1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Thấy buồn ngủ quá. Xung quanh chả có ai, buồn chết đi được.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.615
    Đã được thích:
    9
    Đơ đơ đơ
    trơ trơ trơ
    hơ hơ hơ
    đêm kô nằm mơ
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giỗ ông ngoại mà không cháu nào về được. Nhà ít người, những dịp thế này muốn về lắm mà vào ngày thường nên không về được. Hôm trước cứ tưởng em sắp xếp về được nhưng rồi lại bận. Giỗ ông, mình vẫn nhớ như in ngày cuối cùng ông mất. Ông ốm một thời gian rồi, mọi ngày bà chẳng mấy khi đi đâu ra khỏi nhà, cứ quanh quẩn bên ông. Hôm đấy, ông ngủ một lúc thì bà dặn mình ở nhà trông ông cho bà đi giặt chiếu ngoài sông. Bà đi một lúc thì thấy ông tỉnh và ông cứ gọi bà, mình sợ thế là oà khóc lên chạy đi tìm bà. May mà bà về kịp, hôm đó thì ông mất. Mới đó mà đã gần 20 năm, nhanh quá! Ông mất khi mình còn bé nên những kỷ niệm về ông hầu như là qua lời kể của bà, của mẹ. Ông cực kỳ hiền,chịu khó và rất chăm con chăm cháu. Ông bà ngoại không còn nhưng mỗi lần về quê ngoại, mình vẫn có cảm giác ông bà ở đâu đó quanh nhà, rất gần gũi và thân quen.
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hãy quên em đi...
  6. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là yêu và thế nào là tình yêu nhỉ?
    thật ra bây giờ đợn giản chỉ là cần 1 sự quan tâm chân thành thôi.
    Nói yêu mà chưa từng hỏi thăm nhau hôm nay thế nào? khỏe hay ốm? có vui không? thích gì ? chẳng 1 câu nói chúc ngủ ngon, chẳng gì hết.
    vậy yêu chỉ là 3 chữ cái ghép lại mà thôi.
    Không dám yêu.


    Cám động vì bạn luôn là người chúc tớ ngủ ngon, giục tớ đi ngủ sớm đừng thức khuya nhìu, cảm động vì cái cách bạn dọa nạt tớ bắt tớ uống thuốc ho. bạn mua cháo phần tớ, cái cách bạn muốn tớ gọi là anh, cả cái cách bạn hỏi tớ ghét bạn à, hay vội vàng gửi 1 tn nói giận bạn rồi sao khi tớ im lặng.
    Không thể yêu vì là không thể được
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm mới ôn lại kỉ niệm cũ, vẫn bồi hồi quá
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.615
    Đã được thích:
    9
    Ngủ sớm. Dậy sớm. Trời vẫn tối mù.
    Quấn chặt chăn vì cửa sổ mở toang, lạnh.
  9. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Bác này ngủ dậy sớm thế giống em [:D]
  10. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chẳng có tâm trạng nào mà làm việc . ngổn ngang nhưng suy nghĩ .. Biết mẹ cũng chẳng ngủ được , con cũng 1 đêm trằn trọc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này