1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu vô tình hay là do trời định. Cuối cùng chính tôi được nghe thấy. Ngày xưa chính tôi từng nói có chuyện gì sẽ nuôi em ăn học đàng hoàng, đó là sự thật. Bây giờ tôi biết rồi, tôi lặng câm, không biết nên nói thế nào. Có lẽ cũng vì chỉ khoảng 1 tháng trước thôi chứ mấy, tôi tận mắt chứng kiến những gì người ta nói với tôi là giả dối, người ta nói với tôi 1 điều, làm với người khác 1 điều. Tôi đứng đó khóc lóc đau đớn, chẳng còn gì để nói nữa, nỗi đau đến tận cùng, tôi ngủ mà mơ toàn những giấc mơ dữ, ngủ không tròn giấc, mọi chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng của tôi. Rồi sau đó là tôi nhắm mắt bước, cố gắng oằn mình vượt qua nỗi đau. Nhưng có lẽ đó là một phần của cuộc sống, là một sự khó khăn mà tôi cần phải vượt qua. Để bây giờ tôi biết được một sự thật nữa, thì nước mắt tôi không rơi được nữa, mà chỉ cảm thấy bản thân mình đang thu lại, vâng thật sự chỉ sợ một quyết định bồng bột sẽ làm hỏng mọi thứ. Biết nói thế nào đây? Tôi vẫn giữ lời hứa ngày xưa chứ? Vâng có lẽ vẫn sẽ vậy, vì em không có tội, người có tội là người lớn kìa, những người đã tạo ra em kìa, có thế nào tôi cũng mong có thể sẽ chăm lo cho những người thân của tôi, em sẽ là một phần trong đó.
    Chỉ có điều niếm tin của tôi vụn vỡ rồi, tôi không thể quay trở lại nữa. Vâng vì tôi biết dù tôi cố thế nào, tôi cũng chỉ là một trong muôn vàn sự lựa chọn của người khác. Tôi không thể để bản thân mình của tương lai sẽ lại đau đớn như thế này nữa. Tuyệt đối không thể nữa.
  2. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đã vượt qua sự chịu đựng của 1 con người. Bỗng dưng mình cảm thấy mình mệt mỏi đến cùng cực.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạ dày giở chứng. Cái cảm giác này thật tồi tệ!
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhớ đơn phương 1 người thật thú vị
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thật mệt mỏi
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thấy mệt phết. :)
  7. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Trống trải, bơ vơ, buồn....
    Ko muốn về nhà chồng
    Ko muốn về nhà bố mẹ vì ko muốn bố mẹ lo lắng

    Những lúc thế này, ta nên đi đâu ???
  8. P.A

    P.A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    khi bạn không có được những gì bạn muốn thì (nên) happy với những gì mìn có ??? (haizzzz)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ... ôi, những dòng sông nhỏ ..... nhìn lại mình đời đã xanh rêu .....
  9. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng, sắp phải xa anh trai.
  10. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều việc phải làm và lại ngại không biết bắt đầu từ đâu???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này