ. có nên dừng lại?
  3. fiorello

    fiorello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cảm giác tự ti... Từ nhỏ đến giờ, mình xây dựng mãi cho chính mình 1 cái vỏ bọc mà ng khác tưởng như nó rất an toàn, rất đáng ngưỡng mộ, nhưng thực ra là gì? Một tâm hồn kém cỏi, tự ti, chán nản đến mức hoá ra ghen tỵ,... Mình chỉ có thế, cũng chẳng bao giờ thấy mình nỗ lục mà tìm ra đc 1 khả năng nào cả, chỉ một vài cái may mắn nhỏ nhoi rồi khiến cho ảo giác lớn dần, sẽ thế nào nếu một ngày cái vỏ bọc ấy sụp đổ hoàn toàn???
    Khóc không phải sự lựa chọn cho những lúc tâm trạng thế này, bởi vì mình thật ra cảm thấy vô cảm, ko vui, ko buồn, chỉ là mơ hồ không tìm ra phương hướng. Sẽ sống sao khi đầu óc không thể tư duy, khi mà mọi nỗ lực của mình chỉ đem lại những kết quả hời hợt chứng tỏ một năng lực kém cỏi? Mày vô dụng rồi Sam ạ!....
  4. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng mọi chuyện bất ngờ xảy ra, nhận được tin một người bạn đột ngột từ trần... lòng chùng xuống nhớ lại một thời bé dại khi gặp người ấy vậy mà bây giờ tan vào hư vô rồi.
    Cũng biết được rằng một người xa xưa của mình, một Hà nội đầy kỷ niệm buồn vui mối tình đầu tưởng chừng anh đã hạnh phúc và viên mãn với gia đình sự nghiệp của anh. Vậy mà giờ đây hôn nhân của anh gặp trục trặc và công việc rẽ sang một ngã khác... Vẫn an ủi anh như một người bạn và cố không để cảm giác xưa quay về. Nếu em là em của 19, 20t em sẽ không ngần ngại ôm anh vào lòng, nhưng giờ khác rồi em không thể mãi bồng bột và đa cảm được em rất sợ khi phải tổn thương thêm một lần nữa.
    Một người đàn ông từng cho em cảm giác yêu thương hạnh phúc lẫn đau khổ nhiều nhất, tưởng chừng như anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em cũng đột ngột trở lại. Anh vẫn là anh ngạo nghễ và bất cần nhưng luôn dịu dàng, hiện giờ có lẽ anh là người tri kỷ nhất của em. Người cho em lời khuyên cuộc sống, người chỉ em đưa em ra khỏi con đường chông chênh mà em từng chọn.
    Em đắn đo trước tình yêu, bao lần em khóc bao lần em bị tổn thương khiến em cho mình giải pháp là lùi lại chứ không phải là bước tới. Em sợ phải khóc, phải thất vọng hay đau khổ khi người ta lừa dối hay vô tình làm tổn thương em.
    Người đàn ông của em hình như xa vời lắm, em không nắm bắt được tất cả cứ như hư vô vậy. Liệu cứ nhất định phải yêu sao?
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    giờ mới sửa xong cái wireless, đau lưng quá đi. Có ai đấm lưng cho cái nhỉ
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày lại trôi đi , đôi khi bất chợt nhớ , lại đau .. hoá ra lòng người là hư vô
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Mr Đàm hát: " Dấu yêu giờ như cơn gió thoáng nhẹ bay..."

    Uh nhỉ?
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn ngồi thật yên mà khóc..
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bận thật
  10. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Lặng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này