1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Mai các cô bác, chị em chỗ làm kéo nhau đi Lạng sơn 2 ngày, có đứa đành ngậm ngùi ở nhà làm báo cáo.
    Thứ 7 hẹn đứa bạn ở HN cũng đành ở nhà ngậm ngùi đi thi 2 môn.
    kô chán là kô chán nhưng buồn cười quá.


    lại có dấu hiệu của buồn ngủ.
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    chán!
  3. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Chẳng hiểu nổi mình nữa roài

    Chán cực chán
  4. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nhớ .....
    Mong .....
    Buồn...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi nên đã làm mấy việc ngớ ngẩn. Mà biết là chẳng để làm gì sao vẫn cứ cố tình làm chứ? Ôi, điên mất!!!
  6. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    lộn xộn nhg việc cần làm
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    buồn
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Không kịp xóa :-ss ~X
  9. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Dù có buồn xin em đừng khóc.
    Hãy nở nụ cười vui tươi
    Vì ít nhất nó làm cho những người xung quanh em thêm vui vẻ.
    Nếu em khóc.......
    Ai sẽ lau nước mắt cho em.....
    Thế nên em cười.....nụ cười dù em thấy trống rỗng. Những hãy luôn cười em nhé.
    Ngồi quan sát mọi người tư góc phòng. Em đã nhìn thấy dấu ấn của thời gian để thấy sự đổi thay là không ngừng nghỉ.

    Nhìn lại em của ngày xưa, nhiều ưu tư........Sẽ là gì nếu em chỉ nhìn lại phía sau. Nơi đó chỉ có bóng tối của thơi gian đã qua.
    Xin em hãy nhìn về phía trước, và cươi vui vẻ du chẳng biết phía trước là gì, du chẳng biết thế nào là hy vọng, hạnh phúc và khổ đau.

    Nhưng xin em hãy mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, em nhé...........
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Sao đến 3 năm rồi mà chuyện tiền nong vẫn còn đeo bám mình như vậy. Đã rất là cố gắng rồi đấy, nhưng kết quả cũng chỉ khả quan hơn lúc tồi tệ nhất một chút.
    Đôi khi rất là buồn vì muốn bứt phá lên mà vẫn chưa có cơ hội.
    Đôi khi rất là nản chí vì những cố gắng của mình so ra chỉ bằng những gì người khác phẩy tay trong một tích tắc.
    Ừ thì mình kém cỏi, nhưng không lẽ cái sự không may nó luôn theo mình trong từng bước đi như thế này??
    ....
    ......
    ........
    Muốn trốn vào chăn ngủ vùi để ngày mai thức giấc sẽ thoát khỏi ác mộng giữa ban ngày này ... vĩnh viễn ...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này