1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 13)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 14/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Có thể coi là tròn 1 năm. Chẳng có lễ kỉ niệm, chẳng vui cũg chẳng bùn...... Bình thường như bao ngày trong tuần
  2. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Nửa đêm mò dậy trời thì mưa.. Nhớ người yêu quá.. bật máy tính online, thấy cô đơn.. thế là đã qua 1 ngày không được nói chuyện với người yêu còn 2 ngày nữa [:D]
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Vui :x
  4. coldwinter13

    coldwinter13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhiều việc ngột thở, hic hic hic
  5. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Chán nản chồng chất....
  6. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm, mệt mỏi với 1 đống bài vở, răng đau tê buốt, muốn nhắn tin cho ai đó mà cũng chẳng đc. Cả ngày chẳng tìm thấy đâu ra nụ cười của riêng mình. Thôi cố gắng lên nào, từ ngày mai là 10 ngày "mai danh ẩn tích" cho 4 môn :-s Sau cái đận này mọi chuyện sẽ dễ thở hơn. Mình sẽ đi chơi Giáng sinh. Mình sẽ đi chơi Tết dương. Mình sẽ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị về Tết. Tết về, mình còn được gặp anh ấy, chẳng biết thế nào nhưng có lẽ cũng sẽ là một điều gì đó ấm áp hơn chăng... Ra Tết, mình cũng đã có những plans, dù gì đi nữa cũng sẽ không để tg chết quá nhiều như tg vừa rồi. Vậy thôi, cố lên! Mình sẽ làm tốt mà ^^ Mùa xuân sắp về rồi :x
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Mọi chuyện đang tốt đẹp lại hóa ra thế này đây. Sáng nay nhận cuộc gọi mà cứ cảm thấy thế nào ấy, bao nhiêu sự thân thiết bay mất hết

    Kệ, what will be will be. Hiểu nhầm thì sẽ có cơ hội để hiểu đúng. Còn nếu như chỉ vì thế mà... xong thì mình cũng nên... xong. Nếu đúng thế, chỉ là do sự khác biệt ko thể dung hòa! Mà nếu vậy, thì ko cần cố!

    Kệ!!!
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Lạnh quá, chết rét với cái lạnh Hà Nội. Dạo này hàng sáng được ngủ nướng tới 9h mà vẫn ko muốn dậy, cứ chúi mũi vào chăn. Những lúc thế này lại thèm cái nắng phương Nam - ấp áp, nồng nhiệt và rực rỡ

    Cả ngày mai lao hùng hục đi khắp nơi, tận đêm mới về được đến nhà, dạ dầy thì đang lục ục, mai ăn uống thất thường khéo mà "đi" luôn. Chả biết có nên liên lạc để hoà giải ko nữa, tự nhiên mọi thứ rối tung lên - tự nhiên thôi, chả ai muốn thế. Hay thôi, cứ đợi đến buổi gặp tới xem tình hình thế nào vậy
  9. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Vui bùn bất chợt... Cô đơn trog chính tình iu của mình
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết nên vui hay buồn, ở cạnh anh cả một buổi chiều và bản năng em phát hiện ra điều anh đang giấu em...
    Anh có trái tim đa cảm mà và hình như anh hay ***g cảm xúc thương hại trộn lẫn với yêu thương.
    Người con gái ấy đúng thật là tội nghiệp, bằng tuổi em mà cô ấy phải lo một nách hai con nhỏ với người chồng công việc không ổn định lại sinh tật cờ bạc. Chắc khi gặp anh người đàn ông tình cảm luôn sẵn sàng chia sẻ thông cảm cho nỗi cơ cực của cô ấy, nếu em là cô ấy em cũng sẽ yêu anh.
    Người con gái đó ôm anh và nói rằng :" Anh có mùi đàn ông, rất đặc biệt, sao cảm giác này rất thật, thật hơn những gì mà cô ấy từng có được..."
    Chuyện của cô ấy và anh, em sẽ không bao giờ nhắc đến, em tôn trọng những gì riêng tư của anh.
    Em rất sợ yêu những người đàn ông đa tình, nhưng em không bao giờ tránh được.
    Em ở cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất, chia sẻ những điều em có làm được cho anh.
    Em sợ một khi nào đó chính em sẽ thấy mệt mỏi và em sẽ chọn cho mình cách ra đi như cách em đến... Khi ấy anh có buồn không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này