1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cứ để lòng mình nhớ đi, nhưng nhớ rồi thôi. Sau hoang tàn, còn lại gì?
  2. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều việc phải làm, nhưng cũng nhiều lúc chìm trong suy nghĩ vẩn vơ :)
  3. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Giữa những người bạn thân quen, có lúc mình đang trở thành xa lạ.
  4. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Cười nhiều, suy nghĩ nhìu, môg lug nhìu......
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mấy hôm nay toàn bị hụt là thế nào?

    Băn khoăn thật đấy, chả biết là thế nào nữa, huhu, mong là không như suy đoán của mình, ko thì thất vọng, hụt hẫng chết mất. Có lẽ phải đi tìm sự thật thôi, hết tuần sau, khi bài vở học hành xong xuôi đã, cứ đợi đấy, mình ko thể để sự thắc thỏm trong lòng như thế này mãi được

    Mà, oái oăm thay, mình tin là mình sẽ bị thất vọng! Thôi, thế còn hơn cứ băn khoăn có - không mãi. Dẫu thế, vẫn hi vọng... mong manh, huhu... :((
  6. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Nói lo nhưg thạt lòg ko như vậy... Nói bằng miệng thì ai ko nói đc nhỉ?? Wan tâm thì fải khác chứ :)
  7. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Đang chém gió đứa bạn mình nó bảo mình toàn chém đểu, phỉ phui cái mỏ nó

    Chém tiếp
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Mình đang rất chóng mặt, rất rất mệt, cảm thấy vô cùng khó chịu, mọi người thấy mình ko nói gì nên nghĩ mình hiền và bắt nạt mình à. Những lúc như thế này mình cảm thấy chán ngấy phải giúp đỡ bất kì ai, mọi người cũng có chân có tay, mọi người ỷ lại là mình nhỏ nhất và sai mình làm hết mọi việc à. ko hiểu được tiếng việt thì đừng có gọi điện nhờ làm cái này cái nọ nữa, có những lúc mà tai mình ko thể tiếp nhận bất kì thứ ngoại ngữ nào hết, mình chán ngấy cái việc cứ phải nói như hét, như cãi nhau bằng 1 thứ tiếng ko phải tiếng Việt rồi, nói to như thế mình cảm thấy mệt lắm, chẳng có hơi nữa. Bực mình chết mất.
  10. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ngày 6 tháng 11
    Chủ nhật, ngày mọi người thường có ngày nghĩ ngơi. Mình cũng vậy, nhưng nằm đây suy nghĩ rất nhiều điều mà nước mắt lúc nào cũng muốn trào ra.
    Người yêu lại không biết cố gắng phấn đấu, cũng chẳng hiểu có yêu thật lòng không. Thế thì sau này 2 đứa làm sao sống giữa cái đất TP đắt đỏ này.
    Gia đình... là một vấn đề lớn. Mình thật sự buồn vì chuyện này rất nhiều. Có thể gia đình người ta không giàu có, nhưng chí ít ra là không quá làm vướng bận. Còn gia đình mình thì khác, thật chẳng thể nào nói thành lời.
    Hôm qua, con em họ mình đi xa về, thấy gia đình bên nó, gia đình của đứa bạn từng thân với mình lúc trước cũng vậy, anh chị em trong gia đình hoà thuận, thương yêu con cháu. Bất chợt mình lại cảm thấy ghen tị, cảm giác dường như mình chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác đó.
    Gia đình riêng của mình, thì không còn gì để nói. 1 gánh nặng trên đôi vai, chẳng biết khi nào mới thoát ra, chứ đừng nói là có 1 căn nhà nhỏ để có chỗ chui ra chui vào nữa.
    Càng nghĩ đến mình càng mệt mỏi.
    Bỗng dưng lại tủi thân và muốn khóc ghê gớm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tưởng rằng từ bỏ dễ dàng, nhưng thật sự không dễ.Nhưng cuối cùng mình đã chấp nhận từ bỏ rồi.
    Tiếp tục nhìn vào đoạn đường đầy chông gai phía trước, cứ tiếp bước đi đến lúc không còn bước được nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này