1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai là ngày trọng đại của a, 3 năm đã trôi wa nhưg e vẫn ko thể tha thứ để chúc a hạnh fúc
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Đầu tuần nào cũng mỏi mệt, trưa ngủ cả tiếng đồng hồ mà vẫn có cảm giác thiếu ngủ là sao?

    Công việc đang ngừng trệ, tệ nhất là do chính mình ko chịu làm. Nơi nào cũng giục mà mình toàn lý do để hoãn lại, có gì đâu nhỉ, chỉ việc in ra, sửa lại 1 tý thôi mà sao mình cứ lười??? Cả ngày nay ko làm được 1 tẹo nào luôn

    Hôm qua đi chán quá, toàn những người nói chuyện nhạt như nước ốc, có mỗi ông cầm đầu, cũng là người mình quen nhất và nói chuyện hợp thì lại phải về đột xuất vì con ốm, khổ thế! Tự nhiên không khí thành ra chán ngắt vì thiếu người dẫn dắt
    ..................

    Cảm giác của mình lúc này thế nào ấy nhỉ? Biết là ko nên mà tại sao cứ... Thôi, dù sao thì mình tin rằng giới hạn là điều mà ai cũng biết. Cũng chẳng có gì quá đáng cả. Đơn giản chỉ là sự chia sẻ thôi. Chẳng có ai dại dột ở đây cả, toàn là già đời hết cả rồi. Sự chín chắn và tiết chế - đó là điều làm mình yên tâm :). Phải đến hết tuần này...

    Hu hu, tự nhiên lại miss my pets rồi :((
  3. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    dời lịch ra hn , tự dưng thấy buồn wá
  4. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Chữ ký của bạn này hay quá. Like
  5. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu, nhưng kệ thôi... mình đang cố gắng để ko đánh mất bản thân
  6. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    E có là gì... bạn bè a vẫn đứg vị trí cao nhất vì vậy có e hay ko cũng ko là vấn đề!
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Tuần sau gặp là có quà rồi. Chả biết có tội lỗi lắm ko??? Nhưng cuộc sống đôi lúc cần thêm những điều như thế!

    Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Hi vọng là luôn luôn như vậy, ko bớt đi và cũng đừng đầy lên, sơ sẩy 1 tý là dễ "bùm" lắm, mất cũng tiếc mà nhiều thì chắc chắn ko được. Như đánh đu trên dây, cứ giữ được cân bằng thì mọi thứ đều tốt đẹp

    Haiz, giai đoạn nhạy cảm đây mà...
  8. thuycb02

    thuycb02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    một ngày làm việc mệt mỏi vì SEO quá nhiều bài mỏi hết cả mắt,đau hết cả lưng giờ chỉ muốn ngủ thôi :))
  9. coldwinter13

    coldwinter13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kiểu làm ăn chả giống ai, chán chả buồn nói nữa, hic ...
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngoan cố đào bới làm chi để giờ lại đau trong lòng...Cùng 1 câu chuyện nhưng có kẻ vui,có kẻ lại buồn...Chỉ tội những người vì ta T_T


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này